-
Hà Nội hướng dẫn chi tiết tuyển sinh lớp 10 năm 2026 -
Cá nhân bán vé tàu giả sẽ bị phạt từ 10-15 triệu đồng -
Lễ hội Nữ tướng Lê Chân – Dấu ấn văn hóa trong đời sống người dân Hải Phòng -
IEA khuyến nghị 10 giải pháp để giảm bớt áp lực do khan hiếm và giá dầu cao -
Phát động Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ -
Doanh nghiệp “săn” nhân lực trẻ, sinh viên Phenikaa đón đầu cơ hội việc làm
Nhiếp ảnh gia người Pháp Réhahn Croquevielle cho biết bức ảnh của anh - ghi lại khoảnh khắc một cô bé người dân tộc ở Việt Nam giao tiếp với chú voi già ở Tây Nguyên - vừa được mua với giá 10.000 EUR (tương đương 250 triệu đồng). Bức ảnh giản dị về tình bạn này được Réhahn đem đi triển lãm tại nhiều nơi trên thế giới và gây tiếng vang với truyền thông quốc tế. Bức vừa được mua là một trong ba bản in đặc biệt có kích thức 1x1,5 m. Một phiên bản khác đã được bán tại Việt Nam với giá 200 triệu. Bản còn lại đang được lưu giữ tại bảo tàng ở Cuba.
François Salmon, chủ phòng tranh ở Pháp, cho biết: "Đây là bức ảnh có giá đắt nhất được bán ra kể từ khi tôi bắt đầu mở phòng triển lãm cách đây 20 năm". Vị khách mua bức ảnh là một nhà sưu tầm nghệ thuật tư nhân tại Pháp. Ngoài bức ảnh Tình bạn, ông còn mua hai bức ảnh khác của Réhahn với giá 2.000 EUR mỗi bức.
![]() |
|
Tác phẩm tạo được tiếng vang của nhiếp ảnh gia người Pháp Réhahn Croquevielle. |
Réhahn chia sẻ: "Nhiều doanh nhân, giới nhà giàu đã bày tỏ sự ấn tượng với khoảnh khắc trong bức ảnh. Đặc biệt là trang phục dân tộc của cô bé người M'Nông. Người nước ngoài thật sự hứng thú với trang phục truyền thống của các dân tộc Việt Nam". Anh bày tỏ sự lo ngại khi gần đây, những em bé dân tộc mà anh gặp đã không còn mặc trang phục truyền thống nữa, hoặc mặc những bộ váy in họa tiết dân tộc có xuất xứ từ nước khác chứ không phải thổ cẩm thuần Việt.
Cô bé người M'Nông trong ảnh tên tên Kim Luân, đang sống tại buôn cổ M'Liêng ở Đắk Lắk (Tây Nguyên). Tác giả chia sẻ về hoàn cảnh ra đời của bức ảnh: "Tôi từng chụp Luân một lần và quay lại đây để gửi tặng gia đình em ít tiền, trích từ doanh thu bán sách ảnh. Trong lúc thất vọng vì không tìm thấy Luân, tôi định bỏ về thì bất ngờ gặp em đang trò chuyện với một chú voi bằng ngôn ngữ cơ thể", nhiếp ảnh kể. Réhahn đã say sưa quan sát và chụp được hai kiểu ảnh về tình bạn giữa cô bé 6 tuổi và chú voi già khổng lồ. Sau khi tìm hiểu từ người địa phương, anh ngạc nhiên khi biết được mối liên hệ khăng khít giữa người M'Nông và những con voi. Họ xem voi như một thành viên trong gia đình và có bí quyết riêng để nói chuyện và huấn luyện chúng.
Sau khi chia 50% tiền bán tranh với chủ đơn vị triển lãm, nhiếp ảnh gia người Pháp đang sống tại Hội An sẽ trích một phần lợi nhuận để giúp đỡ Kim Luân và những em bé dân tộc tại nơi anh chụp ảnh.
-
Thanh niên cần nuôi dưỡng mạnh mẽ tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp -
Lễ hội Nữ tướng Lê Chân – Dấu ấn văn hóa trong đời sống người dân Hải Phòng -
IEA khuyến nghị 10 giải pháp để giảm bớt áp lực do khan hiếm và giá dầu cao -
Phát động Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ -
Danh sách 16 Vườn di sản ASEAN tại Việt Nam -
Doanh nghiệp “săn” nhân lực trẻ, sinh viên Phenikaa đón đầu cơ hội việc làm -
Sân bay Đà Nẵng quá tải, Đà Nẵng kiến nghị gỡ khó
-
Wells Fargo trao tặng Giải thưởng “Ngân hàng được công nhận đặc biệt về thanh toán quốc tế 2024-2025” cho SeABank
-
Xu hướng thuê nguyên tòa nhà mang lại nhiều lợi ích cho nhà đầu tư -
Năm 2026, Chubb Life Việt Nam đầu tư theo chiều sâu, nâng chuẩn hiện diện toàn quốc -
"Thịt nguội Ý - Một di sản độc đáo” -
Rót vốn cho các công trình trọng điểm quốc gia, Agribank khẳng định bản lĩnh ngân hàng “trụ cột” -
Làn sóng về Đông Bắc TP.HCM, căn hộ bám hạ tầng thành xu hướng

