
-
Hội thi Đầu bếp Tài năng Việt Nam lần thứ I: Nơi hội tụ “Hương vị Cao nguyên và Biển”
-
Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Hà Nội - Từ mùa Thu lịch sử năm 1945”
-
Hà Nội Metro làm rõ thông tin cấm mang xe đạp gấp pin Lithium lên tàu
-
“Sợi chỉ thời gian” - không gian văn hóa sáng tạo độc đáo tại phường Cửa Nam, Hà Nội
-
Tăng cường đảm bảo an toàn toàn diện dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 -
Hà Nội tăng cường các giải pháp phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi
![]() |
Đàm Vĩnh Hưng trò chuyện với các chủ nợ tại nhà riêng. |
Chiều 7/2, Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ hình ảnh anh đang trò chuyện với rất nhiều chủ nợ tại nhà riêng. Anh nói, đã tự hứa và thề với lòng mình cũng như với những người thân yêu từng chứng kiến cảnh tượng này suốt 30 năm qua, đây sẽ là lần cuối cùng anh trả nợ giùm cho mẹ.
Đàm Vĩnh Hưng tâm sự, anh đã thực sự mệt mỏi, mất trắng niềm tin, không còn dám cho phép mình hy vọng, trông chờ vào những điều tốt đẹp, đơn giản và bình thường nhất của một gia đình đúng nghĩa. Vì vậy, từ nay, bất kỳ ai có liên quan đến tiền bạc với mẹ anh là bà Trần Thị Thọ thì tự chịu trách nhiệm. Còn anh, nhất định sẽ phối hợp để đưa những ai đẩy gia đình anh đến cảnh này ra ánh sáng.
Mr. Đàm nhắn nhủ đến các chủ nợ, đừng vì quý mến, ngưỡng mộ, cả nể hay muốn tiếp cận anh mà biến mình thành nạn nhân. Anh cũng gửi đến họ lời xin lỗi và cảm ơn vì đã đồng ý chấp nhận giải pháp trả nợ của anh.
"Mẹ ơi, con đã già rồi!", nam ca sĩ cảm thán ở cuối đoạn chia sẻ.
Hôm 14/12/2016, Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ chia sẻ câu chuyện anh giấu kín suốt nhiều năm qua. Anh đã livestream trên trang cá nhân, tiết lộ chuyện mẹ anh nợ nần rất nhiều người. Những năm qua, nam ca sĩ đi hát cật lực để trả nợ cho xã hội đen, số tiền đã lên tới hơn 20 tỷ đồng. Trong cuộc trò chuyện với khán giả, Mr. Đàm nhiều lần khóc nức nở. Anh nói, không ngại bị cho là "vạch áo cho người xem lưng" vì anh đã quá áp lực, không còn chịu nổi thêm một giây phút nào.

-
Hội thi Đầu bếp Tài năng Việt Nam lần thứ I: Nơi hội tụ “Hương vị Cao nguyên và Biển”
-
Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Hà Nội - Từ mùa Thu lịch sử năm 1945”
-
Hà Nội Metro làm rõ thông tin cấm mang xe đạp gấp pin Lithium lên tàu
-
“Sợi chỉ thời gian” - không gian văn hóa sáng tạo độc đáo tại phường Cửa Nam, Hà Nội
-
Tăng cường đảm bảo an toàn toàn diện dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 -
Hà Nội tăng cường các giải pháp phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi -
Hà Nội hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học từ năm học 2025-2026 -
Việt Nam - Hàn Quốc hợp tác phát triển công nghiệp văn hóa -
Sáu lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 -
Một số mốc thời gian chính đến Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 -
“Chảo lửa” V-Concert: Biển người 2,5 vạn khán giả khuấy đảo Trung tâm triển lãm Top 10 thế giới
-
SeABank thông báo mời thầu
-
Quỹ Thiện Tâm đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước
-
Nutifood tiên phong triển khai máy bán kem tự động
-
Mời tham gia cuộc thi "Phương án quy hoạch, kiến trúc văn phòng Cảng Đà Nẵng"
-
Hinode Mall tuyển dụng hơn 200 vị trí việc làm trong tháng 8/2025
-
Suntory PepsiCo Việt Nam tiếp tục nối vòng tay nhân ái, góp phần xây dựng Trường học Hạnh phúc tại Tây Ninh