
-
Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung Chương trình giáo dục phổ thông
-
Trung tâm hành chính công cấp xã trở thành đầu mối phục vụ người dân
-
Đơn vị sự nghiệp công lập được tự chủ trong tuyển dụng nhân sự
-
Hải Phòng: Gần 10.000 người dân được đưa đón miễn phí tham quan Triển lãm thành tựu đất nước
-
Đổi mới từ trang sách, thay đổi trong mỗi tiết học -
Hành trình "Cùng con lập trình bản đồ cuộc đời”
Sau chiến thắng giòn giã trước đội tuyển Jordan, ông Nguyễn Công Bảy và bà Nguyễn Thị Hoa (cha, mẹ tiền đạo Công Phượng) liên tục nhận được điện thoại chúc mừng từ người thân, bạn bè.
Bà Hoa cho biết, suốt đêm qua, hai vợ chồng bà không thể nào ngủ được, trong đầu lúc nào cũng nghĩ đến chiến thắng của đội tuyển Việt Nam.
![]() |
Cha mẹ Công Phượng hạnh phúc trước chiến thắng của đội tuyển Việt Nam |
“Jordan là đội bóng mạnh, nhưng tối qua các cầu thủ Việt Nam thi đấu rất hay, quyết tâm. Các cầu thủ phối hợp ăn ý, nhuần nhuyễn với nhau. Đặc biệt là bàn thắng của Phượng quá tuyệt vời”, bà Hoa chia sẻ.
Sau trận đấu Công Phượng có gọi điện về hỏi thăm sức khỏe cha mẹ và em gái. Bà cũng không quên chúc mừng sinh nhật con, chúc mừng đội tuyển Việt Nam lọt vào tứ kết Asian Cup 2019.
![]() |
Bức tranh họa sỹ An Thắng vẽ tặng Công Phượng nhân ngày sinh nhật năm 2015 |
Bà Hoa cho biết, hồi còn nhỏ gia đình chưa bao giờ làm sinh nhật cho con. Mãi sau này khi vào Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai - Arsenal JMG … Phượng mới được các bạn và thầy tổ chức sinh nhật.
“Ngày xưa trẻ em ở quê không ai biết sinh nhật là gì cả. Khi lớn lên, Phượng toàn thi đấu xa nhà, tôi muốn được tổ chức sinh nhật cho con cũng không được, chỉ biết hỏi thăm con qua điện thoại”, bà Hoa tâm sự.
Công Phượng chào đời ngay tại nhà
Ngày này tròn 24 năm trước, buổi sáng bà Hoa vẫn phải đi cấy ngoài đồng. Đến chiều tối, khi đi làm về bà đau bụng, ông Bảy mới chạy đi gọi bà đỡ và Công Phượng được sinh ra ngay tại nhà.
Lúc sinh ra, Phượng khỏe mạnh, cất tiếng khóc đanh giòn, nước da đỏ hỏn.
![]() |
Chiếc tủ chứa các kỷ niệm thành tích của cầu thủ Công Phượng tại quê nhà |
![]() |
Ngôi nhà nơi Nguyễn Công Phượng cất tiếng khóc chào đời |
Ông Bảy cho biết, hồi bé Phượng rất biếng ăn nên thân hình gầy và nhỏ con. Thịt lợn chỉ cần dính tí mỡ là cậu không ăn. Chỉ có món cá biển và thịt gà là Phượng rất thích.
Không có tiền mua bóng, Phượng và các bạn lấy lá chuối vo tròn, dùng dây buộc chặt bên ngoài để làm quả bóng.
![]() |
Khán giả đến nhà Công Phượng cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam trong trận đấu với đội tuyển Jordan |
Thấy Phượng có năng khiếu và đam mê đá bóng, ông Bảy xin cho con lên Trung tâm văn hóa huyện tập luyện. Chiều chiều, hai vợ chồng ông thay phiên nhau đèo con bằng xe đạp đi 20km để tập bóng.
“Ngày xưa khó khăn, lâu lâu gia đình mới có được bữa thịt, bữa cá. Nhìn các con ăn uống kham khổ tôi rất thương. Nhiều hôm đi tập bóng về, thấy Phượng đói lả tôi lại mua cho cháu quả chuối để cháu bồi dưỡng”, ông Bảy nghẹn ngào.
Năm ngoái, cũng vào trước ngày sinh nhật, Công Phượng đã ghi bàn thắng quyết định, giúp đội tuyền U23 Việt Nam giành chiến thắng trước U23 Iraq, lọt vào bán kết U23 châu Á.

-
Hải Phòng: Gần 10.000 người dân được đưa đón miễn phí tham quan Triển lãm thành tựu đất nước -
Đổi mới từ trang sách, thay đổi trong mỗi tiết học -
Thúc đẩy quan hệ hợp tác, hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ -
Hành trình "Cùng con lập trình bản đồ cuộc đời” -
Vietjet Sports Day 2025 - Gần 600 “chiến binh bầu trời” cùng tranh tài -
Lần đầu tiên VnExpress Marathon đặt chân đến Cần Thơ, thu hút 9.000 vận động viên -
Bộ Nội vụ chạy nước rút hoàn thành 14 cơ sở dữ liệu quốc gia trong năm nay
-
Bộ chăn ga gối Tencel Minamo - Nâng niu giấc ngủ an lành
-
Đi tìm “đô thị vùng lõi” bất động sản tại Thái Nguyên
-
Đường ven sông Sài Gòn - mạch sống mới của khu Đông Bắc TP.HCM
-
Thiên Việt Securities thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng
-
VPBank Super Sinh lời Premier: Lợi suất hấp dẫn, trải nghiệm mượt mà, rút tiền linh hoạt
-
FPT ký hợp đồng kỷ lục 256 triệu USD với tập đoàn năng lượng hàng đầu châu Á