
-
Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung Chương trình giáo dục phổ thông
-
Trung tâm hành chính công cấp xã trở thành đầu mối phục vụ người dân
-
Đơn vị sự nghiệp công lập được tự chủ trong tuyển dụng nhân sự
-
Hải Phòng: Gần 10.000 người dân được đưa đón miễn phí tham quan Triển lãm thành tựu đất nước
-
Đổi mới từ trang sách, thay đổi trong mỗi tiết học -
Hành trình "Cùng con lập trình bản đồ cuộc đời”
Giữa tuần qua, Văn Hậu đã thi đấu khá tốt trong màu áo đội trẻ của Heerenveen trước Feyenoord. Mặc dù vậy, điều đó vẫn chưa thể tạo nên sự thay đổi đối với Văn Hậu tại CLB Hà Lan.
![]() |
Heerenveen đại thắng trước VVV Venlo |
Mặc dù vẫn có tên trong danh sách đăng ký ở trận gặp VVV Venlo vào đêm qua nhưng Văn Hậu không được sử dụng một phút nào. Đây là trận đấu mà Heerenveen đã chơi tốt và giành chiến thắng với tỷ số 3-0 trên sân khách.
Chiến thắng này giúp Heerenveen vượt qua chính VVV Venlo để xếp thứ 11 trên bảng xếp hạng giải Hà Lan với 10 điểm sau 8 trận đấu.
Bước vào trận đấu này, HLV Johnny Jansen vẫn ưu tiên sử dụng Woudenberg ở vị trí hậu vệ trái dù cho cầu thủ này không có phong độ cao từ đầu giải.
Ở trận đấu này, Heerenveen đã nhập cuộc khá tốt dù phải làm khách. Ngay ở phút thứ 7, Veerman đã đưa bóng tìm tới trúng xà ngang của VVV Venlo.
Thế nhưng, những người hâm mộ Heerenveen cũng chỉ chờ đúng 1 phút sau để ăn mừng bàn thắng. Tiền đạo người Nigeria, Chidera Ejuke đã kết thúc gọn gàng pha kiến tạo của Sherel Floranus, mở tỷ số trận đấu.
![]() |
Heerenveen giành chiến thắng đầu tiên sau 6 trận |
Hưng phấn sau khi có được bàn thắng mở tỷ số sớm, Heerenveen đã gây sức ép lớn lên đối thủ. Trong bối cảnh ấy, hàng thủ của VVV Venlo đã bộc lộ những sai lầm. Phút 13, thủ thành Kirschbaum của đội chủ nhà đã chuyền bóng thẳng vào chân của Chidera Ejuke. Cầu thủ này đã dễ dàng dứt điểm tung lưới VVV Venlo, nâng tỷ số lên 2-0.
Sau 2 bàn thua, VVV Venlo đã sốc lại đội hình. Tới phút 24, họ đã được hưởng quả phạt đền. Đáng tiếc, Wright lại không chiến thắng được thủ thành Warner Hahn từ chấm 11 mét.
Sang hiệp 2, VVV Venlo vẫn miệt mài tấn công để tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Thế nhưng, họ vẫn không thể xuyên thủng được hàng thủ của Heerenveen.
Và rồi, khi tấn công nhiều không ghi được bàn thắng, VVV Venlo đã phải trả giá. Phút 87, sau khi nhận được đường chuyền của Jordy Bruijn, Jens Odgaard đã đi bóng lắt léo, trước khi dứt điểm chéo góc, nâng tỷ số lên 3-0.
Đó cũng là tỷ số cuối cùng trong trận đấu này. Đây là chiến thắng đầu tiên của Heerenveen sau chuỗi 6 trận liên tiếp chỉ biết hòa và thua.

-
Hải Phòng: Gần 10.000 người dân được đưa đón miễn phí tham quan Triển lãm thành tựu đất nước -
Đổi mới từ trang sách, thay đổi trong mỗi tiết học -
Thúc đẩy quan hệ hợp tác, hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ -
Hành trình "Cùng con lập trình bản đồ cuộc đời” -
Vietjet Sports Day 2025 - Gần 600 “chiến binh bầu trời” cùng tranh tài -
Lần đầu tiên VnExpress Marathon đặt chân đến Cần Thơ, thu hút 9.000 vận động viên -
Bộ Nội vụ chạy nước rút hoàn thành 14 cơ sở dữ liệu quốc gia trong năm nay
-
Bộ chăn ga gối Tencel Minamo - Nâng niu giấc ngủ an lành
-
Đi tìm “đô thị vùng lõi” bất động sản tại Thái Nguyên
-
Đường ven sông Sài Gòn - mạch sống mới của khu Đông Bắc TP.HCM
-
Thiên Việt Securities thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng
-
VPBank Super Sinh lời Premier: Lợi suất hấp dẫn, trải nghiệm mượt mà, rút tiền linh hoạt
-
FPT ký hợp đồng kỷ lục 256 triệu USD với tập đoàn năng lượng hàng đầu châu Á