-
“Tằm” và hành trình 10 năm Lê Hữu Hiếu đưa văn hóa Việt ra thế giới -
Hải Phòng xây dựng “Thành phố Âm nhạc”, phát triển bóng đá theo hướng chuyên nghiệp, bền vững -
Sắp diễn ra Đại hội Thể thao TP.HCM 2026: Hứa hẹn sôi động và đa sắc màu -
VTV đã có bản quyền phát sóng World Cup 2026 -
Người nghỉ hưu trước năm 1995 có thể được tăng lương hai lần từ ngày 1/7 -
Lần đầu thiết lập Khung năng lực số thống nhất cho giáo viên và cán bộ quản lý
Trưa 13/4, nam diễn viên Rahul Raj Singh đến trình diện tại đồn cảnh sát Bangur Nagar ở Mumbai. Rahul đến bằng xe cứu thương của bệnh viện - nơi anh đã điều trị hơn một tuần qua vì căng thẳng sau cái chết của Pratyusha Banerjee.
![]() |
|
Rahul trình diện tại đồn cảnh sát vào trưa thứ 4. |
Rahul trông có vẻ rất mệt mỏi và suy sụp, từ chối trả lời phóng viên. Nam diễn viên cũng bật khóc và nói một câu duy nhất: "Các bạn có thể đưa Pratyusha trở về hay không?".
Theo chia sẻ của cảnh sát, trong suốt cuộc thẩm vấn kéo dài 2 tiếng, Rahul hoàn toàn phủ nhận đã bạo hành Pratyusha Banerjee. Tuy nhiên, Rahul thú nhận vào đêm 31/3, trước ngày Pratyusha tự vẫn, anh đã ở cùng một cô gái tại khách sạn. Rahul từng giấu giếm điều này trong cuộc thẩm vấn lần đầu tiên hôm 2/4. Khi đó, Rahul khai với cảnh sát rằng, anh ta cùng Pratyusha và một cô bạn uống rượu rồi ở cả đêm tại căn hộ của họ.
Rahul cũng tường trình lại toàn bộ chuỗi sự việc diễn ra ngày hôm sau. Rahul kể, vào buổi sáng, anh ta tới nhà thờ sau đó trở về nhà ngủ trưa trong phòng của Pratyusha. Khoảng 13h, Rahul thức dậy, thấy Pratyusha vẫn uống rượu nên đã trách mắng. Lúc 14h45, anh ta ra khỏi nhà để ăn trưa. 30 phút sau, Rahul quay về thấy cửa khóa bên trong liền nhắn tin, gọi điện cho Pratyusha nhưng cô không trả lời. Nam diễn viên đã nhờ người nấu ăn nhà hàng xóm trèo vào từ ban công để mở cửa và phát hiện ra Pratyusha đã tự vẫn.
Cảnh sát cho hay, những khai nhận của Rahul trùng khớp với hình ảnh mà carema của tòa nhà ghi lại. Bởi tình trạng sức khỏe của Rahul không tốt nên cuộc thẩm vấn diễn ra một cách cơ bản và trình tự.
![]() |
|
Rahul đang bị buộc tội hành hung Pratyusha, đẩy cô tới việc tự vẫn. |
Sau buổi thẩm vấn, Rahul trở lại bệnh viện để tiếp tục điều trị. Nam diễn viên đã được tòa án tối cao chấp thuận nộp bảo lãnh tại ngoại cho đến khi hầu tòa vào ngày 18/4.
Rahul Raj Singh hiện bị cảnh sát buộc tội "xúc phạm", "cố ý gây thương tích" và "khiêu khích Pratyusha tự vẫn". Cảnh sát đã tìm thấy nhiều vết bầm tím trên cơ thể của nữ diễn viên Cô dâu 8 tuổi khi cô treo cổ tự vẫn.
-
“Tằm” và hành trình 10 năm Lê Hữu Hiếu đưa văn hóa Việt ra thế giới -
Bảo vệ, thúc đẩy trẻ em phát triển lành mạnh, tích cực trên môi trường mạng -
Hải Phòng xây dựng “Thành phố Âm nhạc”, phát triển bóng đá theo hướng chuyên nghiệp, bền vững -
Sắp diễn ra Đại hội Thể thao TP.HCM 2026: Hứa hẹn sôi động và đa sắc màu
-
VTV đã có bản quyền phát sóng World Cup 2026 -
Tháng "Sắc màu văn hóa các dân tộc Việt Nam" -
Người nghỉ hưu trước năm 1995 có thể được tăng lương hai lần từ ngày 1/7 -
Lần đầu thiết lập Khung năng lực số thống nhất cho giáo viên và cán bộ quản lý -
Phát động Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ -
Hà Nội chấm điểm cán bộ theo KPI, siết đánh giá hằng tháng -
Phát động Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ
-
Maestro mở chi nhánh thứ 3 tại Hanoi Centre, mở rộng hiện diện ở phân khúc thời trang nam cao cấp -
Đại hội cổ đông EVF thông qua kế hoạch lợi nhuận nghìn tỷ -
Di dời Chợ Bình Đại - “Cú hích” tái định hình trung tâm giao thương, mở ra chu kỳ tăng trưởng mới -
Ông David Stanley De Brito làm Tổng quản lý Pullman Hotels & Resorts Ninh Bình -
TTC Phú Quốc kick-off Selavia - Công bố định vị "Thành phố bản sắc Việt" tại Nam đảo Ngọc -
Khởi công dự án cụm công nghiệp 765 tỷ đồng tại Bắc Ninh


