Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 26 tháng 04 năm 2024,
Thí sinh hài Lê Thị Dần: 'Tôi sợ mình bị vùi dập như Lệ Rơi'
Châu Mỹ (vnexpress) - 26/12/2015 07:56
 
Thí sinh "Thách thức danh hài"cho biết chị lường được mặt trái của việc "bỗng dưng nổi tiếng" nên thận trọng trước mọi lời mời liên quan đến showbiz.

Lê Thị Dần đến từ một huyện vùng sâu của tỉnh Thanh Hóa. Vì mê Trấn Thành - Việt Hương và các chương trình tấu hài, chị đã bán nhiều gia súc, gia cầm trong nhà làm lộ phí đi thi Thách thức danh hài. Sự hồn nhiên, hài hước và khả năng giả giọng vùng miền cũng như cách tạo tình huống khiến Lê Thị Dần liên tiếp giành chiến thắng ở bốn vòng thi, trở thành thí sinh đầu tiên đoạt 100 triệu đồng từ chương trình.

Sau khi nổi tiếng từ chương trình "Thách thức danh hài", cuộc sống của chị thay đổi ra sao?

- Sau khi phần thi của tôi lên sóng, cả tháng tôi không làm được việc gì. Bình thường tôi và chồng kiếm tiền bằng nghề cắt tóc và làm bánh nhãn. Nhưng lúc được biết đến, phần lớn thời gian tôi dành đón tiếp bà con hàng xóm đến chơi, trả lời điện thoại của phóng viên rồi dựng phong trào cho đội văn nghệ xã.

Bà con trong vùng ào ạt đến nhà. Người thì hỏi thăm xem làm cách nào để lên truyền hình, người thì viết kịch bản tặng tôi để tham gia tiếp những cuộc thi sau. Có người lóc cóc đạp xe vài chục cây số đưa tôi cả tập thơ tự sáng tác rồi dặn tôi đọc đi, trong đó có nhiều tư liệu để lấy làm kịch bản thi. Khi tôi đi chợ, nhiều người nhận ra, đến hỏi han và xin chụp ảnh cùng. Lúc tôi đưa con đi viện khám, các bác sĩ mải mê hỏi chuyện, chụp ảnh mà quên cả việc khám cho bệnh nhân. Tôi trân trọng tất cả tình cảm mọi người dành cho mình nên sẵn lòng đón nhận. 

le-thi-dan-toi-so-minh-bi-vui-dap-nhu-le-roi

Hình ảnh chị Lê Thị Dần trên sân khấu "Thách thức danh hài".

- Cảm giác của chị ra sao khi bỗng dưng được nhiều người quan tâm, săn đón?

- Ban đầu tôi thấy vui sướng, hạnh phúc vô cùng. Vì từ một người vô danh ở vùng quê hẻo lánh, bỗng dưng tôi được lên sóng truyền hình rồi chỉ sau một đêm bỗng nổi tiếng trên mạng xã hội, đi đâu cũng có người nhận ra, xin được bắt tay, chụp hình. Nhưng ngay sau đó tôi chột dạ nghĩ có khi nào trường hợp của mình cũng giống như Lệ Rơi. Khán giả đang ủng hộ, tung hô bỗng một ngày vùi dập, hạ bệ, lãng quên mình.

Tôi biết những nghệ sĩ đích thực phải trải qua chặng đường dài mới gây dựng được tên tuổi. Những trường hợp mau chóng nổi tiếng như tôi, người ta gọi là "sớm nở tối tàn". Tôi rất sợ cảm giác từ một người đang thu hút chú ý bỗng một ngày bị lãng quên. Trước khi lãng quên, có thể khán giả đã kịp tặng cho hàng nghìn lời ác ý.

Do vậy tôi cố gắng đầu tư, tìm tòi để những tiểu phẩm cũng như cách diễn của mình không nhàm chán. Sau cuộc thi tôi nhận khá nhiều lời mời tham gia đóng phim, thi gameshow nhưng tôi rất cân nhắc. Tôi muốn đi chậm nhưng chắc.

- Điều gì khiến chị tỉnh táo trước sự nổi tiếng?

- Ngay khi mọi người tới tấp chia vui, chúc mừng tôi, họ cũng cảnh báo rằng sau này nổi tiếng không được quên họ, không được quên quê hương và đặc biệt là không được chuyển chỗ ở. Họ muốn tôi phục vụ khán giả quê nhà. Lúc đó tôi nghĩ, nếu sau này mình có cơ hội kiếm nhiều tiền nhưng phải di chuyển chỗ ở cho tiện làm việc, chắc bà con sẽ đánh giá tôi "thay lòng đổi dạ". Tất nhiên họ sẽ tẩy chay tôi vì tôi không giữ lời hứa. Làm vừa lòng nhiều người rất khó. Tôi hiểu khi được yêu quý đồng nghĩa với việc phải làm sao thỏa mãn sự yêu quý của họ. Đôi khi nghệ sĩ còn phải hy sinh bản thân để vừa lòng khán giả. Tất cả điều đó tôi chưa hề chuẩn bị để đón nhận.

le-thi-dan-toi-so-minh-bi-vui-dap-nhu-le-roi-1

Chị Dần (trái) chụp ảnh với người hâm mộ khi đi chợ.

- Chị nghĩ gì về khả năng diễn xuất cùng các diễn viên chuyên nghiệp trên sân khấu lớn?

- Đó cũng là mơ ước và mục đích của tôi khi đến với cuộc thi "Thách thức danh hài". Từ lâu tôi mơ được trở thành diễn viên, ca sĩ nhưng nhà nghèo, lấy chồng xong rồi sinh con, nuôi con, lại chỉ học hết lớp 9 nên không có điều kiện theo đuổi đam mê. Một ngày chồng tôi xem thông tin tuyển sinh của cuộc thi trên mạng, thấy tôi thường ngày vẫn gây cười cho bà con nên đăng ký cho vợ đi thi.

Tôi nghĩ đây là cơ hội lớn để mình thực hiện ước mơ nên đã chuẩn bị tới 15 tình huống gây cười nhằm thuyết phục Việt Hương - Trấn Thành. Sau khi giành 100 triệu giải thưởng, tôi được mời tham gia gameshow hài khác là "Đấu trường tiếu lâm". Hiện tại, tôi tạm xa gia đình nhiều tháng để thi chương trình này. Sau đó, nếu có thêm cơ hội, tôi sẽ tiếp cận để hiện thực hóa ước mơ làm diễn viên của mình. Nếu công việc đòi hỏi phải chuyển nơi ở, tôi sẽ cân nhắc. Nhưng với tôi, quê hương vẫn là ưu tiên hàng đầu.

- Chị sử dụng 100 triệu đồng tiền thưởng ra sao?

-  Đầu tiên, tôi mua một chiếc TV thật to để xem tất cả chương trình giải trí. Sau đó, như đã hứa, tôi dành làm từ thiện cho các hoàn cảnh khó khăn trong địa phương bằng cách trao tiền trực tiếp, mua tặng thực phẩm hoặc đóng góp vào các quỹ từ thiện của xã.

le-thi-dan-toi-so-minh-bi-vui-dap-nhu-le-roi-2

Chị Dần (trái) và chồng trong lần trở lại TP HCM tham gia cuộc thi "Đấu trường tiếu lâm".

- Chị từng chia sẻ hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, phải bán cả lợn, gà để làm lộ phí đi thi. Vì sao chị không giữ số tiền đó cho riêng gia đình?

- Tất nhiên, ngoài chuyện mua TV, tôi và chồng bàn nhau giữ lại một ít để sửa sang nhà cửa. Gia đình tôi nghèo nhưng không đến nỗi thiếu ăn như nhiều gia đình khác. Đúng lúc chúng tôi bàn nhau đi thi thì trong nhà hết tiền nên đành bán đỡ một số gia cầm, gia súc làm lộ phí chứ ngày thường tiền chi tiêu sinh hoạt cũng không đến mức thiếu thốn. Ngay cạnh nhà tôi có hai cô bé mồ côi mẹ từ bé. Hai chị em tự xoay sở nuôi nhau, nhìn thương lắm. Nhiều lúc không có cơm để ăn. Hàng ngày tôi vẫn qua chơi, lúc giúp làm việc nhà, lúc có đồ ăn thì đem chia. Đợt này nhận được tiền giải thưởng, tôi giúp hai bé đó đầu tiên. 

 

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư