
-
Thủ đoạn của nhóm sản xuất, kinh doanh thuốc gắn mác “nhập ngoại”, thu lợi gần 200 tỷ đồng
-
Tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm tại các làng nghề sản xuất bánh, kẹo
-
Thật, giả trên thị trường đồ dùng cho trẻ em
-
Cựu Vụ phó nhận tiền tỷ, giúp cấp phép kinh doanh xăng dầu trái quy định
-
Tiếp tục cảnh báo giả mạo văn bản, con dấu của Bộ Tài chính để lừa đảo -
Vụ sữa bột giả 500 tỷ đồng: Bộ Công thương khẳng định không cấp phép, không quản lý trực tiếp
Trước đó, tài xế chiếc xe này bị CSGT nhắc nhở vì lỗi vi phạm dừng đỗ sai quy định trên phố Lý Thường Kiệt (Hoàn Kiếm, Hà Nội). Sau khi bị lực lượng chức năng nhắc nhở, tài xế đã rồ ga bỏ chạy qua các tuyến phố Bà Triệu - Nguyễn Du - Quang Trung - Trần Bình Trọng - Lê Duẩn - Xã Đàn… khiến hàng trăm người đi đường hoảng loạn, gây nguy hiểm cho rất nhiều người đang tham gia giao thông thời điểm đó.



Hình ảnh chiếc xe bị chặn giữ được cắt từ clip do bạn đọc cung cấp.
Lực lượng CSGT tiến hành truy đuổi chiếc xe nhưng tài xế xe Innova tỏ ra ngoan cố và liều lĩnh lạng lách qua các tuyến phố chạy trốn, bất chấp nguy hiểm của nhiều người khác.
Tới khu vực đường Kim Liên - Lương Định Của, tài xế đã bị người dân phối hợp cùng lực lượng công an bắt giữ. Bức xúc trước hành vi coi thường tính mạng người khác, người đi đường đã cầm gạch đá đập vỡ cửa kính ô tô, sau đó lôi tài xế ra ngoài.
Tuy nhiên lực lượng Công an phường Kim Liên và CSGT đội 3 đã can thiệp kịp thời, đưa tài xế chiếc xe này về Công an phường Kim Liên giải quyết, không để tài xế bị người dân hành hung.

Người dân bức xúc bắt giữ tài xế trên đường Lương Đình Của...



Chiếc xe bị người dân dùng gạch đập vỡ kính, được công an đưa về trụ sở công an phường.
Một người dân tên Huyền tham gia rượt đuổi chiếc xe 7 chỗ kể lại: “Tôi đã rượt đuổi chiếc xe đó từ phố Lý Thường Kiệt, vừa đuổi tôi vừa hô hoán cảnh báo cho người dân. Khi đến phố Lê Duẩn thấy có 1 tổ CSGT đang làm nhiệm vụ, tôi liền gọi để tìm cách ngăn chặn chiếc xe này để không gây nguy hiểm cho người đi đường. Lúc đó có 1 chiến sĩ CSGT dùng xe máy chuyên dụng đuổi theo khi đến phố Xã Đàn thì bị va chạm với chiếc xe 7 chỗ nhưng tài xế xe ô tô vẫn tiếp tục cho xe chạy qua ngã ba Phạm Ngọc Thạch - Xã Đàn khoảng vài trăm mét thì rẽ phải, nhưng ngõ này ô tô không đi được nên đành quay. Tại đây, người dân đã bức xúc cầm gạch, đá ném vỡ kính xe Innova”.
Cũng theo anh Huyền, trong quá trình rượt đuổi, xe của anh va chạm với xe Innova nên xe anh cũng bị hư hỏng nhẹ.
Vụ việc may mắn không gây thương vong về người.

-
Cựu Tổng giám đốc Vinatea bị đề nghị phạt 11-12 năm tù vì bán rẻ “đất vàng” -
Tiếp tục cảnh báo giả mạo văn bản, con dấu của Bộ Tài chính để lừa đảo -
Hỗn mang thế giới “cò” bất động sản - Bài 4: Đừng để thị trường bất động sản là “bãi mìn” -
Vụ sữa bột giả 500 tỷ đồng: Bộ Công thương khẳng định không cấp phép, không quản lý trực tiếp -
Quảng Nam yêu cầu báo cáo tiến độ, vướng mắc tại 7 dự án tái định cư -
Nói lời sau cùng, Trương Mỹ Lan gửi lời xin lỗi các trái chủ -
Hà Nội chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ cháy khiến 2 người tử vong tại Trung Liệt
-
SeABank thông báo mời thầu
-
SeABank đạt lợi nhuận 4.350 tỷ đồng quý I/2025
-
Co-opBank - 30 năm vững bước vươn xa
-
Highlands Coffee khánh thành nhà máy rang xay cà phê ở Cái Mép
-
Gắn kết phát triển kinh doanh với trách nhiệm cộng đồng
-
Gene Solutions và Grab Việt Nam hợp tác ra mắt chương trình “Đặc quyền VIP từ triSure NIPT và Grab4Mom”