Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 28 tháng 03 năm 2024,
Hotgirl 9X đưa bạn trai vào con đường buôn bán ma túy
Lâm Vinh (ANTĐ) - 26/03/2016 15:00
 
Để bạn trai và anh bạn ngồi uống nước tạo tấm “bình phong”, Thanh lặng lẽ đi vào tòa chung cư giao dịch ma túy. Trở ra với hộp bánh đựng “hàng đá” trong tay, hotgirl này lập tức bị bắt giữ.
Cặp đôi phạm tội buôn ma túy Phạm Thị Thanh và bạn trai tại phiên tòa
Cặp đôi phạm tội buôn ma túy Phạm Thị Thanh và bạn trai tại phiên tòa

Ngày 25-3, Phạm Thị Thanh (SN 1991, trú ở phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) và Tô Thành Trung (SN 1992, ở xã Đông Giang, Đông Hưng, Thái Bình) cùng bị đưa ra Tòa án Hà Nội xét xử về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, theo khoản 3, Điều 194-BLHS.

Khai báo trước tòa, Thanh trình bày hotgirl này vốn quê Thái Bình nên quen biết Trung từ nhỏ. Lớn lên gặp lại nhau tại Hà Nội, Thanh nhanh chóng phát triển từ tình bạn sang yêu đương với anh bạn đồng hương.

Trong khi ấy, năm 2013, qua mối quan hệ xã hội, hotgirl quen biết người đàn ông tên Hà (khoảng 40 tuổi, ở khu đô thị Kim Văn – Kim Lũ) chuyên cung cấp ma túy. Bẵng đi một thời gian, ngày 26-8-2015, Thanh gọi điện cho Hà đặt mua 6,03 gram ma túy “đá” với giá 3 triệu đồng.

Giao dịch xong, hotgirl mang gói ma túy “đá” về nhà cất giấu để chờ cơ hội tiêu thụ. Ngày 27-8-2015, Thanh nhận được điện thoại của đối tượng tên Anh (ở Mộc Châu, Sơn La) hỏi mua một lượng ma túy khá lớn. Nhận lời cung cấp “hàng”, hotgirl lập tức “bốc máy” gọi cho Hà đặt mua 200 gram “đá” cùng 100 viên ma túy tổng hợp.

Chiều cùng ngày, hotgirl 9X mang theo gói ma túy “đá” mua hôm trước đến phòng trọ của Trung (ở phường Định Công, quận Hoàng Mai) và rủ bạn trai nhập cuộc. Tại đây, Thanh gặp thanh niên tên Việt (bạn Trung) đang ở chơi nên rủ luôn cả anh này cùng đi.

Rời phòng trọ người yêu, Thanh đưa cho Trung cất giấu gói “ma túy” mang theo vào một chiếc giày và để lại chỗ ở của bạn trai. Trên đường đi giao dịch, Thanh và 2 thanh niên đi cùng còn ghé qua Nhà khách Sơn La (quận Thanh Xuân) kéo đối tượng tên Anh nhập hội.

Đến khu đô thị Kim Văn – Kim Lũ, Thanh bảo cả nhóm vào một quán cà phê ngồi uống nước và khớp nối lại với Hà. Sau đó, hotgirl một mình lặng lẽ đi vào khu đô thị này gặp đối tác.

Trả  đầu nậu ma túy 95 triệu đồng, Thanh nhận về một hộp bánh, bên trong đựng 200 gram “đá” cùng 100 viên ma túy tổng hợp. Tức tốc quay lại quán cà phê, hotgirl 9X định giao ngay ma túy cho Anh nhưng chưa kịp thì bị lực lượng công an bắt quả tang.

Quá trình điều tra, khám xét nơi ở của Trung, cơ quan công an thu giữ thêm hơn 6 gram ma túy “đá” nữa. Đối với thanh niên tên Việt, CQĐT xác định anh này không biết và liên quan đến việc mua bán ma túy. Riêng đối tượng tên Anh thì nhanh chân chạy thoát, ngay khi lực lượng công an xuất hiện.

Đánh giá tội phạm của hotgirl cùng bạn trai, Tòa án Hà Nội khẳng định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội. Bởi ma túy là chất gây nghiện làm phát sinh nhiều loại tội phạm khác, hủy hoại giống nòi và bị pháp luật nghiêm cấm.

Sau cùng, với hành vi buôn bán gần 200 gram ma túy, Phạm Thị Thanh và Tô Thành Trung lần lượt bị tòa án áp dụng 17 năm tù và 15 năm tù giam, theo đúng tội danh bị đưa ra xét xử. Ngoài ra, mỗi bị cáo còn bị xử phạt bổ sung 5 triệu đồng xung công quỹ Nhà nước.

Chân tướng "bà trùm" buôn bán ma túy thích làm đẹp
Lọc lõi trong giới lưu manh, “bà trùm” cầm đầu đường dây buôn bán ma túy Mai Quỳnh Tho (44 tuổi, ở xã Việt Hùng, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư