
-
Ngành văn hóa - thể thao TP.HCM định hướng chiến lược sau sáp nhập
-
Hà Nội đăng cai tổ chức Festival Làng nghề quốc tế năm 2025
-
HanoiPrintPack 2025: Đòn bẩy phát triển xanh cho ngành in ấn và bao bì Việt Nam
-
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cam kết cung ứng đầy đủ sách giáo khoa điều chỉnh, cập nhật sau sáp nhập
-
Quảng Ninh: Không gian và động lực mới để phát triển -
Thêm 5 nhóm đối tượng bắt buộc phải đóng bảo hiểm xã hội từ ngày 1/7/2025
Ngày 4/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệu tập người đàn ông họ Vương (44 tuổi, trú tại huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) để làm rõ một số nghi vấn liên quan đến bức thư tuyệt mệnh mà ông Ngô Lê Hà (người được cho là đã sát hại vợ con rồi thắt cổ tự vẫn) để lại.
![]() |
Người thân đau xót trước cái chết đường đột của gia đình anh Hà. Ảnh: Lê Hoàng. |
Nhà chức trách chưa thông tin chi tiết về buổi làm việc với ông Vương, nhưng một nguồn tin tiết lộ, ông Ngô Lê Hà từng hợp tác làm ăn với người đàn ông này dưới hình thức góp vốn “chạy” dự án.
Liên quan đến vụ việc, trưa 4/11, trao đổi với VnExpress, đại tá Lê Trung Hiếu, Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, công an vẫn mở rộng điều tra vụ việc. “Các hướng điều tra đang được tiến hành khẩn trương. Tuy nhiên vụ án sẽ không được khởi tố do những người liên quan đều đã chết”, đại tá Hiếu nói. Ông cho hay, hiện chưa có kết quả phân tích mẫu hóa chất độc thu được tại hiện trường. “Viện Khoa học hình sự đang giám định các mẫu vật, ít nhất phải mất 15 ngày mới có kết quả chính thức”, đại tá Hiếu thông tin thêm.
Ngày 1/11, gia đình ông Ngô Lê Hà không mở cửa bán hàng như thường lệ, không ai liên hệ được với các thành viên gia đình này. Tối cùng ngày, người thân và hàng xóm phá cửa tầng hai vào trong nhà phát hiện ông Hà chết trong tư thế treo cổ ở tầng một. Bà Trần Thị Nhung (42 tuổi, vợ ông Hà) và hai con Ngô Duy Tân (23 tuổi) và Ngô Duy Ninh (12 tuổi) mỗi người chết ở một phòng khác nhau.
Tại hiện trường, công an thu giữ được nhiều vỏ tân dược, thư tuyệt mệnh, file ghi âm lời nói và nhiều giấy tờ thể hiện việc vay nợ của ông Hà trong kinh doanh. Nhà chức trách nhận định, ông Hà do nợ nần lớn nên túng quẫn, rạng sáng 1/11 đã đầu độc vợ và hai con trai. Khoảng 4h15 cùng ngày, ông Hà treo cổ tự tử tại tầng một.
Trong số 7 tờ giấy viết tay được cho là thư tuyệt mệnh để lại, ông Hà ân hận vì đã thiếu tỉnh táo trong quan hệ, làm ăn dẫn tới nợ nần chồng chất, làm khổ gia đình, anh em dòng họ. Đặc biệt, trong đó có 6 trang liên lục nhắc đến tên người đàn ông họ Vương, mà ông Hà gọi là “kẻ lừa đảo” đã đẩy gia đình ông lâm vào bi kịch.
Theo nội dung bức thư, ông Hà quen doanh nhân họ Vương vào năm 2011, sau đó Vương chủ động tìm gặp ông Hà khoe có nhiều mối quan hệ ở các bộ, ngành trung ương và tỉnh Thanh Hóa có thể giúp “chạy” các dự án. Ông Hà tin tưởng giao khoản tiền lớn nhưng không thu được dự án như lời hứa.
Trong bức thư, ông Hà đề nghị cơ quan công an, báo chí vào cuộc để phanh phui hành vi lừa đảo của doanh nhân họ Vương.
* Tên nhân vật đã được thay đổi.
-
HanoiPrintPack 2025: Đòn bẩy phát triển xanh cho ngành in ấn và bao bì Việt Nam -
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cam kết cung ứng đầy đủ sách giáo khoa điều chỉnh, cập nhật sau sáp nhập -
GS.TS Lê Ngọc Thành: Người biến 1% hy vọng thành sự sống nhiệm màu -
Quảng Ninh: Không gian và động lực mới để phát triển -
Thêm 5 nhóm đối tượng bắt buộc phải đóng bảo hiểm xã hội từ ngày 1/7/2025 -
Ngày đầu vận hành chính quyền 2 cấp tại tỉnh Gia Lai diễn ra thông suốt -
Thêm 4 nhóm đối tượng được nhà nước cấp bảo hiểm y tế miễn phí từ ngày 1/7/2025
-
Herbalife Việt Nam đạt giải thưởng “Top Công Nghiệp 4.0” lần thứ 3 liên tiếp với Ứng dụng Herbalife VNHUB
-
Kafi - Thương hiệu chứng khoán xây dựng niềm tin từ minh bạch và trách nhiệm
-
Highlands Coffee ra mắt mô hình Drive-Thru đầu tiên trong ngành đồ uống tại Việt Nam
-
FPT hợp tác chiến lược với công ty do Standard Chartered đầu tư, thúc đẩy đổi mới ngân hàng số
-
Người tiên phong đưa thức ăn chăn nuôi Japfa về Bắc Ninh
-
Bệnh viện FV: Bệnh nhân được BHYT chi trả 100% quyền lợi khi khám, chữa bệnh