Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Hai, Ngày 06 tháng 05 năm 2024,
Nghe vợ tôi không mua xe mà vay mượn "tứ phương" để mua thêm một căn nhà
Tony King (VnExpress) - 20/02/2019 08:22
 
Vợ tính toán thiệt hơn cho rằng nên mua nhà, tôi nghe theo và giờ gia đình đã có tài sản tích lũy đáng kể.

Cuối năm 2016, tôi tích lũy được hơn một tỷ, lúc này gia đình tôi đã có nhà riêng (nhà cấp 4). Tôi dự tính sẽ mua một chiếc ô tô để thuận tiện cho việc đi lại và về quê thăm ông bà, đồng thời cũng cho "bằng anh bằng em".

Tuy nhiên, vợ tôi lại tính toán thiệt hơn nên quyết định không mua xe. Chúng tôi đã mua thêm một căn nhà (câu chuyện mua căn nhà này kể ra cũng khá dài và phải nói là cơ duyên), giá mua lúc đó đến tận 3 tỷ. Vợ chồng tôi phải vay mượn thêm "tứ phương".

Đến nay, chúng tôi đã trả gần hết tiền mua nhà, chỉ còn khoảng vài trăm triệu nợ cha mẹ, nhưng giá căn nhà này hiện định giá được khoảng 4 tỷ. Cần nói thêm là từ khi mua căn nhà này chúng tôi cho thuê từ đó đến giờ với giá mỗi tháng là 15 triệu.

Tôi thấy quyết định của vợ chồng tôi không mua xe mà mua nhà thời điểm đó là vô cùng sáng suốt. Ngày đó, nếu mua xe thì chắc chắn tài sản tích lũy sẽ không được như bây giờ.

Là người trẻ nên mua xe trước khi mua nhà
Hội nhập cuộc sống văn minh, người trẻ có khả năng nên thuê nhà để ở và dành tiền mua xe hơi trước.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư