![](https://media.baodautu.vn/thumb_x160x95/Images/phuongthanh02/2024/07/23/nhung-thanh-qua-da-nang-dat-duoc-khi-trien-khai-chi-thi-so-40-cttw1721731328.jpg)
-
Những thành quả Đà Nẵng đạt được khi triển khai Chỉ thị số 40-CT/TW về tín dụng chính sách
-
VietinBank tổ chức Tọa đàm Doanh nghiệp FDI - Vượt cơn gió ngược
-
Suýt mất 300 triệu đồng vì chiêu “nhận thùng quà chứa 70.000 USD” từ nước ngoài gửi về
-
Các ngân hàng dồn lực tăng trưởng tín dụng
-
Phát triển lành mạnh tín dụng tiêu dùng, đẩy lùi "tín dụng đen”: Cần nhiều giải pháp -
Mở rộng quy mô gói tín dụng cá nhân: SHB đồng hành cùng khách hàng vượt khó
![]() |
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet |
Cuối năm ngoái, khi tôi còn đi "ké" ô tô của bố mẹ vợ thì bất ngờ ông thông báo bán xe để thêm tiền xây nhà cho cậu út. Tôi xuống đi xe máy. Với tôi, đi xe máy cũng không sao, vì 10 năm trước từng đi xe máy rồi.
Nhưng hai con tôi (đứa 7 tuổi, đứa 3 tuổi), từ khi xuống đi xe máy thì đau bệnh thường xuyên nào thì ho, sổ mũi - tôi thấy xót. Lúc này, tôi có khoảng một tỷ trong tay, tính nếu ông bà ngoại không bán xe tôi ôm lô đất khoảng hai tỷ (vay thêm một tỷ) để sau này bán kiếm lời. Nhưng khi thấy các con đau ốm như vậy tôi ôm một tỷ đi thẳng ra showroom để "quất" Honda CR-V, nhưng được đại lý thông báo qua Tết mới có xe. Tôi về thông báo với vợ, chưa có xe vì đại lý hết hàng (vợ tôi xót con, lại biết tôi thích xe) nên hỏi "mát": "Bộ chỉ có mỗi Honda bán ô tô thôi sao hả bố?".
Tôi biết vợ xót con, nên ngay ngày hôm sau tôi ra showroom khác và mua ngay Mazda CX-5 dù không ưng lắm. Nhưng vợ tôi đúng, con cái có sức khỏe đối với bố mẹ mới quan trọng, đất cát, nhà cửa chết không mang được theo.
Từ khi có con xe, hai thằng cu nhà tôi khỏe hẳn, không còn ho, viêm họng. Ông bà nội thì vui ra mặt, xuống rủ đi chơi Sài Gòn luôn. Trước chúng tôi rủ toàn từ chối vì không muốn đi xe của bên ngoại.
Lại nói về lô đất định mua, giờ giá lên 2,5 tỷ, nhưng tôi vẫn thấy quyết định của tôi và vợ là đúng. Không vì chút tiền mà sức khỏe của cả nhà mới quan trọng. Có thêm tiền cũng tốt nhưng không thể so sánh với sức khỏe. Tôi đã 42 tuổi, giờ về quê gặp bạn bè, người thân họ chỉ hỏi tôi có khỏe không, con cái học hành ra sao, khôn lớn thế nào, chứ họ không hỏi đi xe gì hay có bao nhiêu lô đất?
Nói thế để các bạn hiểu là sức khỏe quan trong hơn nhiều thứ kể cả tài sản. Dĩ nhiên, bạn phải phấn đấu làm ra của cải, hưởng thụ và tiêu xài nó hợp lý. Không thể quy kết mua đất đúng, mua xe sai lầm; tuyệt nhiên không quy chụp hay áp đặt.
![](https://media.baodautu.vn/thumb_x235x140/Images/chicong/2019/02/10/la-nguoi-tre-nen-mua-xe-truoc-khi-mua-nha1549773482.jpg)
-
Suýt mất 300 triệu đồng vì chiêu “nhận thùng quà chứa 70.000 USD” từ nước ngoài gửi về -
Các ngân hàng dồn lực tăng trưởng tín dụng -
Phát triển lành mạnh tín dụng tiêu dùng, đẩy lùi "tín dụng đen”: Cần nhiều giải pháp -
Mở rộng quy mô gói tín dụng cá nhân: SHB đồng hành cùng khách hàng vượt khó -
Có đến 116 doanh nghiệp chậm trả nợ trái phiếu -
Nhiều ngân hàng báo lợi nhuận tăng cao -
Gửi tiết kiệm trên Sacombank Pay được tặng lãi suất lên đến 0,7%/năm
-
1 Tin vắn Đầu tư Online ngày 26/7
-
2 Đầu tư nước ngoài vào Việt Nam vẫn tăng mạnh, xuất hiện thêm nhà đầu tư từ Kyrgyzstan
-
3 Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi Cao tốc CT.08, đoạn qua Nam Định - Thái Bình
-
4 Xây “sân chơi” cho nhà đầu tư tài chính quốc tế
-
5 TP.HCM xây lại bảng giá đất, đường Nguyễn Huệ và Lê Lợi có giá 810 triệu đồng/m2
-
Vinaconex thành lập Hội đồng chiến lược, ông Đào Ngọc Thanh làm chủ tịch
-
Cathay Life trao học bổng cho các sinh viên tại Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa
-
Golden Point đủ điều kiện pháp lý ký Hợp đồng mua bán với khách hàng
-
Rolls-Royce và Vietjet ký hợp đồng chăm sóc và bảo hành toàn diện 40 động cơ Trent 7000
-
VPBank bổ sung thêm thẻ UnionPay trên cổng thanh toán EcomPay
-
Samsung Galaxy Z Fold 6 có mấy màu? Hướng dẫn bạn chọn màu sắc theo phong thủy