-
Hải Phòng đưa các tác phẩm văn học kinh điển thế giới đến gần với khán giả -
Hà Nội nâng cao hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hóa nông thôn -
Giảm mạnh hơn nữa lao động phi chính thức -
Hà Nội bố trí 10 điểm trông giữ xe cho khách đi tàu điện Nhổn - ga Hà Nội -
Hà Nội "chốt" phương án thi tuyển vào lớp 10 -
Novaland muốn xây dựng chương trình hỗ trợ phụ nữ đơn thân khởi nghiệp ở TP. Cần Thơ
Nữ tổng thống Croatia Grabar-Kitarovic an ủi cầu thủ Luka Modric sau trận chung kết. Ảnh: Reuters. |
Sau khi trận chung kết World Cup kết thúc tối qua với chiến thắng dành cho Pháp, Tổng thống Croatia Kolinda Grabar-Kitarovic đã tới ôm động viên và lau nước mắt cho cầu thủ Luka Modric, thủ quân đội tuyển Croatia và cũng là chủ nhân Quả Bóng Vàng World Cup 2018, danh hiệu dành cho cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu.
Ngoài thể hiện sự nuối tiếc dành cho đội tuyển Croatia, nhiều người dùng mạng xã hội đã ca ngợi hành động của nữ Tổng thống. "Bà ấy quá ngọt ngào với tất cả cầu thủ. Tôi e rằng bà ấy còn sẵn sàng ôm toàn bộ 80.000 cổ động viên tại sân vận động", một người dùng Twitter nói đùa.
"Tổng thống Croatia thật phi thường trong lễ trao giải. Bà ấy ôm từng cầu thủ. Bạn có thể thấy rõ rằng bà ấy rất chân thành, vừa an ủi đội nhà, vừa chúc mừng đội Pháp giữa cơn mưa lớn. Một người phụ nữ thật đẳng cấp", người khác chia sẻ. Hay "thế giới cần nhiều hơn nữa tình yêu và những con người như Kolinda Grabar-Kitarovic, chúc mừng Croatia".
Khi chứng kiến bà không ngại đứng dưới mưa lớn ôm hôn, động viên cả cầu thủ thắng và thua trận, có người còn cho rằng bà Kolinda Grabar-Kitarovic là "một hình mẫu mới", "một lãnh đạo thực sự", bởi bà "dạy cho thế giới chúng ta phải sống cởi mở, giản dị" và người chiến thắng trong trận Pháp - Croatia là bà chứ không phải đội tuyển Pháp.
"Bất kể giành chức vô địch hay về nhì, chúng tôi vẫn đứng trên đỉnh thế giới. Và tôi rất tự hào về đội tuyển của tôi", Tổng thống Grabar-Kitarovic trả lời RT trước thềm trận chung kết, nơi đội tuyển Croatia để thua Pháp với tỷ số 2-4 và chỉ giành chức Á quân.
Grabar-Kitarovic là một trong những lãnh đạo tới sân vận động Luzhniki tại thủ đô Moskva để trực tiếp theo dõi trận chung kết cùng hai người đồng cấp tại Pháp và Nga là Emmanuel Macron và Vladimir Putin. Nữ lãnh đạo 50 tuổi cũng thường xuyên xuất hiện trên khán đài trong suốt hành trình tại World Cup của đội nhà và thể hiện sự ủng hộ nhiệt tình trong trang phục đỏ trắng.
Đây là lần đầu tiên Croatia đi đến trận đấu cuối cùng tại một kỳ World Cup. Dù không vô địch, đội tuyển này vẫn chiếm được cảm tình của người dân cũng như hàng triệu cổ động viên khắp thế giới nhờ màn trình diễn đầy kỹ thuật và cảm hứng tại Nga.
-
Hà Nội bố trí 10 điểm trông giữ xe cho khách đi tàu điện Nhổn - ga Hà Nội -
Hà Nội "chốt" phương án thi tuyển vào lớp 10 -
Novaland muốn xây dựng chương trình hỗ trợ phụ nữ đơn thân khởi nghiệp ở TP. Cần Thơ -
Chiến dịch Điện Biên Phủ: Hội tụ của sức mạnh trí tuệ và lòng dân Việt Nam -
Siết công tác liên kết đào tạo với nước ngoài -
Vietnam Airlines khai mở trạm văn hóa đầu tiên trong chương trình One S -
Ký hợp đồng đầu tư giáo dục, phụ huynh Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam rối bời tìm cách cứu con
-
1 Tin vắn Đầu tư Online ngày 29/3 -
2 Lãi vay chỉ mới giảm sâu ở giai đoạn đầu giải ngân vốn -
3 Khẩn trương triển khai ngay các biện pháp cần thiết để nâng hạng thị trường chứng khoán -
4 Giữ kịch bản đầu tư dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu -
5 Hé lộ kế hoạch đầu tư hoàn thiện khu bến cảng Lạch Huyện - Hải Phòng
- Chương trình Doanh nghiệp và Tiêu dùng ngày càng thu hút khán giả
- Giám đốc sáng tạo của The Circle - người "tiếp lửa" cho những thương hiệu lớn tại Việt Nam
- Hơn 300 đại lý tham gia Hội nghị Khách hàng Japfa Việt Nam
- Người nước ngoài tại Hà Nội đang tìm kiếm căn hộ ở đâu?
- Ngành dược: Cách tân để thắng
- Hơn 400 doanh nghiệp quy tụ tại Triển lãm ProPak Vietnam 2024 từ ngày 3 đến 5/4 tại SECC