-
Diện tích nhà ở bình quân đầu người đạt 29 m2 vào năm 2024 -
Triển lãm Giảng Võ: Mảnh đất của ký ức vàng son và giấc mơ phồn thịnh mới -
Huyện Thanh Trì (Hà Nội) có thêm hai khu đô thị mới vào năm 2028 và 2029 -
Chuyên gia OneHousing: Vay mua nhà tạo thói quen tích lũy bắt buộc với người làm công ăn lương -
Gõ cửa những kỳ tích mang trái tim "Make in Vietnam" -
[Tết đoàn viên] Các CEO bất động sản đón Tết tại Việt Nam như thế nào? -
Người nhập cư với nỗi niềm mái ấm cuối năm
1.
Giờ, chị Thanh Hà, hiện đang sống tại Phú Mỹ Hưng, quận 7, TP.HCM đã êm ấm hạnh phúc với gia đình bé nhỏ của mình. Chị lấy anh Thăng, người đàn ông một thời đeo đuổi mà chị không đồng ý. Duyên số giờ lại gắn họ với nhau, chỉ bởi chị Hà quá sợ hãi… cơn níu tình của người yêu cũ.
Mười năm trước, chị Hà quen anh Sanh - một dân chơi chứng khoán chuyên nghiệp và cũng được nhiều người biết tới bởi vài tài lẻ. Chị Hà là con gái của một gia đình giàu có tại Sài Gòn. Các căn nhà mặt tiền của ba má chị được cho thuê với giá cao ngất ngưởng. Chị Hà sống trong cảnh nhung lụa và êm ấm, cho tới khi gặp anh Sanh.
Anh Sanh là người đàn ông đã trải qua một đời vợ. Để xây dựng hạnh phúc mới, anh chị Sanh - Hà thuê nhà sống chung, coi như giai đoạn tìm hiểu. Thu nhập của anh Sanh bấp bênh, khi có kha khá, nhưng cũng có khi phải cân đo tiền bạc rất kỹ. Nhà cửa lại chưa có, riêng tiền thuê nhà cũng đã bằng lương cả tháng của một người lao động bình thường, nên cuộc sống chung bắt đầu xáo trộn. Dù vậy, chị Hà vì yêu anh Sanh nên chấp nhận tất cả.
Toàn bộ đồ dùng trong gia đình của 2 người được chị gái chị Hà lo lắng sắm sửa. Phía nhà chị Hà cũng tặng cho cặp đôi ít vốn liếng để mở cửa hàng sách và văn phòng phẩm. Tưởng như hạnh phúc của họ bắt đầu vào thế ổn định để dẫn tới một đám cưới gần nhất.
Chuyện thay đổi bắt đầu từ khi chị Hà phát hiện ra mình mang bầu. Vì yêu anh Sanh, chị rất thích sinh em bé. Nhưng anh Sanh thì lại nói chưa sẵn sàng cho một cuộc hôn nhân có ràng buộc sau lần đổ vỡ đầu tiên. Những tranh cãi ngày càng gay gắt, không thể nào hàn gắn. Vậy là chị Hà quyết định bỏ thai và bỏ luôn cả người đàn ông vô trách nhiệm này.
Các bạn bè chơi cùng mỗi người phụ một tay để chuyển đồ đạc của chị về nhà má. Sự dứt khoát của chị Hà khiến anh Sanh chới với. Anh chọn “giải pháp” níu tình với hình thức lỳ đòn nhất mà chẳng ai có thể hình dung được.
Việc đầu tiên là anh bám theo chị Hà mỗi khi chị chạy xe ngoài đường. Sự “kiên nhẫn” này khiến chị Hà chết khiếp vì có lần chị Hà tới chùa để cầu an thì anh Sanh đã chặn đường không cho chị ra về. Được sự giúp đỡ của mọi người, chị Hà leo được lên xe taxi, hối hả giục mọi người ở nhà mở cổng sẵn để xe chạy thẳng vào sân. Trong suốt chặng đường đi, bác tài hốt hoảng khi có một ông “khùng” cứ bám sát theo xe, khiến nhiều lúc bác phải lạng tới lui vẹo cả xương sống.
Một thời gian dài sống trong khủng hoảng tinh thần như vậy, thì chuyện lớn xảy ra. Chị Hà chạy xe đã bị anh Sanh tông vô chân trên đường Điện Biên Phủ. Không còn cách nào khác, chị Hà đành phải báo công an. Từ ngày đó không thấy người đàn ông níu tình theo cách dễ sợ ấy xuất hiện nữa.
Mới đây, tôi thấy đột nhiên anh vô tin nhắn trên Facebook để hỏi coi trang nhà của Hà ở đâu mà kiếm chưa thấy. Khổ ghê, người ta giờ yên ổn chồng con, anh giờ cũng đầm ấm vợ con rồi, sao cứ khuấy lên làm gì!
2.
Ca sĩ Tuấn Ngọc, người trình bày rất thành công ca khúc "Bay đi cánh chim biển" của nhạc sĩ Đức Huy, đã từng nói: “Ca từ bài hát càng nghe càng thấm. Khi người phụ nữ muốn ra đi, thì chẳng điều gì có thể cản lại nổi. Bay đi cánh chim biển hiền lành/Chẳng còn giấc mơ nào để giữ đôi chân em/Chẳng còn tiếng nói nào để trách cứ em/ Khi mặt trời đậu trên đôi cánh vỗ…”
Trong sự ví von của người nhạc sĩ tài hoa, hình ảnh “mặt trời đậu trên đôi cánh vỗ” quả là đẹp một cách bi thương. Người phụ nữ chân yếu tay mềm, bỗng chốc trở nên rắn rỏi. Sự nồng nhiệt muộn màng cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa!
Người ta thường níu tình trong 2 trạng thái. Trạng thái thứ nhất: Còn rất yêu đối phương nhưng bình thường thì ít bộc lộ hoặc hờ hững bởi thời gian đã mài mòn tình cảm trở thành quen thuộc và chai sạn. Tới khi người kia công bố: Em/anh sẽ ra đi thì mới hốt hoảng thể hiện sự thương yêu. Trạng thái thứ hai: đã hết yêu nhưng sở hữu tính thì còn cao vời vợi. Nếu “ta” không “ăn” được thì người khác cũng đừng hòng! Bởi vậy, đã có nhiều trường hợp vì níu kéo người yêu không được mà sẵn sàng giết chết người yêu để thoả mãn tính sở hữu biến thái của mình.
Sự chiếm hữu trong tình cảm rất cần. Khi yêu, cơ thể tiết ra một chất có tên gọi là endorphine khiến người ta có cảm giác lâng lâng, muốn gần gũi người mình yêu quý. Cũng chính chất này khiến người đang yêu khó có thể giấu đi tình cảm của mình. Nhưng nếu vì lý do nào đó, đối phương từ chối hoặc ngưng lại, thì chất này bị ngắt đột ngột dẫn đến trạng thái thất tình không kiểm soát. Từ trạng thái này, mà nhiều sự việc khóc cười đã xảy ra.
Níu giữ nhau ở lại là chuyện chẳng đặng đừng. Tốt nhất, ai muốn đi, thì cứ đi, cho khỏe!
-
Ninh Thuận có 233 công trình, dự án phải xác định giá đất cụ thể trong năm 2023
-
Đà Nẵng huỷ kết quả trúng đấu giá khu đất hơn 2.900 m2 của Công ty Thiên Kim -
Hạ tầng bứt tốc, bất động sản Phú Yên trỗi dậy là thời cơ “vàng” sở hữu HTL Seaside -
Tiềm năng tăng giá bất động sản nghỉ dưỡng nhìn từ triển vọng của mô hình khu phức hợp đẳng cấp thế giới
-
Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Bình Xuyên II -
Đà Nẵng thông tin việc triển khai các dự án giao thông trọng điểm ngoài ngân sách -
The Ori Garden: Định vị chuẩn mực mới về chất lượng nhà ở xã hội tại Đà Nẵng -
Xu hướng bất động sản Hà Nội năm 2023: Khu Tây tiếp tục thu hút cư dân -
Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hải Dương đến năm 2040 -
Long An được chuyển đổi 65 ha đất trồng lúa để làm khu công nghiệp -
Chủ đầu tư rục rịch ra hàng mới, thị trường bất động sản trở lại với nhiều tin vui
-
1
Tin vắn Đầu tư Online ngày 26/10 -
2
Việt Nam nổi lên như một trong những động lực tăng trưởng năng động nhất châu Á -
3
“Kích” đầu tư công để thúc tăng trưởng -
4
Tận cùng bi kịch của lừa đảo đầu tư tiền ảo Paynet Coin - Bài 2: Những cuộc “giải cứu” bất thành trong cơn mê làm giàu ảo -
5
Tin vắn Đầu tư Online ngày 26/10
-
Stavian tham gia Hội chợ mùa Thu, khẳng định tầm nhìn toàn cầu và tinh thần hội nhập quốc tế -
HABECO đưa thương hiệu tham dự Hội chợ Mùa Thu 2025 -
Công bố Top 10 Doanh nghiệp tạo giá trị hàng đầu Việt Nam 2025 ngành Chế biến - Chế tạo -
Công bố Top 10 Doanh nghiệp tạo giá trị hàng đầu Việt Nam 2025 ngành Dược - Thiết bị y tế -
Công bố Top 10 Doanh nghiệp tạo giá trị hàng đầu Việt Nam 2025 ngành Thực phẩm - Đồ uống -
Vietcombank - ngân hàng đầu tiên liên kết trực tiếp với tài khoản giao thông ePass
