Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 19 tháng 04 năm 2024,
Công an xin lỗi nữ du khách Ai Cập bị cướp giật ở Sài Gòn
Đình Thảo (Dân trí) - 15/03/2016 16:06
 
Sáng 15/3, đại diện Công an phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 (TPHCM) đã đứng ra xin lỗi nữ du khách Ai Cập, nạn nhân bị cướp giật tài sản cách đây vài ngày, gây xôn xao dư luận.
Chị Alaa Mohammad Abdu Ali Aldoh bị cướp hết tài sản ngồi khóc tại hiện trường
Chị Alaa Mohammad Abdu Ali Aldoh bị cướp hết tài sản ngồi khóc tại hiện trường

Trung tá Nguyễn Văn Phước – Trưởng Công an phường Phạm Ngũ Lão cho biết, việc này là thực hiện theo chỉ đạo của Ban giám đốc Công an TPHCM về việc đại diện công an cấp xã, phường phải đứng ra xin lỗi du khách khi họ bị cướp giật, bị xâm hại tài sản… xảy ra trên địa bàn mình đảm trách.

Trước đó, khoảng 15h30 chiều 11/3, chị Alaa Mohammad Abdu Ali Aldoh (22 tuổi, quốc tịch Ai Cập, lưu trú phường Bến Thành, quận 1) đi bộ đến trước nhà số 36 Lương Hữu Khánh (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1) thì bị 2 đối tượng đi trên xe gắn máy áp sát, giật chiếc túi xách rồi bỏ chạy.

Sau bị cướp giật tài sản, chị Alaa Mohammad Abdu Ali Aldoh đã ngồi khóc nức nở tại hiện trường.

Theo trình báo của nạn nhân, bên trong túi xách có 230 USD, 1 chiếc ví, 1 sạc pin điện thoại và 1 số giấy tờ cá nhân.

Sau khi biết được thông tin du khách nước ngoài bị cướp giật hết tài sản phải ngồi khóc giữa đường phố, Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng đã yêu cầu lãnh đạo địa phương phải đứng ra xin lỗi nạn nhân bị cướp.

 

Sài Gòn: Nữ du khách ngất lịm khi bị giật túi xách
Bị giật mất giỏ xách đựng giấy tờ, tiền mặt, thẻ nhân hàng... trên đường Lương Hữu Khánh (quận 1, TP HCM), cô gái người nước ngoài ngất...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư