Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Tư, Ngày 01 tháng 05 năm 2024,
Nhà tôi không tiết kiệm được đồng nào dù thu nhập 32 triệu đồng mỗi tháng
ĐG.Trọng (VnExpress) - 17/05/2019 09:42
 
Chúng tôi minh bạch về tài chính, không cất giữ tiền riêng. Tôi không nhậu nhẹt, ít mối quan hệ nên ít khi phải đi đám tiệc.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Tôi 32 tuổi, còn vợ 29, hiện có 2 con. Thu nhập bình quân của cả hai vợ chồng tôi tháng khoảng 32 triệu. Chúng tôi minh bạch về tài chính, không cất giữ tiền riêng.

Hiện tại chúng tôi đang trả khoản vay ngân hàng một tháng 14 triệu. Vậy là chúng tôi còn khoảng 18 triệu cho chi tiêu hàng tháng nhưng không hiểu sao không thể để dành được một vài triệu, cứ tháng nào là hết tháng đó, dù đã chia nhỏ số tiền, sử dụng cho các mục đích khác nhau.

Tiền ăn chúng tôi không thể tiết kiệm được vì nhà có trẻ nhỏ, chúng tôi chỉ ăn cơm nhà vào buổi tối và thứ 7, Chủ nhật. Tiền xăng xe, điện thoại 3 triệu, điện nước một triệu, tiền học cho con 3 triệu. Còn lại là tiền tiết kiệm và tiêu vặt nhưng luôn hết vào cuối tháng. Tôi không nhậu nhẹt, ít mối quan hệ nên ít khi phải đi đám tiệc.

Mong mọi người chỉ cho vợ chồng tôi cách tiết kiệm tiền để phòng cho những việc bất trắc có thể xảy ra.

Kiếm 20 triệu, dù nuôi con nhỏ, đi ô tô nhưng vợ chồng tôi vẫn bỏ két 5 triệu mỗi tháng
Nhiều người than thở thu nhập 20 triệu đồng một tháng vẫn không đủ chi tiêu sinh hoạt. Vợ chồng tôi thu nhập cũng từng ấy, lại phải nuôi con...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư