Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 06 tháng 02 năm 2025,
Kẻ tình nghi bắt cóc cháu bé mang rất nhiều tiền
Nguyễn Cường - 10/01/2014 17:22
 
“Khi chị ta tới gần tôi vẫn không nghi ngờ gì cả. Ngồi được một lúc chị ta bắt đầu lấy tiền ra đếm, tôi thấy có rất nhiều”. >>>
TIN LIÊN QUAN

Tới sáng ngày 10/1 dường như chị N.T.M.T. vẫn chưa gượng dậy được sau cú sốc bị lấy mất con. Đã hai đêm cả gia đình thức trắng để chờ đợi nhưng đứa trẻ vẫn bặt vô âm tín. Nhiều lúc mọi người vẫn không thể ngờ rằng người đàn bà đã từng nựng yêu đứa trẻ lại nhẫn tâm tách cháu khỏi vòng tay cha mẹ.

Chị M.T. kể lại sự việc

Tuy nhiên tới khi nghĩ lại chị mới thấy rằng ngay từ trước đó người phụ nữ này đã có nhiều hành động lạ lùng. Chị M.T. cho biết: “Buổi chiều, trước khi vào phòng cô ta đã đi qua đi lại nhiều lần như thăm dò rồi mới bước vào. Lúc sau cô ta nói. “Bé dễ thương quá, chị cho em nựng bé chút”, và đòi ẵm con tôi nhưng tôi không chịu vì cháu đang ngủ.

Tới khoảng khoảng 18h hôm đó (ngày 8/1 – PV) cô ta có mang tới cho con tôi một lốc sữa và bảo “thấy cháu dễ thương nên tặng”, chúng tôi không nhận nhưng cô ta vẫn để đó”.

Tiếp đó, khi ngồi được ít lâu người phụ nữ này có lấy ra một bọc tiền và ngồi đếm. “Có khi nào chị ta được trả tiền để bắt cóc con tôi hay không?” – người mẹ rớt nước mắt đặt câu hỏi.

Bên cạnh đó vào buổi sáng nay chị M.T. cũng mới biết rằng chiếc túi vải xanh mà người phụ nữ này mang theo là loại thường được sử dụng ở khoa hiếm muộn của một bệnh viện tại TP.

Trong khi đó theo anh T.V.H. – chồng chị M.T. thì, khi đó và cho tới tận sáng hôm sau vẫn không một ai nghi ngờ người phụ nữ này. “Cô ta vào cười nói với mọi người vô tư, thấy vậy mình cũng ngồi nói chuyện qua lại bình thường”.

"Không ai nghi ngờ cô ta cả" - Anh V.H. cha cháu bé bị bắt cóc

Cũng theo anh V.H. vào chiều tối ngày 8/1 người phụ nữ này nhiều lần nói anh đi mua cơm cho hai mẹ con, nhưng anh không đi vì đã chuẩn bị sẵn. Tuy vậy khi anh nói người này đi ăn cơm thì nhận được câu trả lời “không đi vì sợ ma”.

Cho tới tối ngày 8/1 người phụ nữ này vẫn ngồi gần giường của chị M.T.

“Thấy vậy thỉnh thoảng tôi lại hỏi ý rằng, sao chị đi chăm chị gái sinh mà cứ ngồi đây hoài mà không chạy qua coi có chuyện gì còn chuẩn bị? Mỗi khi nghe thấy vậy cô ta lại đi chừng 10’ rồi quay lại. Tới 22h thì cô ta cho biết “chị gái sinh con trai rồi” và đã thuê y tá 200 ngàn trông coi, sau đó thì nằm ngủ cho tới sáng” – anh V.H. nhớ lại.

Tới sáng ngày 9/1 thì anh V.H. trở về nhà để nấu cơm, khi sắp quay trở lại bệnh viện thì nhận được tin con mình đã bị bắt cóc.

Cũng theo hai vợ chồng anh chị V.H. thì cả ngày hôm qua (9/1) gia đình không hề nhận được bất cứ lời thăm hỏi động viên nào của bệnh viện. Phải tới sáng nay (ngày 10/1) mới có người xuống nói cứ bình tĩnh nghỉ ngơi và sẽ cố gắng tìm cháu nhỏ về.

Tới sáng 1/10 nhiều người vẫn còn hoang mang về câu chuyện xảy ra

Theo chị M.T. thì tới gần trưa có một y tá mang giấy chứng sinh đến để chị ký và khuyên nên về nhà nằm nghỉ vì ở đây sẽ bị báo chí làm phiền. Tuy nhiên trả lời PV, anh V.H. cho rằng anh sẽ chỉ về nhà khi con mình được tìm thấy.

Khi chúng tôi tìm đến phòng Giám đốc Bệnh viện Q7 để tìm hiểu thêm thông tin xung quanh trường hợp này thì thấy phòng đã đóng cửa. Sang phòng Phó giám đốc thì vị này cho biết hiện Giám đốc đang đi họp trên quận, trong khi bà không có quyền trả lời.

Trao đổi với PV người anh chị M.T. bức xúc: “Chúng tôi không hiểu trách nhiệm của bệnh viện ở đâu mà để một người lạ vào nằm ngủ trong phòng suốt đêm mà không có ai tới hỏi han giấy tờ, sau đó thì họ bắt cháu tôi mang đi mà không gặp bất kỳ trở ngại nào”.

Trước đó vào 8h ngày 9/1 tại Khoa sản Bện viện quận 7 (TP.HCM) đã xảy ra một vụ việc nghi là bắt cóc trẻ em. Theo đó lợi dụng lúc chị M.T. đi rửa bình sữa, một đối tượng nữ khoảng 25 tuổi đã bế đứa con trai của chị (mới sinh lúc 15h, ngày 8/1) ra khỏi bệnh viện và thuê xe ôm đi mất. Nhận được tin báo lực lượng công an đã vào cuộc điều tra nhưng đến sáng ngày 10/1 vẫn chưa có tin tức gì về đứa trẻ này.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư