Thứ Hai, Ngày 03 tháng 03 năm 2025,
Thăng hoa cảm xúc cùng liveshow "Dốc Mộng Mơ - Anh Em Kết Đoàn 2"
Hồ Hạ - 02/03/2025 09:41
 
Hơn cả một đại nhạc hội hoành tráng, hàng nghìn trái tim đã cùng hoà nhịp, thăng hoa trong liveshow "Dốc Mộng Mơ - Anh Em Kết Đoàn 2", diễn ra tối 1/3/2025, tại Cung Điền kinh Mỹ Đình (Hà Nội).

Sân khấu hoành tráng, hiệu ứng mãn nhãn, và những màn kết hợp ấn tượng

Ngay từ khi bước chân vào khu vực sân khấu, khán giả đã cảm nhận được sự chuyên nghiệp trong khâu tổ chức. Không gian Cung Điền kinh Mỹ Đình vốn rộng lớn nay trở thành một bức tranh ánh sáng đầy mê hoặc nhờ công nghệ 3D Mapping, Led Transparent (Led trong suốt) và Laser Mapping. Sự kết hợp giữa hiệu ứng hiện đại và cách dàn dựng sân khấu linh hoạt đã mang đến một tổng thể đầy sáng tạo, khi thì huyền ảo, khi lại rực rỡ, bùng nổ cảm xúc.

Mỗi tiết mục không chỉ là một phần trình diễn đơn thuần, mà còn là sự kết hợp tinh tế giữa âm nhạc, vũ đạo và hiệu ứng sân khấu. Từ những bậc thang di động, sàn nâng, đến đạo cụ như khung box kết hợp hoa lá, nến… tất cả đều được đầu tư công phu, góp phần nâng tầm từng màn trình diễn.

Ngay từ những phút đầu tiên, khán giả đã bị cuốn vào không gian âm nhạc sôi động với phần INTRO SHOW của Vũ đoàn Grammy. Tiếp nối là màn mashup "Hơn 1000 năm sau - Chia cách bình yên" do Quốc Thiên thể hiện. Cách dàn dựng khung box hoa lá, nến lung linh tạo nên không khí vừa lãng mạn vừa sang trọng.

Hà Lê tiếp tục khuấy động không gian với "Quay Lại Giường Đi Em", đầy ngẫu hứng và phá cách với chiếc giường mây 3D trên sân khấu.

Đặc biệt, "Mẹ Tôi" - một trong những ca khúc xúc động nhất của đêm diễn, đã gợi lên bao ký ức về gia đình, khi Hà Lê, Quốc Thiên và Bùi Công Nam cùng hòa giọng trên nền sân nâng, tạo nên khoảnh khắc đầy lắng đọng.

Đến phần biểu diễn của Da LAB, không khí khán phòng như bùng nổ. Mashup "Bài Ca Tuổi Trẻ - Một Nhà", "Gác Lại Âu Lo" và "Thanh Xuân" khiến khán giả không thể ngồi yên. Những giai điệu trẻ trung, căng tràn sức sống được các thành viên Da LAB thể hiện với phong cách phóng khoáng, đầy đam mê.

Tiếp đó, Bùi Công Nam - ca sĩ, nhạc sĩ tài năng tiếp tục khẳng định phong cách riêng với "Tiến hay lùi", một ca khúc mang màu sắc hiện đại kết hợp dàn dựng sân khấu với khối bậc thang tạo chiều sâu ấn tượng. "Có ai thương em như anh" lại mang đến một sắc thái hoàn toàn khác, nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc, khiến người nghe như chìm vào những nốt nhạc mộc mạc và chân thành.

Bên cạnh đó, liên khúc "Ngày mai người ta lấy chồng - Rất lâu rồi mới khóc" do Quốc Thiên thể hiện cùng vũ đoàn Grammy tiếp tục làm không khí thêm phần bùng nổ. Tiết mục được dàn dựng như một khung cảnh tiệc cưới, với bàn tiệc và những vũ công hoá thân thành khách mời, tạo nên một màn trình diễn đầy màu sắc và kịch tính.

Sau những tiết mục sôi động, Hà Lê mang đến một không gian trầm lắng với "Nằm mơ giữa ban ngày" và đặc biệt là "Để gió cuốn đi" - ca khúc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Cùng với guitar mộc mạc của Hoà Ất, phần trình diễn này khiến cả khán phòng như đắm chìm vào những giai điệu sâu lắng và đầy ý nghĩa.

Mỹ Tâm và Đan Trường cùng hòa giọng sau 18 năm

Hình ảnh Đan Trường xuất hiện trên sân khấu trong "Dòng Máu Lạc Hồng" đã khiến khán giả vỡ òa. Ca khúc này không chỉ là một phần tuổi thơ của bao thế hệ, mà còn là một biểu tượng của niềm tự hào dân tộc. Tiếp đó, nam ca sĩ tiếp tục chinh phục fan hâm mộ với liên khúc "Mãi mãi một tình yêu - Tình khúc vàng", ca khúc "Khi cô đơn em nhớ ai" bản hit đã từng làm mưa làm gió suốt nhiều năm qua và "Cẩm tú cầu".

Ngay sau đó, Noo Phước Thịnh tiếp tục giữ lửa cho đêm nhạc bằng liên khúc "Tự nguyện - Mẹ yêu con" đầy ý nghĩa. Với chất giọng nội lực, Noo mang đến "Yêu phải như vậy", "Đùa anh đau đấy" và "Thương em là điều anh không thể ngờ", khiến khán giả vỡ òa trong cảm xúc.

Xuất hiện trong những giây phút cuối của chương trình, Mỹ Tâm khiến cả khán phòng bùng nổ với "Hào quang". Sự xuất hiện của nữ ca sĩ như một điểm nhấn đắt giá, khẳng định đẳng cấp ngôi sao hàng đầu V-pop. Liên khúc "Nhé anh - Họa mi tóc nâu - Đôi cánh tình yêu", rồi tới "Như một giấc mơ", "Người hãy quên em đi" đều được thể hiện với cảm xúc trọn vẹn.

Nhưng tâm điểm của liveshow chính là sự tái ngộ sau 18 năm của Mỹ Tâm và Đan Trường. Hai nghệ sĩ trong những trang phục màu trắng toả sáng lấp lánh trên sân khấu trong những tràng pháo tay không ngớt, khán giả đã cảm nhận được sự đặc biệt của khoảnh khắc này. Mỹ Tâm với giọng hát nội lực, tràn đầy cảm xúc, kết hợp với chất trữ tình, mượt mà của Đan Trường, đã tạo nên liên khúc “Đi về nơi xa - Đúng cũng thành sai” hoàn hảo. Những giai điệu quen thuộc nay được phối lại đầy mới lạ, khiến cả khán phòng thăng hoa cảm xúc.

Đặc biệt, trong chương trình, ca sĩ Đan Trường chia sẻ: "Nếu Cẩm Ly là người tình âm nhạc của Đan Trường thì Mỹ Tâm là "người tình trong mộng" của Đan Trường, sau 30 năm mới dám thổ lộ".

Đêm nhạc khép lại với "Lên Đàng" - một ca khúc mang tinh thần hào sảng, khơi dậy lòng tự hào dân tộc. Dưới lá cờ đỏ sao vàng rực rỡ, ca sĩ Mỹ Tâm cùng vũ đoàn đã mang đến một cái kết đầy ấn tượng, khiến khán giả cảm nhận được sự gắn kết của âm nhạc và tình yêu quê hương đất nước.

Không chỉ là một đêm nhạc giải trí, liveshow lần này còn mang một sứ mệnh nhân văn lớn lao - gây quỹ cho chiến dịch "Xoá nhà tạm, nhà dột nát" do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động. Trước khi chương trình diễn ra, Ban tổ chức "Dốc Mộng Mơ" đã ứng trước kinh phí xây dựng 20 căn nhà cho đồng bào khó khăn tại Cao Bằng và Kon Tum. Đến nay, số tiền quyên góp đã lên đến 2 tỷ đồng và vẫn đang tiếp tục tăng lên nhờ sự ủng hộ của khán giả.

Nhìn khán phòng hàng nghìn người hòa giọng trong ca khúc "Lên đàng" ở cuối chương trình, có thể thấy rằng, âm nhạc không chỉ để thưởng thức mà còn là sợi dây gắn kết những tấm lòng nhân ái. "Dốc Mộng Mơ - Anh Em Kết Đoàn 2" đã không chỉ khép lại với những giai điệu đẹp, mà còn mở ra một hành trình yêu thương đầy ý nghĩa.

Khán giả rời khỏi Cung Điền kinh Mỹ Đình, nhưng dư âm của đêm nhạc vẫn còn vang vọng. Và có lẽ, hơn cả những giai điệu đẹp, điều mà "Dốc Mộng Mơ - Anh Em Kết Đoàn 2" để lại chính là niềm tin rằng, âm nhạc luôn có sức mạnh kỳ diệu để xoa dịu, kết nối và thay đổi cuộc sống

[Ảnh] Bùng nổ cảm xúc với concert “Dốc Mộng Mơ - Mars in Hanoi”
Concert “Dốc Mộng Mơ - Mars in Hanoi” đã mang đến một đêm nhạc đẳng cấp, bùng nổ cảm xúc với những màn trình diễn xuất sắc, sân khấu...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư