
-
Thủ đoạn của nhóm sản xuất, kinh doanh thuốc gắn mác “nhập ngoại”, thu lợi gần 200 tỷ đồng
-
Tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm tại các làng nghề sản xuất bánh, kẹo
-
Thật, giả trên thị trường đồ dùng cho trẻ em
-
Cựu Vụ phó nhận tiền tỷ, giúp cấp phép kinh doanh xăng dầu trái quy định
-
Tiếp tục cảnh báo giả mạo văn bản, con dấu của Bộ Tài chính để lừa đảo -
Vụ sữa bột giả 500 tỷ đồng: Bộ Công thương khẳng định không cấp phép, không quản lý trực tiếp
TIN LIÊN QUAN | |
Toàn bộ 12 công nhân mắc kẹt do sập hầm đã được đưa ra ngoài | |
Mũi khoan đã thông, Phó chủ tịch tỉnh gửi thư vào hầm | |
Sự cố sập đường hầm: Trắng đêm giải cứu 12 công nhân bị mắc kẹt |
Nhóm công nhân bị kẹt trong hầm thủy điện Đạ Dâng đến từ nhiều địa phương khác nhau, như Nghệ An, Hà Tĩnh, Hà Nam..., nhưng trong phút giây nguy nan, họ đã ôm nhau để truyền hơi ấm cho nhau, chờ sự kỳ diệu từ nỗ lực cứu hộ.
Anh Nguyễn Anh Tuấn (quê Nghệ An) đang nằm trên giường bệnh, nhưng đã có thể nở nụ cười tươi tắn. Anh nhớ lại thời gian ở trong hầm dài đằng đẵng, vừa hy vọng, xen lẫn tuyệt vọng giữa giá lạnh và đất đá bủa vây tứ phía.
Ngày đầu tiên trong hầm, anh Tuấn nghĩ sẽ được bên ngoài giải cứu, lâu nhất cũng khoảng một ngày. Đêm đó, các mũi khoan đưa khí oxy và thức ăn vào, ai cũng lạc quan. "Cuối ngày thứ hai, bên ngoài hầm cho biết 'ngày mai là ra được'. Qua ngày thứ ba cũng chưa thấy gì nên chúng tôi có cảm giác hoang mang. Cơ hội trở về là rất mong manh", anh Tuấn kể.
![]() |
Các y, bác sĩ đưa chị Ngọc về Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng cấp cứu tối 19/12. Ảnh: Trí Tín |
Anh Tuấn kể, những ngày mắc kẹt trong hầm sập, 12 người ngồi trên chiếc máy trộn bê tông, ai mệt thì nhường chỗ ngồi rộng hơn. Từ chiếc máy trộn này đến chỗ nhận thức ăn và nói chuyện được với bên ngoài xa 50 m.
"Lúc nước lên đến ngang ngực, chúng tôi rất khổ sở mỗi khi phải tiếp cận với bên ngoài. Nhận thức ăn thì thay phiên hai người mỗi lần, người nào mệt thì được miễn hoặc lúc khỏe lại đi bù phiên", anh Tuấn nói. "Chiều nay khi thấy mấy người lính chạy vào chúng tôi la lên vì sung sướng, cảm giác như chết sống lại vậy… Tôi muốn tự chạy ào ra ngoài nhưng lực lượng cứu hộ cứ hai ba người bồng bế một người trong hầm".
Ra đến ngoài hầm, thấy ánh sáng và hàng trăm người, phương tiện máy móc đủ loại, anh rất ngỡ ngàng. "Chúng tôi không nghĩ cuộc giải cứu quy mô như thế", nam thanh niên nói.
Cùng với anh Tuấn, 11 nạn nhân khác cũng có chung cảm giác "như từ cõi chết trở về" sau 4 ngày 3 đêm mắc kẹt trong đường hầm thuỷ điện Đạ Dâng, tỉnh Lâm Đồng.
Anh Nguyễn Văn Quang (19 tuổi, quê Hà Tĩnh) vẫn đang phải bó vết thương trên đầu, giọng kể vẫn còn run rẩy: Sáng 16/12, nhóm công nhân đang hì hục làm dầm sắt thép chuẩn bị đổ bê tông và bơm nước thì bất ngờ hàng trăm mét khối đất đá đổ sập xuống.
"Mọi người bỏ chạy tán loạn, một nhóm chạy thoát ra hướng cửa hầm, còn 12 người chúng tôi phút chốc bị cô lập. Xung quanh chỉ có bóng tối, nước và đất đá", Quang nói trong hơi thở còn yếu ớt.
Quang kể, 4 ngày trong hầm, tất cả anh em không ngủ tí nào, lạnh và đói vô cùng. "Được tiếp nước cháo và sữa vào thì toàn chất lỏng, vài lần đầu còn có cảm giác ngon miệng tí nhưng về sau thấy là ngán chẳng muốn ăn, một phần đang trong tâm trạng tuyệt vọng", thanh niên nói. Mọi người đã dùng mũ bảo hộ lật ngửa ra để hứng cháo, sữa, nước gừng uống cầm hơi.
![]() |
Giây phút mừng tủi ở bệnh viện của hai vợ chồng anh Việt. Ảnh: Trí Tín |
Nằm cạnh giường bệnh với Quang, anh Trương Tấn Việt (33 tuổi, ngụ Hà Nam) cũng tụt huyết áp, chân tay còn dính đầy bùn đất. "Đêm hôm nước trong hầm dâng cao đột ngột, trên trần mạch ngầm cũng tuôn nước xuống như suối khiến ai cũng sợ chết lạnh, chết ngạt", anh Việt kể.
Trong lúc nguy nan, anh em công nhân đã bàn nhau kê cao dầm sắt để thay phiên nằm dưỡng sức. Ban ngày thì ngồi trên xe chuyên dụng trộn bê tông ôm choàng nhau sưởi ấm xua tan bớt đi giá lạnh. "Lúc ấy tôi nghĩ đến tình huống nước tiếp tục dâng cao chạm đến nóc trần hầm thì anh em sẽ đu những mảnh ván trong hầm bơi cầm cự được lúc này hay lúc đó, hy vọng có cơ may sống sót", anh Việt kể.
![]() |
Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Xuân Tiến thăm hỏi các nạn nhân mắc kẹt trong vụ sập hầm thủy điện. Ảnh: Trí Tín. |
Trong số những người được giải cứu thì Lành, quê Nghệ An là người nhỏ tuổi nhất. Cậu mới 18 tuổi chưa lập gia đình. Hai ngày đầu Lành rất bình tĩnh nhưng đến chiều ngày thứ 3, được tin bố ở quê đã vào tới, cậu liên tục khóc.
"Tôi ngoài cửa hầm đi vào thì nghe hầm sập rầm rầm phía trong ấy. Từng nghĩ vợ mình và mọi người đã bị đất, đá vùi lấp chết cả rồi nhưng kỳ diệu là tất cả đều còn sống. Niềm vui, hạnh phúc này không gì lớn bằng", anh Phạm Viết Bắc (chồng chị Ngọc) chia sẻ.
Trao đổi với VnExpress tối 19/12, bác sĩ Trương Dương Tiển, Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM nhận định, do mắc kẹt lâu ngày, hầu hết 12 nạn nhân khi được giải cứu đưa ra khỏi hầm đã có các triệu chứng: Suy giảm thể lực, huyết áp tụt, hạ thân nhiệt gây choáng, tâm lý hoảng loạn... Trong đó, trường hợp chị Ngọc là nặng nhất đang tiếp tục điều trị.
Sau khi được sơ cứu, hồi sức tích cực tại các lán trại gần khu vực thủy điện, 2h sau các nạn nhân được đưa về cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng. Đến 21h30 cùng ngày, sức khỏe của các công nhân đã dần hồi phục.
PV (Tổng hợp)
-
Cựu Tổng giám đốc Vinatea bị đề nghị phạt 11-12 năm tù vì bán rẻ “đất vàng” -
Tiếp tục cảnh báo giả mạo văn bản, con dấu của Bộ Tài chính để lừa đảo -
Hỗn mang thế giới “cò” bất động sản - Bài 4: Đừng để thị trường bất động sản là “bãi mìn” -
Vụ sữa bột giả 500 tỷ đồng: Bộ Công thương khẳng định không cấp phép, không quản lý trực tiếp -
Quảng Nam yêu cầu báo cáo tiến độ, vướng mắc tại 7 dự án tái định cư -
Nói lời sau cùng, Trương Mỹ Lan gửi lời xin lỗi các trái chủ -
Hà Nội chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ cháy khiến 2 người tử vong tại Trung Liệt
-
SeABank thông báo mời thầu
-
SeABank đạt lợi nhuận 4.350 tỷ đồng quý I/2025
-
Co-opBank - 30 năm vững bước vươn xa
-
Highlands Coffee khánh thành nhà máy rang xay cà phê ở Cái Mép
-
Gắn kết phát triển kinh doanh với trách nhiệm cộng đồng
-
Gene Solutions và Grab Việt Nam hợp tác ra mắt chương trình “Đặc quyền VIP từ triSure NIPT và Grab4Mom”