
-
Dẫn giải vợ của “trùm” lừa đảo Mr Hunter từ Thái Lan về Việt Nam
-
Hai “ông trùm” chi tiền quảng cáo, lôi kéo con bạc người nước ngoài vào Poker Lucas Palace
-
Gia Lai công bố gần 800 đơn vị nợ tiền bảo hiểm của người lao động
-
Dịch tả lợn châu Phi tại Hà Nội vẫn phức tạp
-
Lừa đảo học bổng "Thế hệ trẻ Việt Nam và University of Technology Sydney" -
Tái xét xử sơ thẩm vụ bán trộm biệt thự nhà phố dự án Khu dân cư Sông Đà
Ngày 25/1/2014, anh Nguyễn Anh Khoa (SN 1971, ngụ Bình Thạnh, TPHCM) cho biết, chiếc xe ô tô Altis BKS 51A -171.40 của anh bị nhóm người lừa đảo lấy mất trước đó đã được tìm thấy.
Theo anh Khoa, một chủ bãi giữ xe nằm trên đường 19/5A (phường Tây Thạnh, quận Tân Phú) đã thông báo, có người thanh niên đưa xe vào bãi thuê và nói rằng 7 ngày sau sẽ đến lấy nhưng đến 14 ngày không thấy ai đến lấy xe ra nên chủ bãi xe liên hệ trình báo với cơ quan công an khu vực.
"Do đọc thông tin trên báo chí nhiều người biết được chiếc xe này có vấn đề trong một phi vụ lừa đảo nên tôi đã nhanh chóng trình báo cơ quan công an. Và cũng có thể thấy "nuốt không trôi" nên nhóm đối tượng lừa đảo bỏ của chạy lấy người" - chủ bãi xe nói.
Sau đó, cơ quan chức năng tiến hành xác minh thì biết được chủ nhân là anh Nguyễn Anh Khoa. Tiến hành các thủ tục, cơ quan công an đã bàn giao chiếc xe cho anh Khoa vào ngày 22/1/2014.
Chiếc xe Altis sau thời gian bị lấy cắp nay đã trở về lại với chủ nhân Nguyễn Anh Khoa. Ảnh: Phan Cường
Trước đó, 3/1/2014 có hai đối tượng (1 nam, 1 nữ) xưng tên là Tuyết và Phạm Hữu Trí đến thuê xe của anh Khoa, với giá 900.000 đồng/ngày, thuê 3 ngày, sau đó gia hạn thêm 7 ngày (tổng cộng 10 ngày).
Để có vật “làm tin”, Tuyết đồng ý thế chấp lại hộ khẩu, CMND mang tên Nguyễn Thị Ánh và một chiếc xe Attila BKS 54Z1-1512 cho anh Khoa giữ.
Ban đầu, qua định vị gắn trên xe, anh Khoa theo dõi xe di chuyển trên địa bàn các quận Tân Phú, Tân Bình, Gò Vấp. Tuy nhiên đến ngày thứ ba, khi xe chạy đến khu vực gần siêu thị Aeon Mall (thuộc Bờ bao Tân Thắng, Q.Tân Phú) thì mất liên lạc, định vị bị ngắt.
Anh Khoa cố gắng liên hệ với số điện thoại của đôi nam nữ trước đó cho để giao dịch thì không được.
Nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo, anh Khoa trình báo cơ quan chức năng. Qua xác minh, những giấy tờ mà đôi nam nữ giao cho anh Khoa đều là giấy tờ giả. Riêng chiếc xe Attila dùng cầm làm tin cũng là xe 'không chính chủ".
Nhận lại xe bị mất trong những ngày cận Tết, anh Khoa và gia đình vô cùng vui mừng, gửi lời cảm ơn đến các cơ quan báo chí đã phản ánh kịp thời, góp phần giúp anh lấy lại tài sản đã mất trị giá gần 1 tỷ đồng.
Phan Cường (VTC News)
-
Dịch tả lợn châu Phi tại Hà Nội vẫn phức tạp -
Lừa đảo học bổng "Thế hệ trẻ Việt Nam và University of Technology Sydney" -
Tái xét xử sơ thẩm vụ bán trộm biệt thự nhà phố dự án Khu dân cư Sông Đà -
“Đại gia” Đinh Trường Chinh và chiêu thâu tóm, lướt sóng đất công - Bài 4: Đại án vẫn chưa dừng lại -
Thu hồi quyết định thi hành án của 188 trái chủ Vạn Thịnh Phát -
Hà Nội: Khẩn trương xử lý sự cố lún, nứt đê hữu Cầu và đê hữu Hồng -
Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đề xuất giải thể Trường Quốc tế Mỹ
-
Suntory PepsiCo Việt Nam được vinh danh tại tất cả hạng mục giải thưởng HR Asia Awards 2025
-
Cùng Havy Indoor Farm nhân rộng mô hình nông nghiệp xanh cho đô thị Việt Nam
-
Acecook Việt Nam và Hảo Hảo giữ vững vị trí Top những thương hiệu FMCG được chọn mua nhiều nhất
-
LocknLock ra mắt thương hiệu gia dụng cao cấp JENNIFEROOM tại Việt Nam
-
Sữa hạt công thức Värna Life, giải pháp dinh dưỡng từ thiên nhiên cho mỗi ngày “tươi khỏe”
-
Petrolimex Aviation và Vietjet Air tiên phong “xanh hoá” bầu trời Việt