Thứ Tư, Ngày 30 tháng 04 năm 2025,
Biển người tự hào, xúc động theo dõi lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam
Việt Dũng - 30/04/2025 11:53
 
Sáng 30/4, hàng chục nghìn người dân có mặt tại các trục đường ở TP.HCM để theo dõi Lễ diễu binh kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Mỗi dịp 30/4, TP.HCM - thành phố mang tên Bác lại rực rỡ cờ hoa, sống dậy không khí hào hùng của ngày lịch sử trọng đại.

Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975) không chỉ là dấu mốc quan trọng trong lịch sử dân tộc, mà còn là niềm tự hào của người dân Sài Gòn - TP.HCM, nơi ghi dấu sự kiện đoàn quân giải phóng tiến vào Dinh Độc Lập, kết thúc hơn hai thập kỷ chiến tranh.

Mỗi năm, thành phố tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như diễu hành, triển lãm, thắp sáng nghệ thuật và chương trình văn hóa – văn nghệ, thu hút hàng triệu người dân và du khách tham gia, cùng nhau ôn lại quá khứ hào hùng và hướng đến tương lai phát triển, hòa bình.

Năm nay, điểm nhấn trong buổi Lễ diễu binh 30/4 là bắn 21 loạt đại bác; tiêm kích, trực thăng trình diễn; lực lượng vũ trang Việt Nam cùng quân đội Trung Quốc, Lào, Campuchia diễu binh, diễu hành trước Dinh Độc Lập... Sự kiện thu hút được sự quan tâm của đông đảo người dân khắp cả nước.

Để có vị trị quan sát tốt nhất, nhiều người đã có mặt tại trung tâm TP.HCM từ tối ngày 29/4.
Sáng ngày 30/4, tại các ngả đường ở khu vực trung tâm TP.HCM đã kín người.
Nhà thơ Đình Nguyễn (bên phải) -  hội viên hội nhà văn TP.HCM trao đổi với người dân, khách tham quan về những sự kiện lịch sử.
Chị Lương Thị Ngọc cùng con trai là Vũ Minh Hiếu (10 tuổi), đi từ huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai lên trung tâm TP.HCM từ tối hôm qua để tham dự Lễ kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.
Chị Lương Thị Thuận (bên trái) - Giáo viên Trường tiểu học Quới Xuân, quận 12, và chị Lương Thị Xoan (bên phải) - Giáo viên Trường THCS Định Hiệp, Dầu Tiếng (Bình Dương) cũng có mặt ở đây từ 20h tối hôm qua (29/4). Dù phải chờ đợi lâu nhưng hai chị đều cảm thấy rất vui và  tự hào khi được tận mắt chứng kiến và trải nghiệm trong ngày vui của đất nước.
Không chỉ những người trẻ, mà những cựu chiến binh như ông Hồ Văn Hùng (sinh năm 1958) tại phường Linh Xuân, TP.Thủ Đức cũng rất háo hức khi tham dự sự kiện này. Để có thể tham dự được trọn vẹn buổi lễ ngay từ đầu, ông Hùng đã đạp xe từ nhà đi và có mặt tại khu vực trung tâm vào lúc 2h sáng.
Chị Vũ Ngọc Phương Linh (ngoài cùng bên trái) và các bạn trẻ khác chụp ảnh kỷ niệm cùng các đại biểu là cựu chiến binh sau khi buổi lễ kết thúc. Theo chị Linh, suốt đêm qua không thể ngủ được vì háo hức, sau khi xem các màn trình diễn và diễu binh, diễu hành thì cho rằng đây là sự kiện có "một không hai". Cá nhân cảm thấy rất hạnh phúc khi được sống trong những ngày như thế này.
Cựu chiến binh Phạm Đức Oanh (đứng giữa), 65 tuổi, quê ở Hải Dương, cùng đồng đội chụp ảnh kỷ niệm với người tham dự sự kiện. Theo ông Oanh, đây là lần đầu tiên ông vào TP.HCM và cảm thấy rất vinh dự khi được mời làm đại biểu của sự kiện. Với ông, hôm nay không chỉ là một ngày lễ, mà còn là một chuyến hành trình trở về với ký ức hào hùng của dân tộc.
Tại khu vực Bến Bạch Đằng, các bạn trẻ cũng tranh thủ chụp ảnh kỷ niệm cùng các chiến sĩ sau khi đã thực hiện xong nhiệm vụ diễu binh, diễu hành.
Khánh thành Biểu tượng Hữu nghị Quốc tế TP.HCM
Ngày 29/4, nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025), UBND TP.HCM tổ chức Lễ Khánh thành công...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư