-
Bộ Giáo dục và Đào tạo đặt "hàng rào" cho AI trong trường học -
Hà Nội xây dựng thương hiệu “Ngày Văn hóa Việt Nam” -
Chính phủ đầu tư 100 tỷ đồng xây khu tái định cư cho người dân xã Mường Than -
Không phải hiệu trưởng, phó hiệu trưởng nào cũng được tinh giản -
Doanh nhân trẻ Đà Nẵng khởi xướng Giải thưởng “Vì một Đà Nẵng - Thành phố tử tế” -
Bộ Nội vụ đề xuất bỏ 5 thủ tục cấp phép, ký quỹ với doanh nghiệp dịch vụ việc làm
Tờ 2.000 đồng “định mệnh” và giải thưởng hơn 5,7 tỷ đồng
Cuộc sống của tài xế Phan Quốc Thủy (quê huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) đã bước sang một “trang mới” sau khi trúng giải Jackpot 2 trị giá hơn 5,7 tỷ đồng của loại hình xổ số tự chọn Power 6/55.
Theo anh Thủy, việc trúng giải độc đắc “phụ” xuất phát từ việc anh vô tình nhặt được tờ tiền mệnh giá 2.000 đồng. Số sê ri của tờ tiền được anh sử dụng để mua bộ số tham gia dự thưởng và may mắn trúng giải độc đắc của Vietlott.
Khi nhận giải, Thủy không dùng mặt nạ che mặt bởi anh cho rằng đây là điều may mắn và cần được công khai để mọi người biết.
Tuy nhiên, cuộc sống của anh Thủy sau đó đã gặp nhiều xáo trộn. Nhiều người thân, bạn bè đã “xúm” vào vay mượn tiền. Bất đắc dĩ anh đã phải cho mượn số tiền lên tới khoảng 700 triệu đồng.
“Người mượn ít thì 10 - 20 triệu đồng. Người mượn nhiều thì 50 - 100 triệu đồng. Vì cả nể nên tôi cũng đành cho mượn”, anh Thủy nói.
Suốt hơn 2 tháng trở thành tỷ phú, anh Thủy cũng không có ngày nào bình yên bởi xung quanh anh có rất nhiều câu chuyện được “thêu dệt” lên sau khi anh trúng số.
“Người ta đồn tôi trúng hàng chục tỷ đồng, người thì nói là tôi bị Vietlott mua chuộc. Đi đâu họ cũng... "nói ra nói vào"... Tôi như tâm điểm của mọi sự chú ý, rất chi là mệt mỏi và áp lực”, anh Thủy buồn rầu chia sẻ.
Theo anh Thủy, sau khi nhận được số tiền may mắn, anh đã biếu bố mẹ đẻ và bố mẹ vợ, mỗi người 200 triệu đồng rồi cho anh chị em mỗi người một ít. Tổng cộng số tiền anh cho người thân khoảng hơn 1 tỷ đồng.
Vợ chồng anh Thủy có hai con nhỏ đang học mẫu giáo. Vợ anh làm nghề trang điểm, còn anh Thủy thì đang lái xe cho một công ty cao su ở Kon Tum với tiền lương mỗi tháng khoảng 6,5 triệu đồng.
Ngoài ra, vợ chồng anh cũng trích 1,3 tỷ đồng tiền trúng số mua một chiếc xe tải 15 tấn để kiếm thêm thu nhập hàng tháng.
“Gia đình tôi cũng đang dự định mua thêm chiếc xe ô tô 7 chỗ để “che nắng, che mưa” cho con cái đi học. Trên này nắng gió vất vả lắm”, anh Thủy nói.
Có tiền tỷ nhưng vẫn “cày” cật lực
Anh thợ sửa khóa Nguyễn Đình Mười (quê ở xã Thanh An, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) cũng “bỗng chốc” trở thành tỷ phú khi may mắn trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55 trị giá hơn 3,6 tỷ đồng.
Nhưng trái ngược với tài xế Thủy, cuộc sống của anh Mười lại khá êm đềm vì không mắc phải nhiều phiền toái sau khi trúng số.
Theo anh Mười, anh làm nghề sửa khóa thuê cho một ông chủ tại thành phố Hải Dương. Sau khi trúng số, anh dành 200 triệu đồng để tặng cho ông chủ của mình. Người chủ đã rất vui mừng, vỡ òa trong hạnh phúc và ôm chầm lấy anh Mười vì món quà bất ngờ.
“Ông chủ là người đã dạy nghề và cưu mang gia đình tôi suốt 20 năm nay. Tôi làm thuê trên mảnh đất này nên có chút lộc thì tôi cũng muốn chia sẻ cho ông ấy”, anh Mười nói.
Người thợ khóa may mắn cũng dành 130 triệu đồng để tặng cho nhà thờ họ, biếu bố mẹ hai bên, mỗi bên 100 triệu đồng và chia sẻ cho anh em, người thân trong nhà.
Anh Mười cho biết, anh đã dành tổng cộng khoảng 700 triệu đồng để chia sẻ cho mọi người. Nhà cửa thì anh cũng đã có đầy đủ nên số tiền còn lại anh gửi ngân hàng và chưa có kế hoạch gì trong tương lai.
Mỗi tháng anh Mười vẫn đi sửa khóa thuê được từ 10-12 triệu đồng. Vợ anh cũng làm nghề buôn bán và sửa khóa tại nhà. Hai vợ chồng có mức thu nhập ổn định để lo cho hai cô con gái ăn học.
“Từ khi trúng số tôi có nghỉ làm ngày nào đâu. Vẫn phải làm cật lực từ sáng đến tối mịt. Tôi chỉ nghỉ làm hôm đi lãnh thưởng thôi. Trúng số mà không lo làm ăn thì tiền tỷ cũng hết”, anh Mười vui vẻ nói.
-
Doanh nhân trẻ Đà Nẵng khởi xướng Giải thưởng “Vì một Đà Nẵng - Thành phố tử tế” -
Bộ Nội vụ đề xuất bỏ 5 thủ tục cấp phép, ký quỹ với doanh nghiệp dịch vụ việc làm -
Bảo đảm nguồn sách giáo khoa đầu năm học, tiếp tục in bổ sung 17 triệu bản trong tháng 9 -
Sắp diễn ra Giải T&T Group Marathon Vĩnh Long -
Bia Saigon cùng cộng đồng người yêu bóng đá viết tiếp hành trình tự hào của đội tuyển Việt Nam -
Quy định mới về nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia -
Lãnh đạo đơn vị sự nghiệp công lập không được tuyển người thân theo hợp đồng
-
SeABank thông báo mời thầu -
VPBank Private: Khi trải nghiệm cá nhân hóa trở thành chuẩn mực sống thượng lưu -
Lãnh đạo Saint-Gobain: Công trình xanh không đồng nghĩa với đánh đổi tiện nghi của người dùng -
Japfa Việt Nam: Bền bỉ đồng hành cùng trẻ em đến trường -
CAEX tham gia KOL SUMMIT 2026: Chung tay kiến tạo niềm tin số -
Tập đoàn Stavian được vinh danh trong Top VNTAX 200 và Top PRIVATE 100 năm 2026
