-
Hà Nội hoàn thiện cơ chế áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật -
Bảo đảm an toàn hồ đập trước mưa lũ cực đoan -
Đề xuất thí điểm Luật sư công tại 8 Bộ và 10 tỉnh thành -
Vietjet hỗ trợ hành khách và tiếp tục vận chuyển miễn phí hàng cứu trợ tới miền Trung -
Hành trình đổi thay ở vùng cao: Từ “cho không” đến “trao cơ hội” -
Giáo dục miền núi Thái Nguyên bứt phá nhờ hạ tầng số và mô hình dạy học mới

Cách đây không lâu, Giang xuất sắc ẵm giải thưởng "Á khôi 1" cuộc thi Hoa khôi du học sinh Việt tại Nhật Bản - Miss VYSA 2017.
Sinh năm 1998, sau khi tốt nghiệp trường THPT Đào Duy Từ (Hà Nội), Hương Giang đặt chân đến xứ sở mặt trời mọc với học bổng 80% từ Đại học quốc tế Tokyo. Trước đó, khi còn là học sinh cấp 3, Giang là một trong 2 học sinh đại diện trường tham gia Hội thảo Khoa học và Kĩ thuật lần thứ 10 bằng tiếng Anh được tổ chức tại Kasetsart University, Bangkok, Thái Lan năm 2015.
Trong 3 ngày tham gia hội thảo, cô và một bạn học sinh nữa đã có cơ hội thuyết trình về sản phẩm máy dùng trong nông nghiệp của Việt Nam, bên cạnh đó là tham gia hoạt động tìm hiểu về văn hóa Thái Lan.
Theo nữ sinh viên năm 2 này chia sẻ, ở trường đại học, cô học các môn chuyên ngành bằng Tiếng Anh. Các môn học chủ yếu là về kinh tế, tài chính và marketing. Ngoài ra, Hương Giang cũng học lớp tiếng Nhật ở trường để nâng cao vốn tiếng Nhật và dễ hòa nhập cuộc sống ở đây hơn.
Ngoài việc học tập ở trường, Á khôi du học sinh cũng thường xuyên tham gia các hoạt động của Hội sinh viên thanh niên tại Nhật Bản. Nhờ các hoạt động của hội, cô gái xinh đẹp đã có rất nhiều trải nghiệm mới và làm quen, gặp gỡ những anh chị bạn bè cũng đi du học xa nhà như mình.
Hơn thế, Hương Giang cũng làm MC cho chương trình VYSA Winter cup và tham gia tổ chức các sự kiện thường niên của hội chợ quốc tế. Cô gái Hà thành cũng có 6 năm chơi đàn piano.
Đối với Giang các hoạt động này đều mang lại cho cô những bài học và kĩ năng cần thiết. Mỗi hoạt động là một môi trường tiếng và cách làm việc khác nhau vậy nên trong năm tới Giang dự định sẽ vẫn cố gắng duy trì hoạt động ở cả 2 tổ chức trên.
Tâm sự về cuộc sống của du học sinh, Giang cho rằng có lẽ không chỉ riêng cô mà các bạn khác cũng giống nhau ở nỗi nhớ nhà, nhớ sự đùm bọc yêu thương của bố mẹ. "Ngày xưa còn ở nhà, việc gì cũng có bố mẹ giúp đỡ.
Nhưng từ khi sang Nhật du học, em đã học cách tự chăm sóc bản thân và phải trở nên chu đáo, độc lập hơn. Từ những việc nhỏ như nấu ăn hàng ngày đến việc đóng tiền điện nước, đăng kí wifi, điện thoại hay đi thuê nhà, kí hợp đồng nhà đều phải tự biết cách làm".
Theo á khôi du học sinh Việt tại Nhật, người phụ nữ Việt Nam vốn đã luôn sở hữu vẻ đẹp duyên dáng. Để trở thành một người phụ nữ hiện đại, chúng ta luôn cần trau dồi và hoàn thiện bản thân cả về nhân cách lẫn trí thức. Đó là mẫu người phụ nữ Giang luôn muốn hướng tới: hội tụ đủ 3 yếu tố chân - thiện - mỹ.
Ở cương vị là Á khôi 1, Hương Giang mong muốn được quảng bá văn hóa đất nước ta cũng như vẻ đẹp người con gái Việt Nam qua các hoạt động cộng đồng, các lễ hội Việt Nam và các hoạt động thiện nguyện. Em cũng luôn cố gắng hoàn thiện bản thân vì em hiểu rằng mình đang phần nào đại diện cho hình ảnh người con gái Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.
Mọi người thường nhận xét Hương Giang là cô gái xinh đẹp, khá nhẹ nhàng và nữ tính. Còn Giang khiêm tốn cười nói: "Có lẽ em chỉ tự nhận mình có một khuôn mặt ưa nhìn thôi chứ cũng chưa dám nhận là xinh đẹp".
Trong đêm chung kết, Giang đã nhận được một câu hỏi ứng xử từ Phu nhân Đại sứ Việt Nam tại Nhật hỏi về mẫu người đàn ông "lí tưởng". Và cô gái xinh đẹp đã trả lời rằng: "em sẽ chọn một người trung thực và chân thành để cùng nhau chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống".
Năm nay là lần thứ 2 Giang ở Nhật vào thời điểm chuyển tiếp năm cũ năm mới. Rất may mắn là năm nay do chương trình học kết thúc sớm nên Hương Giang đã kịp trở về nhà đúng dịp Tết.
"Tết năm ngoái là năm đầu tiên đi du học và cũng là lần đầu tiên em xa nhà trong dịp Tết. Có lẽ đó là cảm xúc không một ai muốn trải qua. Khi đó em nhớ rằng, nhìn mọi người ai ai cũng được đoàn viên quây quần bên gia đình, trong mình cũng cảm thấy chạnh lòng và cô đơn. Nhưng bố mẹ em đã luôn động viên và nói với em rằng: “Khi nào Giang về mới là Tết", em đã cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều", Giang nhớ lại.
Nhìn lại năm cũ, nữ sinh Việt thấy rằng năm 2017 tuy không phải một năm tràn ngập niềm vui nhưng đó là một năm của sự trưởng thành, của những bài học quý giá. Cô nghĩ rằng nhờ có những nuối tiếc, sai lầm đó nên mới có một Hương Giang như ngày hôm nay: trưởng thành hơn và luôn cố gắng hoàn thiện bản thân.
Giang tâm sự, trong năm 2018, cô đã rất vinh dự khi được mọi người tin tưởng giao cho trách nhiệm làm Phó ban Văn hóa của Hội thanh niên, sinh viên Việt tại Nhật - VYSA. Á khôi xinh đẹp mong rằng từ đó, cô sẽ đóng góp được nhiều hơn cho VYSA nói riêng và cộng đồng người Việt Nam tại Nhật nói chung, giúp mọi người có một cuộc sống tươi vui hơn khi phải sống xa gia đình.
-
Hành trình đổi thay ở vùng cao: Từ “cho không” đến “trao cơ hội” -
Festival "Thu Hà Nội - Mùa thu ký ức" -
Giáo dục miền núi Thái Nguyên bứt phá nhờ hạ tầng số và mô hình dạy học mới -
Quảng Trị xem xét thí điểm lắp trạm sạc điện tại các bãi đỗ xe công cộng -
[Ảnh] Hình ảnh mới nhất từ siêu dự án sân bay Long Thành -
VEC: Từ những lần “thử lửa” đến cuộc cách mạng cho ngành triển lãm Việt Nam -
Chương trình ESL đầu tiên tại Việt Nam được thẩm định học thuật cấp đại học quốc gia
-
C.P. Việt Nam thúc đẩy chiến lược ESG trong chuỗi cung ứng -
Vietnam Expo 2025 - Điểm đến giao thương của ngành hàng tiêu dùng, thực phẩm và lối sống xanh -
8.000 tỷ đồng TPCN giao dịch online, yêu cầu minh bạch và kiểm định khoa học ngày càng cấp thiết -
Công bố Top 10 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam ngành Chế biến - Chế tạo -
Công bố Top 10 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam ngành Thực phẩm - Đồ uống -
Tierra Diamond Ngã Sáu Phù Đổng: Bước tiến chiến lược của thương hiệu Việt trong ngành kim cương cao cấp
