
-
Hà Nội xử lý vi phạm đất cụm công nghiệp Tân Triều biến tướng thành biệt thự
-
Hưng Yên: Cộng đồng doanh nghiệp dâng hương tưởng niệm nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ
-
Đào tạo gắn kết doanh nghiệp, đảm bảo việc làm cho sinh viên
-
“S Women S hướng về biển đảo: Lan tỏa yêu thương, thắp lửa trách nhiệm”
-
“Ký ức những huyền thoại” - Bản hùng ca Tổ quốc -
Ngành làm đẹp Việt Nam sôi động với chuỗi triển lãm Vietbeauty, Cosmobeauté Vietnam và Beautycare Plus 2025
. |
1. Kasim Hoàng Vũ kể, có lần anh bị tức ngực không thở được giữa đêm nên phải đi cấp cứu. Lúc tỉnh dậy, anh thấy mẹ ngồi bên cạnh, cặm cụi lấy tay xoa ngực cho anh, cả đêm thức trông và đút cho con trai từng ngụm nước. Hình ảnh ấy khiến cậu con trai gần 40 tuổi bỗng thấy mình bé nhỏ giữa tình yêu thương vô bờ bến của mẹ. Nam ca sĩ gốc Đà Nẵng thổ lộ, cha mẹ anh chia tay khi anh còn trong bụng mẹ nên từ nhỏ, anh chỉ biết cuộc sống quanh quẩn có hai mẹ con trong nhà dù thỉnh thoảng vẫn nói chuyện với cha mình.
Mẹ anh - nữ ca sĩ Bích Phương cũng chấp nhận cuộc sống của bà mẹ đơn thân để nuôi anh khôn lớn. Có điều, suốt mấy chục năm qua, Kasim chưa bao giờ thấy mẹ than vãn về chuyện vất vả dù việc gì cũng đến tay bà, mặc dù bản thân Kasim từng tận mắt chứng kiến mẹ đã dành cả tuổi thanh xuân cực nhọc đi hát để kiếm tiền nuôi anh.
Nhớ lại quãng thời gian ngày bé sống trong cảnh thiếu vắng bóng dáng của người cha, cũng có lúc anh cảm thấy tủi thân. Như lần anh còn học cấp 1, đi xem múa lân nhân dịp Trung thu, được cho tờ 2.000 đồng, anh dắt ở cạp quần rồi hào hứng chạy đến một quán chè gần nhà để ăn.
Đến nơi, chưa kịp gọi chè thì Kasim nhận ra tờ tiền đã rơi ở dọc đường lúc nào không biết. Khi đó, anh định nói với người chủ quán để mình đi về nhà lấy tiền rồi quay lại. Vừa ra đến cửa, nhìn thấy một bạn nhỏ có cha mẹ chở xe đạp đến quán ăn chè, anh đã rất tủi thân và chực khóc với suy nghĩ: “Ước gì mình cũng được cha mẹ chở đi ăn chè như thế”.
2. Từ ngày đi hát cho tới giờ, không ít lần Kasim Hoàng Vũ nhận được những thắc mắc như, sao không thuê người quản lý riêng mà cứ để mẹ đi theo. Đáp lại, Kasim quả quyết, mẹ anh đích thị là người quản lý chuyên nghiệp, thậm chí còn hơn, bởi lẽ bà không chỉ là người từng hoạt động trong nghề ca hát mà còn là người không bao giờ bỏ mặc anh. Minh chứng là anh sẽ chẳng bao giờ tìm được một người quản lý tận tâm nào bằng mẹ, chỉ mải miết chăm chút cho mình từng bộ trang phục, cần mẫn đứng ở dưới xem mình hát và hào hứng chụp từng tấm ảnh.
Không chỉ vậy, mẹ cũng chính là người đầu tiên thẳng thắn góp ý với anh những gì bà cảm thấy chưa hợp lý mà không sợ con trai tự ái. Ngược lại, khi Kasim đặt ra những nguyên tắc trong công việc như cả mẹ cũng không được vào phòng thu khi anh đang làm việc, mẹ của Kasim cũng không thấy chạnh lòng mà hoàn toàn tôn trọng thói quen đó của con trai.
Nam ca sĩ “Vì yêu” tiết lộ, dù được cho là “con nhà nòi” vì có mẹ là ca sĩ chuyên nghiệp nhưng ngày nhỏ, anh lại không thích hát mà chỉ mê mấy đồ công nghệ điện tử. Chẳng vậy mà anh vẫn thường lọ mọ qua nhà hàng xóm “học lỏm” mấy ngón nghề như nối vi mạch, chế tạo đèn… để rồi sau đó tự chế cả đèn gắn xung quanh bánh xe đạp. Khi ấy, ai cũng nghĩ sau này Kasim lớn lên sẽ làm một công việc liên quan đến chế tạo điện tử chứ chẳng ai nghĩ anh sẽ trở thành ca sĩ. Nhưng có lẽ vì “ngấm” niềm đam mê âm nhạc từ mẹ nên Kasim đã đi theo con đường ca hát.
3. Dạo gần đây, Kasim “thoắt ẩn, thoắt hiện” trong làng nhạc Việt. Nhiều người đồn anh bí mật kết hôn rồi ra nước ngoài sinh sống, lại có người bảo anh giải nghệ. Nhưng Kasim khẳng định, kỳ thực anh chỉ ít xuất hiện trên sóng truyền hình mà chủ yếu đi hát ở các tụ điểm ca nhạc và đi lưu diễn ở nước ngoài nên mới bị đồn như thế. Nhưng có một điều bất di bất dịch, ấy là mẹ vẫn luôn đồng hành cùng anh trong các lần biểu diễn dù ở trong nước hay nước ngoài. Kasim bảo anh cảm thấy mình may mắn vì có mẹ ở bên chăm sóc tận tình.
Trước ý kiến cho rằng anh thụ động và ỷ lại vào mẹ, Kasim chia sẻ, anh luôn nghĩ chừng nào còn được ở gần mẹ, chừng ấy còn hạnh phúc bởi anh không muốn vì bị cuốn theo công việc bận rộn mà không có thời gian ở gần bên mẹ, để đến lúc không còn mẹ nữa mới tiếc nuối khóc than vì hối hận. Vì lẽ đó, khi mẹ còn khỏe và có thể sát cánh cùng mình, Kasim không ngần ngại đồng hành cùng mẹ trong công việc. Nam ca sĩ luôn muốn làm cho mẹ vui bởi cả cuộc đời bà đã hy sinh quá nhiều vì con cái.
Có điều thú vị như Kasim tiết lộ, trong công việc, anh và mẹ như hai người đồng nghiệp, còn trong cuộc sống, anh luôn xem mẹ như người bạn thân của mình.
-
“Ký ức những huyền thoại” - Bản hùng ca Tổ quốc -
Ngành làm đẹp Việt Nam sôi động với chuỗi triển lãm Vietbeauty, Cosmobeauté Vietnam và Beautycare Plus 2025 -
Đoàn cán bộ, thanh niên Bộ Tài chính dâng hương tri ân, tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ -
Thủy điện Khe Bố đảm bảo an toàn hồ chứa và hạ du trong mưa lũ lớn -
“Ký ức những huyền thoại” - Hồi tưởng để tri ân, khơi nguồn tự hào dân tộc -
Hướng dẫn kỹ năng an toàn sau bão cho cộng đồng dân cư -
Thủy điện Bản Vẽ cắt lũ lịch sử, giảm 74% lưu lượng lũ cho hạ du
-
Hinode Supermarket gửi thư mời hợp tác cung ứng ngành hàng
-
Máy đo chuyên dụng - Đơn vị phân phối kìm bấm cos thủy lực uy tín
-
Symlife - Giải pháp đầu tư kép an cư và sinh lời
-
“Ký ức những huyền thoại” - Giai điệu tri ân từ trái tim Tổ quốc
-
Bridgestone ra mắt dòng lốp cao cấp TURANZA 6-Lái êm đầm đẳng cấp
-
Mở tài khoản doanh nghiệp online với VietinBank eFAST