Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Chủ Nhật, Ngày 19 tháng 05 năm 2024,
Trung Thu thời hội nhập, còn không chút đậm đà?
- 17/09/2013 12:51
 
Trung thu là cái Tết mang đậm tính truyền thống, vốn chứa ăm ắp kỷ niệm và niềm vui của con trẻ. Nhưng giờ đây, Trung thu đã là của mọi người và đã nhạt phai không ít.

Trung Thu thời hội nhập, còn không chút đậm đà?

Vẫn còn đó bánh nướng, bánh dẻo. Vẫn còn đó đèn ông sao, mua lân, trống hội. Vẫn còn đó ánh mắt trẻ thơ háo hức, chộn rộn với nhịp hát "tùng dinh dinh"...

Nhưng Trung thu bây giờ còn là dịp biếu quà của người lớn, mà có khi bầy con trẻ - những "người chủ" đích thực của Hội đêm Rằm lại trở thành người phải vui "ké" người lớn. Có vẻ không ít cha mẹ đã giật mình, khi họ làm xong hết các công việc “trọn nghĩa vẹn tình” với các mối quan hệ xã hội, rồi mới chợt nhớ tới con mình.

Vậy là, bố mẹ lại vội vã đưa con ra phố, vội vã đáp ứng mọi yêu cầu của con nhỏ, với những búp bê, mặt nạ siêu nhân, thậm chí cả những khẩu súng nhựa "mang tính chiến đấu cao", mà không kịp nghĩ rằng, những món đồ ấy chẳng liên quan gì đến Tết Trung Thu truyền thống.

Trung thu giờ còn là dịp "phá cỗ" với cả rượu, cả bia của đám thanh niên. Trung thu bây giờ còn là tạo dáng, chụp hình, tung lên "Phây" khoe bè bạn.

Trung thu thời hội nhập, Trung thu thời công nghệ số, xem ra đã chẳng còn mấy đậm đà.

Phóng viên Báo Đầu tư điện tử - baodautu.vn đã ghi lại những hình ảnh tại phố Hàng Mã (Hà Nội) - nơi mà những đứa trẻ ở Hà Nội đều muốn tới trong dịp lễ đặc biệt này.

 

Vẫn còn đó những chiếc đèn ông sao dán giấy bóng kính và hình ảnh Bác Hồ,
Người Cha già dân tộc luôn nhớ gửi thư chúc con trẻ vui Tết Trung thu năm xưa

Nhưng những giá trị truyền thống không còn độc tôn nữa
mà đã có sự đan xen với các loại hình giải trí hiện đại

Đồ chơi truyền thống đã thành "món ăn phụ" cho những món đồ chơi của xã hội thực tại

Những thanh niên của thế kỷ 21 vẫn còn nhớ trò chơi Rồng rắn lên mây,
nhưng họ cũng không quên trang trí cho mình những vật phẩm đặc trưng chất hiện đại

Đèn cá chép nay đã nhường chỗ cho những pikachu, siêu nhân…

Đầu lân sư được bày bán rất khiêm tốn bên cạnh các đồ chơi có xuất xứ từ Trung Quốc

Những đứa trẻ ngày nay thích đèn ông sao gắn pin và cặp kính nhựa hơn trống bỏi và tò he

Các loại đồ chơi vốn chẳng dành cho con trẻ cũng được bày bán nhan nhản

Trong khi đó, khách nước ngoài khá thích thú với tết thiếu nhi của Việt Nam, và họ lại lựa chọn
những sản phẩm truyền thống của người Việt, như chiếc nón lá này

Đây cũng là dịp để các bạn trẻ tung tẩy, cùng làm một shot đăng lên Facebook

Những chiếc mặt nạ bằng giấy bồi giờ chỉ còn thấp thoáng đâu đó, vì mặt nạ nhựa có đèn phát sáng
và âm thanh inh ỏi là lựa chọn hàng đầu của con trẻ

Một bé gái đã ngủ say trên vai mẹ. Liệu sau này, bé có còn nhớ những ký ức về tết Trung Thu ?

 

Đức Thanh

Vui Trung thu “Vầng trăng cổ tích” tại TTTM Vincom
Chào  đón Tết Trung thu cổ truyền, trong hai ngày 14/9 và 19/9/2013, hệ thống Trung tâm Thương mại (TTTM) Vincom trên cả nước sẽ tổ chức...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư