
-
Samsung sử dụng điện mặt trời mái nhà cho nhà máy tại Việt Nam
-
Giải pháp công nghệ thúc đẩy phát triển cảng biển xanh từ Schneider Electric
-
Hải Phòng muốn tái đầu tư nguồn thu từ giao dịch tín chỉ các-bon
-
Hà Nội đẩy mạnh tăng trưởng lĩnh vực kinh tế ngành với 36 nhóm chỉ tiêu
-
Tăng cường năng lực quản lý để ứng phó với tính phức tạp của sàn giao dịch các-bon -
Doanh nghiệp vẫn khó tiếp cận vốn vay khi chuyển đổi xanh
Với mong muốn lan tỏa tết yêu thương lên vùng cao biên giới, CLB Tuổi trẻ Thăng Long - YDA Việt Nam, Đại Bảo tháp Mandala Tây Thiên phối hợp cùng chính quyền địa phương các xã Thượng Trạch, Tân Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) đã tổ chức chương trình Tết yêu thương, tặng quà tới học sinh dân tộc Ma Coong, Chứt và Bru Vân Kiều.
![]() |
Học sinh Trường Trung học nội trú huyện Bố trạch và Trường Tiểu học số 2 xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch xếp hàng nhận quà tặng quà từ YDA Việt Nam. |
Cụ thể, đoàn đã dành tặng 570 suất quà ý nghĩa, trị giá 500 triệu đồng đến các giáo viên và học sinh tại Trường Trung học nội trú huyện Bố trạch và Trường Tiểu học số 2 xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch.
Trong đó, mỗi suất quà tết cho các em học sinh dân tộc bao gồm: nhu yếu phẩm, bánh mứt kẹo, quần áo, bút và phong bao lì xì 500.000 đồng/em. 70 suất quà Tết tặng giáo viên gồm: bánh mứt Tết, nhu yếu phẩm và mỗi suất 400.000 đồng tiền mặt.
![]() |
Đoàn thiện nguyện chuẩn bị tập kết 570 suất quà ý nghĩa và phong bao lì xì 500 ngàn đồng tặng cho mỗi em học sinh tại các điểm trường. |
Theo anh Phạm Khắc Hà, Chủ nhiệm CLB Tuổi trẻ Thăng Long YDA Việt Nam, đơn vị tặng những món quà này đến thầy cô và các em học sinh với mong muốn kịp thời động viên, hỗ trợ để giáo viên và các em học sinh vượt qua những khó khăn; tạo động lực để thầy và trò các trường vùng sâu, vùng xa nỗ lực hơn nữa. Chương trình cũng là thông điệp để chia sẻ yêu thương đến cộng đồng, để cuộc sống của mỗi người thực sự có ý nghĩa.
Bật công tắc yêu thương - “Vắc - xin” cho cuộc sống
Hôm nay thế giới vẫn tiếp tục phải đối mặt với thách thức do đại dịch Covid-19 và chúng ta cùng mong nguyện nhiều chuyển biến tích cực sẽ đến trong những ngày đầu năm mới 2021. Mỗi người hãy bật công tắc yêu thương và xem đó chính là “vắc - xin” cho cuộc sống. Những hành giả Phật tử sẽ tiếp tục hành động thiện hạnh lan tỏa yêu thương: yêu thương môi trường, yêu thương các loài động vật bằng thực hành ăn chay..., để mang lợi ích, an toàn đến cho mọi người mọi loài và cùng tiến bước trên con đường tâm linh. Mong nguyện thiên tai, dịch bệnh sớm qua đi để mỗi người có một mùa xuân tràn hạnh phúc an lạc.
Trích thông điệp năm mới 2021 của Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa, từ Nepal

-
Đề xuất lập Quỹ thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả -
Nông nghiệp công nghệ cao cần thêm nguồn lực từ doanh nghiệp -
Hải Phòng muốn tái đầu tư nguồn thu từ giao dịch tín chỉ các-bon -
Hà Nội: Hơn 1.000 ha đất lúa được chuyển đổi mục đích sử dụng hàng năm -
Hà Nội đẩy mạnh tăng trưởng lĩnh vực kinh tế ngành với 36 nhóm chỉ tiêu -
Tăng cường năng lực quản lý để ứng phó với tính phức tạp của sàn giao dịch các-bon -
Ngày Trái đất 22/4: Thúc đẩy sử dụng năng lượng tái tạo
-
Công ty cổ phần Lương thực Thực phẩm Colusa - Miliket thông báo tìm kiếm địa điểm đầu tư (lần 1)
-
Tự hào một Dân tộc: Khúc ca Khải hoàn qua 50 năm Thống nhất
-
SeABank tăng 173 bậc trong bảng xếp hạng FAST500
-
Đất Xanh Miền Tây trong kỷ nguyên mới: Vững bước trở thành nhà phát triển dự án toàn diện hàng đầu Miền Tây
-
Nhựa Tiền Phong khánh thành 3 cây cầu nối yêu thương tại Long An, Kiên Giang, Hậu Giang
-
Nguồn vốn Agribank thúc đẩy kinh tế tư nhân phát huy vai trò trụ cột quan trọng của nền kinh tế