Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 19 tháng 04 năm 2024,
Rơi nước mắt cảnh các cháu nhỏ gồng mình chống dịch sởi
Đức Thanh - 24/04/2014 12:53
 
Thời điểm này, có vẻ như dịch sởi đã qua đỉnh, những con số trẻ tử vong vì sởi đã có lúc chững lại. Ai cũng mong đó là con số cuối cùng, nhưng nhìn những sinh linh bé bỏng đang gồng lên chống lại bạo bệnh khiến không ít người rơi nước mắt. Những nỗ lực của ngành y đã và đang giúp các gia đình, các cháu nhỏ đang phải chống chọi với dịch sởi mỗi ngày thêm những hy vọng.
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
Hàng nghìn trẻ cuống cuồng tiêm phòng sởi và điệp khúc giá như…
4 nguyên nhân khiến dịch sởi lan rộng
Người lớn, trẻ em chen chúc điều trị bệnh sởi
Hà Nội: Tiêm vắc xin sởi miễn phí tại Nguyễn Chí Thanh

Nếu ai đó chưa tận mắt chứng kiến những căn phòng la liệt bệnh nhi sẽ tưởng tượng nơi đó ngằn ngặt tiếng khóc của trẻ nhỏ, là tiếng rên la của các ông bố bà mẹ, là sự cáu gắt của bác sỹ. Nhưng tận mắt chứng kiến mới thấy, các khoa nhi của các bệnh viện không ồn ã đến thế.

Chỉ có tiếng chân hối hả của người lớn, tiếng nựng đầy nhân ái nhưng chứa đựng những nỗi niềm.Có những căn phòng không có tiếng nựng lẫn tiếng khóc, nơi ấy các cháu như những con búp bê, nằm mê man trong từng tiếng bíp của các loại máy móc. Không có nước mắt, nhưng trên gương mặt ai nấy cũng hiện lên sự mệt mỏi đầy cam chịu.

Phóng viên Báo Đầu tư điện tử - Baodautu.vn ghi lại những hình ảnh trong ngày đầu tiên khoa nhị bệnh viện Xanh Pôn tiếp nhận các trẻ nhỏ được chuyển từ bệnh viện Nhi trung ương sang điều trị. Những nỗ lực như thế của ngành y đã và đang giúp các gia đình, các cháu nhỏ đang phải chống chọi với dịch sởi mỗi ngày thêm những hy vọng.

 

Mỗi lần bác sỹ kiểm tra lại bệnh án của con là mỗi lần các bậc cha mẹ phập phồng hy vọng

Phía trong phòng bệnh những người mẹ đang cố hết sức mình để chăm sóc cho con

Nụ hôn đầy tình mẫu tử động viên con khi phải lấy ven để tiêm

Hay những câu dỗ nghe nặng trĩu : Mẹ biết rồi, con nín đi rồi mẹ yêu

Các bé đều trong tình trạng sức khỏe kém, nên các bữa ăn buộc phải chia nhỏ khiến cho các bà mẹ càng thêm phần mệt mỏi

Khóc thét khi bác sỹ kiểm tra tim phổi

Người mẹ trẻ tự hút dịch mũi cho con khi sức khỏe của bé đã khá hơn

Hành lang khoa nhi bệnh viện Xanh Pôn thành phòng khám bất đắc dĩ

Tuy mới đưa vào sử dụng, và để giảm tải cho viện nhi trung ương nhưng các giường bệnh cũng phải để 2 cháu nằm, người nhà chỉ được phép ngồi chăm sóc

Sự mệt mỏi hiện rõ trên từng nét mặt

Nhưng mọi mệt mỏi đều bị lãng quên khi nhìn các cháu ngủ li bì như thế này

Dây chuyền, ống thở, máy móc gần như choán hết không gian của phòng bệnh

Cô bé này đã lấy đi không biết bao nhiêu nước mắt của người thân khi cách đây 10 ngày, đã có lúc các bác sỹ lắc đầu nói khó qua khỏi, nhưng có lẽ lòng kiên trì và sự dũng cảm của cháu đã mang lại điều thần kỳ

Đã có những nụ cười thoảng qua đâu đó trong bầu không khí ngột ngạt. Cháu bé này mới gần 9 tháng tuổi, nhà ở Xa La nhập viện được 3 ngày, nhưng đã dứt được cơn sốt và chịu ăn hơn khiến mẹ cháu rất mừng

Niềm vui của mẹ và bác ruột cháu Nguyễn Anh Tuấn 9 tháng tuổi ở Đông Anh  sau khi vào viện được 4 ngày đến hôm nay đã dứt sốt và chịu chơi hơn

Cửa ra vào khu cách ly luôn được canh gác nghiêm ngặt, chỉ một người nhà được phép vào trong chăm sóc bệnh nhân

Trước cửa khu vực cách ly người thân đứng ngồi la liệt, những hộp cơm ăn vội để đợi đến giờ thay ca

 

 

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư