-
Bắt quản lý cấp cao người Việt trong tổ chức lừa đảo tại Campuchia -
"Cuộc chiến" chống thực phẩm bẩn tại TP.HCM đối mặt thách thức lớn -
Tìm bị hại trong vụ án liên quan cựu Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Bá Hoan -
Đà Nẵng: Không để “cát tặc” biến sông Tranh thành điểm nóng khai thác khoáng sản
-
Đà Nẵng: Loạt doanh nghiệp lớn nợ bảo hiểm xã hội hàng trăm tỷ đồng -
Dẫn giải vợ của “trùm” lừa đảo Mr Hunter từ Thái Lan về Việt Nam
Ngày 2/12, "cuộc đấu" giữa các tài xế và trạm BOT Cai Lậy dường như đã lên đến đỉnh điểm.
Trạm Cai Lậy hoạt động từ nửa đêm 1/12 đến 11h50 ngày 2/12 thì bắt đầu xảy ra sự cố. Nhiều tài xế cho xe chạy đến khu vực barie nằm ì đó rồi phản đối việc đặt trạm thu phí sai chỗ; một số khác thì cho rằng xe đã đóng phí đường bộ; hoặc trả tiền lẻ... Trước áp lực kẹt xe kéo dài, chủ đầu tư cho xả trạm lần thứ 4.
Nhưng khoảng hơn 30 phút sau, trạm bắt đầu thu phí trở lại. Đến 12h50 một tài xế đi từ TP Hồ Chí Minh về Vĩnh Long tung chiêu thắc mắc việc thu phí và sau đó là dùng tiền mệnh giá 200đ, 500đ để trả phí. Tài xế, trả từng tờ tiền... phía sau tiếng còi bấm inh ỏi và BOT Cai Lậy đành xả trạm lần thứ 5.
Tiếp theo đó, điệp khúc thu phí -xả trạm liên tục được BOT Cai Lậy thực hiện. Nhiều người ví von đây là cuộc so găng khó tả giữa thượng đế (tài xế) và ông chủ BOT Cai Lậy. Tính đến 16h30, BOT Cai Lậy đã xả trạm 8 lần.
Đúng 18h30 trạm BOT Cai Lậy tiếp tục thu phí, tuy nhiên, các tài xế tiếp tục gây náo loạn bằng nhiều chiêu thức khác nhau, buộc trạm thu phí phải xả trạm. Đến 23h BOT Cai Lậy lại xả trạm... Theo ghi nhận của PV Dân trí đến 6 giờ sáng 3/12 BOT Cai Lậy vẫn chưa thu phí trở lại.
Toàn cảnh cuộc so găng giữa thượng đế - tài xế và ông chủ BOT Cai Lậy:
Buổi chiều 2/12, nhiều tài xế tiếp tục trả tiền lẻ. Có nữ tài xế yêu cầu đem máy soi kiểm tra tiền giả thật
Đặc biệt, trong buổi tối thu phí ngày 2/12, một tài xế cho xe đậu trước barie rồi leo lên mui xe lau kính...
Nhiều người dân chia sẻ, khi nào hết cơ chế xin cho, đặt lợi ích người dân lên hàng đầu thì mọi việc sẽ tốt đẹp
Sau nhiều tháng tạm dừng thu, BOT Cai Lậy chính thức thu phí trở lại vào lúc 9h ngày 30/11. Trong ngày đầu tiên, sau vài giờ thu phí đã bắt đầu xuất hiện các tài xế phản ứng bằng việc đưa mệnh giá 500.000 đồng, sau đó đến chiêu đưa tiền lẻ mệnh giá 200đ, 500đ.... Trong buổi sáng 30/11, BOT Cai Lậy phải xả trạm 2 lần.
Đến 1h sáng 1/12, trạm thu phí trở lại, nhưng đến 2h giao thông hướng từ TPHCM về miền Tây qua trạm BOT Cai Lậy bị ùn tắc nghiêm trọng. Nguyên nhân là do các tài xế qua trạm đưa 25.100 đồng để trả mức phí 25.000 đồng và yêu cầu nhân viên trả lại 100đ. Đúng 2h30 sáng (1/12) BOT xả trạm lần 3.
Sau nhiều giờ xả trạm bất ngờ đến 23h30 phút (2/12) trạm thu phí trở lại, mặc dù 30 phút trước đó trao đổi với PV Dân trí ông Nguyễn Phú Hiệp – Giám đốc Công ty TNHH đầu tư quốc lộ 1 Tiền Giang (BOT Cai Lậy) khẳng định chưa biết ngày giờ nào thu phí trở lại?
-
Đà Nẵng: Loạt doanh nghiệp lớn nợ bảo hiểm xã hội hàng trăm tỷ đồng -
Dẫn giải vợ của “trùm” lừa đảo Mr Hunter từ Thái Lan về Việt Nam -
TP.HCM: Biến tướng khôn lường các thủ đoạn làm giả thuốc -
Hai “ông trùm” chi tiền quảng cáo, lôi kéo con bạc người nước ngoài vào Poker Lucas Palace -
Gia Lai công bố gần 800 đơn vị nợ tiền bảo hiểm của người lao động -
Dịch tả lợn châu Phi tại Hà Nội vẫn phức tạp -
Lừa đảo học bổng "Thế hệ trẻ Việt Nam và University of Technology Sydney"
-
Khát vọng phổ cập robot: Hành trình của doanh nhân Hoàng Hữu Thắng -
Nỗ lực giảm gánh nặng về bệnh hô hấp ở trẻ nguy cơ cao với liệu pháp dự phòng miễn dịch đầu tiên tại Việt Nam -
Chứng khoán Rồng Việt 4 năm liên tiếp nhận giải “Nơi làm việc tốt nhất châu Á”
-
SeABank kết hợp cùng ca sĩ Mỹ Tâm ra mắt thẻ Visa SeASoul 2in1 - Trải nghiệm tài chính đầy cảm xúc -
NCB ra mắt thẻ visa Tự Hào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc Khánh -
United International Pharma (UIP) 5 năm liên tiếp đạt Giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất châu Á”
