Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 18 tháng 04 năm 2024,
Thí sinh Hoa hậu Hữu nghị ASEAN thổn thức cùng “trái tim” Vịnh Xuân Đài
Hà Minh - 25/06/2017 10:19
 
Hòn đảo nhỏ xinh xắn nguyên sơ với rừng cây nguyên sinh, những bãi cát mịn dài theo mép sóng, lớp đá nhiều màu sắc và những câu chuyện huyền bí về những người đầu tiên đặt chân lên đảo khai phá ra ngay lập tức đã gây sự tò mò đặc biệt với tất cả mọi thành viên đoàn.

Không hổ danh là trái tim của danh thắng cấp quốc gia Vịnh Xuân Đài - đảo Nhất Tự Sơn đã làm choáng ngợp tất các các thí sinh dự thi Hoa hậu Hữu nghị ASEAN và du khách bởi vẻ đẹp mơ màng khi được bồng bềnh trên làn nước xanh ngắt mây trời trên chiếc xuồng cao tốc từ đất liền qua đảo Nhất Tự Sơn.

Hòn đảo nhỏ xinh xắn nguyên sơ với rừng cây nguyên sinh, những bãi cát mịn dài theo mép sóng, lớp đá nhiều màu sắc và những câu chuyện huyền bí về những người đầu tiên đặt chân lên đảo khai phá ra ngay lập tức đã gây sự tò mò đặc biệt với tất cả mọi thành viên đoàn.

Cảm xúc vỡ òa, các thí sinh nhanh chóng hòa cùng vào tiếng lao xao của sóng biển, ngân lên cùng tiếng xào xạc của những rặng cây xanh mướt để bước vào phần chụp hình và quay phim trang phục Bikini để cùng Nhất Tự Sơn tỏa sáng lung linh hơn.

Khó có thể diễn tả bằng lời về vẻ đẹp hoang sơ mà Nhất Tự Sơn đang sở hữu. Tuy nhiên, những giá trị do thiên nhiên ban tặng này đang được bà con địa phương và nhất là các nhà đầu tư uy tín chung tay bảo vệ và định hướng phát triển theo du lịch sinh thái giữ nguyên hiện trạng.

Điều này, được ông Phạm Xuân Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty Đại Thuận, Chủ đầu tư Khu du lịch Đảo Nhất Tự Sơn, Trạm dừng chân Astop và Khu du lịch Long hải bật mí rằng: Đã nhiều năm ngủ yên, lặng lẽ tô điểm cho vịnh Xuân Đài, với sự đầu tư quản lý của công ty cổ phần Nhất Tự Sơn, đảo Nhất Tự Sơn đang bừng tỉnh – trở thành công viên đa dạng sinh học với nhiều loại cây quí, cây cảnh cùng các loài chim, bướm, bò sát - tô điểm sinh động – thêm phần hấp dẫn cho hòn đảo quanh năm xanh mướt thảm thực vật và những ghềnh đá đen với đủ hình dạng kỳ thú vươn ra biển - ngày đêm tung sóng – đan xen với những hang ngầm dưới nước, ăn sâu vào lòng đảo.

“Theo thời gian, nơi đây chắc chắn sẽ trở thành điểm đến không thể thiếu đối với du khách dừng chân tại Phú Yên”- ông Nam khẳng định.

Rời “trái tim” Vịnh Xuân Đài, các thí sinh Hoa hậu Hữu nghị ASAEN tiếp tục được trải nghiệm và khám phá những món ăn hấp dẫn cũng như phong cảnh hữu tình tại trạm dừng chân ASTOP. Nơi đây, khu nghỉ mang tên Quê tôi village với 24 bungalows hướng biển - đơn lập và song lập đang được gấp rút hoàn thành để đưa vào hoạt động cuối năm nay phục vụ du khách khi đến với Phú Yên, với Vịnh Xuân Đài...

“Nằm tại trung tâm thị xã Sông cầu, ngay bên bờ vịnh Xuân Đài, đây được kỳ vọng là dự án sẽ tạo nên cú hích cho các hoạt động đầu tự vào lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng tại khu vực vịnh Xuân Đài, Sông cầu nói riêng và Phú Yên nói chung”- ông Nam cho biết.

Thích thú với ẩm thực tại ASTOP, các thí sinh dự thi Hoa hậu ASEAN lại càng bất ngờ và vui hơn khi được lãnh đạo công ty Đại Thuận, huyện Sông Cầu đón tiếp thịnh tình bằng tấm lòng hiếu khách chân thành. Sau đây là một số hình ảnh PV Baodautu.vn ghi lại trong chuyến hành trình về Nhất Tự Sơn, về Vịnh Xuân Đài của các thí sinh Hoa hậu Hữu nghị ASEAN.

Bồng bềnh trên sóng nước màu thiên thanh đến với Nhất Tự Sơn
Bồng bềnh trên sóng nước màu thiên thanh đến với Nhất Tự Sơn
Và vui mừng “không thể kiểm soát” khi bước chân lên cầu tàu của đảo
Và vui mừng “không thể kiểm soát” khi bước chân lên cầu tàu của đảo
Lập tức, hòa ngay vào với trời biển bao la của “trái tim” Vịnh Xuân Đài
Lập tức, hòa ngay vào với trời biển bao la của “trái tim” Vịnh Xuân Đài
Không chỉ tha hồ thỏa thích với biển, người đẹp còn nổi bật bên những thảm thực vật xanh mướt của Nhất Tự Sơn
Không chỉ tha hồ thỏa thích với biển, người đẹp còn nổi bật bên những thảm thực vật xanh mướt của Nhất Tự Sơn
Chủ đầu tư Khu du lịch Nhất Tự Sơn, ASTOP Sông Cầu, khu Villas Quê tôi, ông Phạm Xuân Nam, Chủ tịch Công ty CP Đại Thuận chào mừng thí sinh về dự thi Hoa hậu tại Phú Yên và có khoảng thời gian ngắn ngủi thú vị tại Nhất Tự Sơn, Astop.
Chủ đầu tư Khu du lịch Nhất Tự Sơn, ASTOP Sông Cầu, khu Villas Quê tôi, ông Phạm Xuân Nam, Chủ tịch Công ty CP Đại Thuận chào mừng thí sinh về dự thi Hoa hậu tại Phú Yên và có khoảng thời gian ngắn ngủi thú vị tại Nhất Tự Sơn, Astop.
ASTOP Sông Cầu bên vịnh Xuân Đài lãng mạn
ASTOP Sông Cầu bên vịnh Xuân Đài lãng mạn
Khu nghỉ mang tên Quê tôi village với 24 bungalows hướng biển - đơn lập và song lập đang được gấp rút hoàn thành
Khu nghỉ mang tên Quê tôi village với 24 bungalows hướng biển - đơn lập và song lập đang được gấp rút hoàn thành
Tặng hoa chào đón các thí sinh dự thi Hoa hậu Hữu nghị ASEAN tại trạm dừng chân ASTOP
Tặng hoa chào đón các thí sinh dự thi Hoa hậu Hữu nghị ASEAN tại trạm dừng chân ASTOP
Trầm trồ trước tài năng nghệ thuật của các thí sinh Hoa hậu Hữu nghị ASEAN 2017
Hai mươi bảy cô gái đến từ 8 quốc gia trong khu vực Đông Nam Á rạng rỡ xinh tươi hội tụ về mảnh đất Tuy Hoà (Phú Yên) trong những ngày giữa hạ...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư