Thứ Hai, Ngày 13 tháng 10 năm 2025,
Tiếp thêm nghị lực cho người bệnh ung thư bằng các hoạt động ý nghĩa
D.Ngân - 13/10/2025 10:38
 
Với mong muốn lan tỏa tinh thần yêu thương, chia sẻ và tiếp thêm niềm tin cho người bệnh ung thư trên cả nước, nhiều giải chạy đầy ý nghĩa đã liên tục được tổ chức bởi Bệnh viện K (Bộ Y tế), phối hợp cùng Quỹ Ngày mai tươi sáng.

Những sự kiện thể thao này không chỉ gây quỹ hỗ trợ điều trị mà còn khơi dậy tinh thần lạc quan, nghị lực sống cho hàng ngàn bệnh nhân đang chiến đấu với bệnh tật.

Năm 2024, Giải chạy gây quỹ "Hành trình tiếp sức - Empower Run" lần thứ I đã thu hút hơn 1.500 vận động viên tham gia, quyên góp được hơn 546 triệu đồng. Số tiền này đã được dùng để hỗ trợ cho 102 bệnh nhân ung thư có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước.

Ông Nguyễn Tiến Phúc, bảo vệ tại Khoa Khám bệnh yêu cầu, Bệnh viện K cũng là người từng chiến đấu với ung thư phổi giai đoạn III đã nhiệt tình tham gia các giải chạy.

Tiếp nối thành công đó, Giải chạy “Hành trình tiếp sức” lần thứ II diễn ra tại khu vực Hồ Tây (Hà Nội) đã thu hút hơn 3.000 vận động viên ở các cự ly 3 km, 5 km và 10 km. 

Họ là những người đến từ các câu lạc bộ thể thao, y bác sỹ, người bệnh và đông đảo người dân Thủ đô. Đặc biệt, khoảng 50 học sinh và giáo viên từ Trường quốc tế KGS International School tại Việt Nam cũng tham gia sự kiện, thể hiện sự đồng hành quốc tế đầy ý nghĩa. Giải chạy được tài trợ chính bởi Apollo care thuộc tập đoàn Apollo

Theo GS.Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K, toàn bộ số tiền thu được từ Giải chạy “Hành trình tiếp sức” lần thứ II, cùng với sự ủng hộ từ các nhà tài trợ và hảo tâm, đạt tổng cộng hơn 900 triệu đồng, đã được chuyển đến Quỹ Ngày mai tươi sáng.

Quỹ này sẽ phân bổ trực tiếp để hỗ trợ các bệnh nhân ung thư khó khăn trên cả nước, góp phần giảm nhẹ gánh nặng điều trị và giúp họ thêm vững vàng trên hành trình chiến đấu với bệnh tật.

“Giải chạy không chỉ là hoạt động thể thao lành mạnh, mà còn là hành trình yêu thương, nơi mọi người cùng chung tay chia sẻ, nâng đỡ người bệnh. Đây là cây cầu kết nối những giá trị tích cực, lan tỏa tinh thần lạc quan và trách nhiệm xã hội sâu sắc”, GS-TS Lê Văn Quảng nhấn mạnh.

Một trong những gương mặt truyền cảm hứng tại giải lần này là chị Vũ Hoàng Anh (56 tuổi, Hà Nội), bệnh nhân ung thư vú đang điều trị tại Khoa Nội, Bệnh viện K. Chị chia sẻ, từ khi biết mình mắc bệnh năm 2022, cuộc sống từng rơi vào bế tắc.

Tuy nhiên, nhờ sự hỗ trợ tinh thần từ y bác sĩ, gia đình và bạn bè, đặc biệt là sau khi hoàn thành các đợt phẫu thuật, hóa trị và xạ trị, chị đã tìm lại được hy vọng.

“Tham gia giải chạy giúp tôi cảm thấy mình mạnh mẽ hơn, có động lực để tiếp tục sống khỏe, sống tích cực. Tôi hy vọng qua từng bước chạy, mình có thể truyền cảm hứng đến những người đồng bệnh, rằng ung thư không phải là dấu chấm hết”, chị Vũ Hoàng Anh xúc động nói.

Trước đó, Giải chạy “Hành trình tiếp sức” lần thứ nhất được tổ chức vào tháng 9 vừa qua đã thu hút hàng nghìn vận động viên trên toàn quốc tham gia các cự ly quen thuộc: 3 km, 5 km và 10 km. Ngoài mục tiêu gây quỹ, giải chạy năm nay còn mang đến nhiều phần thưởng giá trị, cơ cấu đa dạng cho các nhóm đối tượng.

Một tấm gương khác gây ấn tượng mạnh là ông Nguyễn Tiến Phúc, bảo vệ tại Khoa Khám bệnh yêu cầu, Bệnh viện K, và cũng là người từng chiến đấu với ung thư phổi giai đoạn III.

Ông Phúc chia sẻ, ông biết đến Giải chạy "Hành trình tiếp sức" lần đầu vào năm 2024 và ngay lập tức đăng ký tham gia. Sự kiện đã mang lại cho ông một trải nghiệm sâu sắc về ý nghĩa của cộng đồng, nghị lực và sự sẻ chia.

“Khi tham gia giải, tôi, một người từng là bệnh nhân ung thư cảm thấy được sống lại. Tôi được chạy, được hoà mình cùng mọi người và chứng minh rằng người bệnh ung thư cũng có thể làm nên những điều phi thường”, ông Phúc chia sẻ.

Với sự nỗ lực không ngừng, tại Giải chạy năm 2024, ông đã được vinh danh là “Vận động viên lớn tuổi nhất đạt thành tích xuất sắc”, một phần thưởng xứng đáng cho hành trình không bỏ cuộc của ông.

Ông Phúc được chẩn đoán mắc ung thư phổi vào tháng 5/2017. Sau 6 tháng điều trị tại Bệnh viện K, sức khỏe dần ổn định. Tháng 12/2017, ông được lãnh đạo bệnh viện tạo điều kiện làm việc tại vị trí bảo vệ, giúp ông có thu nhập ổn định và tiếp tục đóng góp cho cộng đồng.

Từ đó đến nay, ông luôn tận tâm với công việc, hỗ trợ bệnh nhân, bảo vệ an ninh trật tự và giữ gìn môi trường bệnh viện. Đối với ông, những công việc này không chỉ là trách nhiệm, mà còn là niềm hạnh phúc khi được sống có ích và truyền đi nguồn năng lượng tích cực tới những người đang phải đối mặt với bệnh ung thư như chính ông từng trải qua.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư