
-
Hải Phòng sẽ đón nhận danh hiệu “Thành phố Anh hùng” vào dịp Kỷ niệm 70 năm Giải phóng
-
Yêu nước từ những hành động bình dị nhất
-
Hạnh phúc khi sống và làm việc tại Việt Nam
-
TP. Thái Bình mãi khắc ghi những năm tháng hào hùng
-
Nam Định viết tiếp câu chuyện từ nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu -
Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Tô Văn Đực: Cùng viết nên khúc tráng ca Củ Chi
Ngày 6-8, Công an phường 4, TP Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết, đã tìm được em M. (13 tuổi), học sinh lớp 7 Trường THCS Quang Trung, TP Đà Lạt sau 5 ngày bỏ đi khỏi nhà.
![]() |
Em M. |
Trước đó, ngày 3-8, Công an phường 4, TP Đà Lạt nhận được trình báo của gia đình chị Võ Thị Tường Vy, ngụ tại đường Đồng Tâm (TP Đà Lạt), về việc con chị là em M. bị “mất tích” khi đi học thêm từ ngày 1-8; đồng thời đề nghị cơ quan công an vào cuộc giúp đỡ gia đình tìm kiếm nạn nhân.
Công an phường 4 đã trình báo sự việc lên cấp trên. Ngay sau đó, Công an TP Đà Lạt đã ra thông báo tìm kiếm em M., gửi tới các địa phương trong thành phố; đồng thời loan tin trên các phương tiện truyền thông về trường hợp em M. không về nhà sau khi đi học thêm.
Chị Nguyễn Thị Hoa, phụ trách phòng internet của Thư việc Lâm Đồng |
Khoảng 17h 30’ ngày 5-8, tức sau 5 ngày em M. bỏ đi không về nhà, nhân viên Thư viện tỉnh Lâm Đồng phát hiện em M. đang coi phim hoạt hình tại phòng internet miễn phí của thư viện nên đã gọi điện báo với Công an phường 4. Chị Võ Thị Tường Vy đã tới nhận con về.
Công an phường 4, TP Đà Lạt cho biết thêm, đây là lần thứ 2 em M. bỏ đi khỏi nhà. Trước đó em M. chỉ bỏ đi qua đêm.
Chị Võ Thị Tường Vy cho biết, hiện con chị vẫn rất sợ sệt, ai hỏi chuyện cũng không nói. Theo gia đình và thầy cô, em M. là học sinh nhút nhát, có học lực yếu, đang phải thi lại mấy môn nếu đủ điều kiện thì mới được lên lớp 8 trong năm học tới. Em M. không mê game, không dùng điện thoại.
![]() |
Chị Võ Thị Tường Vy cho biết con mình vẫn rất sợ |
Chị Nguyễn Thị Hoa, phụ trách phòng internet của Thư việc Lâm Đồng, người trực tiếp tiếp xúc với nạn nhân cho biết, em M. có biểu hiện tâm lý rất không bình thường.
Cả cơ quan công an lẫn nhân viên thư viện tỉnh Lâm Đồng cùng cho biết, khi gia đình tới nhận em M. nhưng không có những biểu hiện về mặt cảm xúc (vui mừng hoặc giận giữ) như diễn biến tâm lý bình thường trong bối cảnh vụ việc.
Em M. hiện ở với mẹ ruột, em gái và cha dượng tại đường Đồng Tâm, phường 4, TP Đà Lạt.

-
Hải Phòng sẽ đón nhận danh hiệu “Thành phố Anh hùng” vào dịp Kỷ niệm 70 năm Giải phóng -
Yêu nước từ những hành động bình dị nhất -
Siêu mẫu Jessica Minh Anh: Muốn thế giới thấy một Việt Nam ổn định, bản lĩnh và trí tuệ -
Hạnh phúc khi sống và làm việc tại Việt Nam -
TP. Thái Bình mãi khắc ghi những năm tháng hào hùng -
Nam Định viết tiếp câu chuyện từ nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu -
Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Tô Văn Đực: Cùng viết nên khúc tráng ca Củ Chi
-
Công ty cổ phần Lương thực Thực phẩm Colusa - Miliket thông báo tìm kiếm địa điểm đầu tư (lần 3)
-
Chất lượng làm nên thương hiệu: Bí quyết phát triển sản phẩm của Orenda
-
Beyond Digital - Dấu ấn CMC tại sự kiện công nghệ lớn nhất Hàn Quốc
-
Công ty cổ phần Lương thực Thực phẩm Colusa - Miliket thông báo tìm kiếm địa điểm đầu tư (lần 2)
-
Acecook Việt Nam và hành trình 30 năm phát triển cùng đất nước
-
Bệnh viện Thuận Mỹ ITO Đồng Nai, thành viên Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ được vinh danh Doanh nghiệp phát triển vững mạnh 2025