-
Nam A Bank huy động thành công 30 triệu USD từ Prorarco thúc đẩy tài chính xanh -
Thương mại Việt - Trung mở rộng, doanh nghiệp có thêm lựa chọn giao dịch CNY xuyên biên giới từ Techcombank -
Chứng khoán phiên 11/9: VN-Index mất mốc 1.800 điểm -
Hai cổ phiếu chứng khoán lao dốc mạnh sau khi lên sàn -
Vi phạm công bố thông tin, Công ty Đệ Tam bị xử phạt -
Ngân hàng xoay xở giữ lợi nhuận khi lãi suất cho vay giảm
| Ảnh minh họa. Nguồn: Internet |
Tôi đọc các bài viết tranh luận về việc mua xe hay mua đất, thu nhập thế nào nên mua xe và có nên mua xe hay không, tôi muốn chia sẻ câu chuyện mua xe của mình. Tham khảo câu chuyện của tôi, mong rằng các bạn sẽ có quyết định phù hợp cho bản thân.
Tôi 28 tuổi, lấy vợ bằng tuổi giữa năm 2016. Chúng tôi đều là dân văn phòng, thích mua xe nhưng vợ chồng trẻ không có nhiều tiền. Hai đứa đi làm từ năm 2012, tiết kiệm đến sau cưới được khoảng 600 triệu. Thỉnh thoảng, chúng tôi cũng lấy tiền ra kinh doanh đầu cơ lướt sóng một số thứ. Đến giữa năm 2017 thì có ý tưởng mua xe sau khi tôi lấy bằng lái. Thật lòng cũng lưỡng lự vì hai đứa tiền không nhiều, mà tiền đó còn dùng để kinh doanh. Dù vậy, tôi cũng tự trích ra một khoảng tiền trong lương để làm quỹ mua xe, dự kiến trong năm năm nữa có lẽ đủ mua một chiếc xe hạng A.
Đến tháng 11/2017, em ruột chở vợ tôi về nhà bằng xe máy, đi đường tỉnh lộ DT743 (Bình Dương) sau khi lên thăm ba mẹ (tôi ở lại chờ khách tới giao dịch, dự định về sau khoảng 30 phút). Lúc đó tối quá, không thấy ổ gà, hai chị em trên chiếc Suzuki Hayate đi tốc độ 40 km/h lao thẳng vào ổ gà và ngã.
Về tới nhà thấy vợ trầy xước khắp người, hai vợ chồng đang ngóng có thai nên càng xót xa mà không biết trách ai, thức cả đêm không ngủ được vì thương vợ, thương em.
Ngay ngày hôm sau tôi bắt đầu lao đi làm kiếm tiền, ngoài việc cố gắng vượt chỉ tiêu để lấy thưởng, tôi làm mọi việc ngoài giờ kể cả cuối tuần nhằm tăng nhanh cái quỹ xe hơi mà không động vào tiền đầu tư của hai vợ chồng. Cuối cùng tháng 3/2018, tôi cũng mua được chiếc Honda City đời 2016 - "mua đứt".
Cho tới ngày hôm nay, vợ tôi gần sinh (sau vụ tai nạn, vợ bị cấn thai vào tháng 1). Sáng tôi chở vợ đi làm, cuối tuần đi chơi, mưa nắng không lo ngại. Quan trọng hơn là trong mấy tháng cuối năm ngoái do nỗ lực và may mắn tôi đạt được nhiều thành tựu quan trọng cho công ty. Tôi được lên chức khá cao với thu nhập tốt hơn lúc trước khá nhiều.
Tôi muốn nói lời cám ơn cái xe hơi.
-
Vi phạm công bố thông tin, Công ty Đệ Tam bị xử phạt -
Ngân hàng xoay xở giữ lợi nhuận khi lãi suất cho vay giảm -
HDBank muốn phát hành 500 triệu USD trái phiếu ra thị trường quốc tế -
Hai ngân hàng ngoại công bố lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng -
Vàng lao dốc trước cú sốc kép về giá dầu và lợi suất trái phiếu, nhà đầu tư chực chờ vùng 4.000 USD -
Kinh tế nhà nước cần phát huy vai trò “đầu tàu” cho tăng trưởng hai con số -
Chứng khoán phiên 10/9: Đột biến tại FPT - DGW, khối ngoại mua ròng tích cực
-
Quảng Ninh: Amata City Hạ Long đón thêm dự án sản xuất điện tử vốn 15 triệu USD -
Cathay Life Việt Nam ra mắt bộ đôi giải pháp bảo vệ mới, thêm vững tâm trước những rủi ro trong cuộc sống -
TDG Group duy trì xếp hạng tín nhiệm vnBB+, triển vọng “Ổn định” -
C47 mở rộng sang hợp tác đầu tư, phát triển 3 dự án thủy điện tại Lào -
SonKimLand thúc đẩy quan hệ hợp tác phát triển ga tích hợp tại Việt Nam -
Starbuck đưa mô hình cửa hàng cà phê ký hiệu vào Việt Nam
