-
Cá nhân bán vé tàu giả sẽ bị phạt từ 10-15 triệu đồng -
Lễ hội Nữ tướng Lê Chân – Dấu ấn văn hóa trong đời sống người dân Hải Phòng -
IEA khuyến nghị 10 giải pháp để giảm bớt áp lực do khan hiếm và giá dầu cao -
Phát động Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ -
Doanh nghiệp “săn” nhân lực trẻ, sinh viên Phenikaa đón đầu cơ hội việc làm -
Sân bay Đà Nẵng quá tải, Đà Nẵng kiến nghị gỡ khó
Sinh ngày 26/6/1997, cô bạn Nguyễn Ngọc Hà – nữ sinh của Khoa Địa Lý – trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN không chỉ xinh đẹp mà còn khiến nhiều người phải ngạc nhiên về tài năng cũng như thành tích học tập của mình.
Với chiều cao khá lý tưởng, nước da trắng, khuôn mặt bầu bĩnh, nụ cười tươi rói cộng với đôi mắt biết cười khiến người đối diện khó cưỡng lại trước vẻ đẹp tinh khôi của cô nàng.

Trái ngược hẳn với tưởng tượng của mọi người về những sinh viên chuyên học nghiên cứu, luôn chìm đắm trong sách vở, thiếu năng động hoặc ít hứng thú với các hoạt động tập thể. Ngọc Hà luôn là tấm gương đi đầu trong các hoạt động Đoàn trường, chương trình từ thiện, giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn...
Kể về hành trình tiến tới vương miện cao nhất của cuộc thi Sinh viên thanh lịch trường ĐH Khoa học Tự nhiên 2016, Ngọc Hà chia sẻ dù mang số báo danh 13 – số “xui xẻo” nhưng cô bạn không hề cảm thấy áp lực, hay chịu sự gò ép nào cả. Bởi theo cô tâm sự, mọi hoạt động trong cuộc thi, Hà đều được sự hậu thuẫn, ủng hộ từ phía gia đình, bạn bè nên rất tự tin tham gia cuộc thi.
Trước câu hỏi ứng xử “Theo em, người bạn thân nhất của em miêu tả về em như thế nào?”, Nguyễn Ngọc Hà đã bình tĩnh đưa ra câu trả lời của mình: “Người bạn của em sẽ miêu tả về em chỉ có 2 từ: là một cô gái chân thành.”
Câu trả lời của Ngọc Hà tuy ngắn gọn, nhưng ẩn chứa sự thông minh của Tân hoa khôi khi khéo léo khoe được những đức tính tốt của mình như nhiệt tình, hòa đồng và hết lòng vì bạn bè.

Nói về cảm xúc khi đạt ngôi vị cao nhất của cuộc thi Mr and Miss HUS 2016, Ngọc Hà không giấu được niềm vui sướng, phấn khích. “Mình cảm thấy vô cùng hạnh phúc không thể diễn tả bằng lời vì đây là lần đầu mình đạt được thành công lớn như thế, nhất là đối với một cô gái còn rất trẻ và chưa có nhiều kinh nghiệm như mình”, Hà cho biết.
Tự cảm thấy mình chững chạc, học hỏi được nhiều hơn qua cuộc thi, Ngọc Hà tự nhủ sẽ tiếp tục đầu tư thời gian, tập trung vào việc học, tham gia nhiều hơn vào các hoạt động Đoàn trường để đưa hình ảnh sinh viên ĐH Khoa học Tự nhiên đến rộng rãi hơn trong địa bàn Hà Nội và cả nước.


Nữ sinh khoa Địa lý khoe vẻ kiêu hãnh khi trình diễn trang phục dạ hội



-
IEA khuyến nghị 10 giải pháp để giảm bớt áp lực do khan hiếm và giá dầu cao -
Phát động Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ -
Danh sách 16 Vườn di sản ASEAN tại Việt Nam -
Doanh nghiệp “săn” nhân lực trẻ, sinh viên Phenikaa đón đầu cơ hội việc làm -
Sân bay Đà Nẵng quá tải, Đà Nẵng kiến nghị gỡ khó -
Tự chủ đại học: Khi “nút thắt” không còn ở chủ trương mà phải thể chế hóa được quyền tự chủ thực sự -
Lần đầu tiên có giải pickleball dành riêng cho người làm báo tại Việt Nam
-
Rót vốn cho các công trình trọng điểm quốc gia, Agribank khẳng định bản lĩnh ngân hàng “trụ cột” -
Làn sóng về Đông Bắc TP.HCM, căn hộ bám hạ tầng thành xu hướng -
Agribank tri ân khách hàng với chuỗi ưu đãi “khủng” nhân dịp 38 năm thành lập -
Vietnam Airlines thông báo tìm thuê tàu bay A350-900XWB/B787-9/B787-10 -
Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ tiên phong đầu tư phòng mổ thông minh, nâng chuẩn an toàn phẫu thuật -
Cập nhật giá đơn vị Quỹ liên kết đơn vị của AIA Việt Nam ngày 25/3/2026
