-
Quản lý thị trường TP.HCM chưa thể xác định lý do các tiệm vàng đóng cửa -
Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM: Vụ bạo hành trẻ ở lớp mẫu giáo Tí Bo là "rất đáng tiếc" -
Ông Trần Quí Thanh bị tuyên án 8 năm tù -
TP.HCM: Lại phá ổ tín dụng đen "núp" tại Công ty TM24H và Công ty ATM Online -
Nói lời sau cùng, ông Trần Quí Thanh và con gái rất hối hận, mong được khoan hồng -
Nhóm người nước ngoài lập 4 công ty ở Việt Nam cho vay nặng lãi gần 2.000%
TIN LIÊN QUAN | |
Hàng loạt thiếu nữ ngậm đắng nuốt cay vì 'xiêu lòng' trai đẹp | |
Hai thiếu nữ Cần Thơ "lớ ngớ" đi cướp mà không kịp nổ máy xe | |
Thiếu nữ mắc kẹt ở miệng cống vì cố lấy chiếc iPhone 5S |
Ảnh chỉ mang tính chất minh họa |
Tội phạm lợi dụng mạng Internet để giăng bẫy, thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật không phải là thủ đoạn mới. Nhưng sự việc diễn ra với Mai, cô gái 20 tuổi, trú ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội có thể xem là hy hữu, cũng như thể hiện sự tinh quái của đối tượng phạm tội.
Khoảng tháng 9-2014, qua mạng xã hội, chị Mai làm quen, chuyện trò với 1 người đàn ông, tự giới thiệu có tài xem tướng số. Sau vài lần tâm sự, cảm mến cách nói chuyện nên chị Mai đã chia sẻ với người đàn ông này một số thông tin cá nhân. Lập tức, người bạn mạng tuyên bố xanh rờn: “Đường công danh, sự nghiệp của em không vấn đề gì. Nhưng tình duyên thì trắc trở. Em đang bị “vong” nam giới theo. Muốn bình yên sẽ phải cắt tiền duyên”. Nghe hoảng quá, chị Mai rối rít nhờ người đàn ông hướng dẫn cách “cắt”.
Theo yêu cầu của kẻ lạ, chị Mai gửi cho anh ta thông tin tên tuổi, năm sinh, quê quán và ảnh bạn trai của mình. Một lần nữa, gã đàn ông mới quen phán: “Người này không hợp với em rồi, bị “vong” theo là phải”. Cứ thế, theo hướng dẫn của gã đàn ông, chị Mai đưa ra mấy trường hợp bạn bè khác để nhờ “cắt” tiền duyên, nhưng “thầy” đều bảo không ổn. Đúng vào lúc tâm trí đang dao động nhất, chị Mai được người bạn mạng gửi cho bức hình và một số thông tin về 1 thanh niên, với quả quyết đó sẽ là người giúp chị Mai “nhẹ đường tình duyên”. Cách “cắt”, giúp chị Mai thoát “nợ” với người kiếp trước, theo hướng dẫn của người bạn mạng, là chị Mai sẽ phải… quan hệ tình dục với người thanh niên được giới thiệu. Bối rối, lo sợ vì những cảnh báo của người bạn mạng nếu bị “vong” theo, chị Mai tặc lưỡi, giấu bạn trai, người nhà, chấp nhận nghe theo lời “thầy”.
Tại nhà chị Mai sau đó đã diễn ra “lễ cắt tiền duyên”. Đinh ninh vận hạn đã được hóa giải, chị Mai tự nguyện làm theo hướng dẫn của “thầy”, đưa cho người đã giúp “cắt tiền duyên” số tiền 500.000 đồng và sợi dây chuyền vàng.
Tuy nhiên, việc “cắt tiền duyên” chưa dừng lại ở đó. Một thời gian sau đó, gã “thầy bói” tự xưng liên lạc, nói “tiền duyên” của chị Mai vẫn chưa… cắt hết. Theo hướng dẫn của “thầy”, chị Mai hoặc là phải để cho thanh niên lần trước tiếp tục quan hệ tình dục, hoặc phải biểu diễn sexy qua mạng Internet, hoặc phải nộp số tiền 20 triệu đồng. Bán tín bán nghi, chị Mai đành chuẩn bị 1,5 triệu đồng để chuyển trước cho “thầy”. Nhận tiền, kẻ giấu mặt trên mạng tiếp tục ép chị Mai phải đưa thêm. Đến lúc này, cảm thấy nghi ngờ, chị Mai kể lại sự việc với người nhà, rồi ngày 25-11 đã đến cơ quan công an trình báo.
Khẩn trương điều tra, cơ quan công an đã xác định được dấu hiệu phạm tội của gã “thầy bói” trên mạng Internet đồng thời đấu tranh, truy xét làm rõ đối tượng trên là Bùi Đăng Linh, SN 1991, nhà ở huyện Mỹ Đức. Linh là sinh viên năm cuối, chuyên ngành công nghệ thông tin một trường đại học ở Hà Nội. Cơ quan công an làm rõ, kẻ tự nhận có tài xem bói, và người trực tiếp giúp chị Mai “cắt tiền duyên” chỉ là một, chính là Bùi Đăng Linh. Đối tượng này hiện đã bị CQĐT bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.
Đình chỉ hoạt động mê tín dị đoan của “pháp sư” Bảy Hiền Sau khi báo chí phản ánh việc ông Bảy Hiền ở thôn Khánh Thành, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa tổ chức các hoạt động mê tín dị đoan ngay tại nhà với quy mô lớn trong thời gian dài, các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đã vào cuộc xác minh làm rõ và đã có những biện pháp xử lý cụ thể. |
Sự thật về cái gọi là “Đạo thiên triều phương Tây” Chiều 2-9, trong khi “pháp sư” Bảy Hiền đang “lên đồng” bắt ma, chữa bệnh cho nhiều người trong nhà thì ở ngoài sân, các đệ tử của ông tất bật mổ heo, gà để chuẩn bị cho buổi lễ “sinh thần của thiên tử” đã nhập vào xác ông vào sáng hôm sau. Và trong buổi lễ khác thường đó, ông Bảy Hiền đã có những hành động như một ông vua thực sự, tự xưng là “giáo chủ” cái gọi là “Đạo thiên triều phương Tây”? |
Giải mã "Ma thuốc độc" nỗi kinh hoàng trên dãy Trường Sơn “Ma thuốc độc” là một truyền thuyết trong đời sống của người dân tộc Vân Kiều, đến ngày nay nó vẫn là một mối đe dọa đời sống bà con. Không những vậy, câu chuyện về “ma thuốc độc” còn lan ra khắp miền Trung, tạo điều kiện cho nhiều kẻ lợi dụng mê tín dị đoan gây ra nhiều vụ án tàn độc đến kinh hoàng. |
Hà Minh (ANTĐ)
-
Xung đột ở Trung Đông leo thang: Đe dọa tắc nghẽn vận tải biển -
TP.HCM: Lại phá ổ tín dụng đen "núp" tại Công ty TM24H và Công ty ATM Online -
Nói lời sau cùng, ông Trần Quí Thanh và con gái rất hối hận, mong được khoan hồng -
Nhóm người nước ngoài lập 4 công ty ở Việt Nam cho vay nặng lãi gần 2.000% -
Kỷ luật và đề nghị kỷ luật hàng loạt tập thể, cán bộ lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc -
Hạ nhiệt “điểm nóng” đơn thư, khiếu nại tại Tổng công ty Đảm bảo an toàn hàng hải miền Nam -
Ông Trần Quí Thanh bị Viện Kiểm sát đề nghị mức án 9 - 10 năm tù
- Diễn đàn chuyển đổi số và chuyển đổi xanh: Đặt Việt Nam trên bản đồ tăng trưởng bền vững
- Bosch Việt Nam và RMIT hợp tác đào tạo, phát triển nhân lực ngành khoa học kỹ thuật
- Hoiana Shores Golf Club tiếp tục ghi danh top 100 sân Golf châu Á
- Chăn nuôi hướng đến hiệu quả bền vững tại Sóc Trăng
- SeABank kết nối hưng thịnh, tri ân khách hàng doanh nghiệp nhân 30 năm thành lập
- Cathay Life Việt Nam vào "Top 50 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất Việt Nam năm 2024"