Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Chủ Nhật, Ngày 02 tháng 02 năm 2025,
4 người nhốt, dọa đập chết nhóm cán bộ phường bị truy tố
Lê Ngân (LĐO) - 11/06/2015 09:36
 
Khi tiến hành kiểm tra và lập biên bản sai phạm về xây dựng, sáu cán bộ phường và một trưởng ban bảo vệ dân phố đã bị một số đối tượng nhốt tại nhà và dọa nếu bước ra khỏi cổng sẽ bị đập chết.
TIN LIÊN QUAN

Cán bộ phường đang làm tường trình vụ việc.
Cán bộ phường đang làm tường trình vụ việc.

Ngày 10.6, VKSND TP Vũng Tàu đã hoàn tất cáo trạng truy tố Đinh Văn Tài (29 tuổi), Đinh Quang Đức (30 tuổi), Bùi Xuân Lễ (43 tuổi), Bùi Ngọc Cừ (51 tuổi; cùng quê Tuyên Quang) về tội giữ người trái pháp luật.

Theo cáo trạng, ngày 27.1, tổ quản lý đô thị trực thuộc UBND phường 10 tiến hành kiểm tra công trình xây dựng nhà ở tại số 670 Bình Giã do Bùi Ngọc Cừ làm chủ. Khi tiến hành vào bên trong kiểm tra, tổ công tác phát hiện một căn nhà cấp 4 đang xây dở nên tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đồng thời yêu cầu làm việc với chủ nhà. 

Sau khi nghe tổ công tác thông báo thì Tài (đang làm hồ cho nhà Cừ) đứng ra tự nhận mình là chủ và cho rằng nhà chỉ sửa chứ không xây mới nên không cần xin phép. Tài cầm viên gạch đe dọa không ai được tháo dỡ công trình và đi ra ngoài cửa sắt khóa lại. Tài nhốt tổ công tác bên trong và đe dọa ai đi ra ngoài sẽ đánh chết.

Anh trai của Tài là Đức cũng chạy đến cầm gạch và đe dọa không cho ai mở cửa. Sau khi đã nhốt tổ công tác, Tài điện thoại cho Cừ và Lễ về giải quyết. Cừ và Lễ về nhà thấy tổ công tác đang bị nhốt thì cho rằng tổ công tác đã xâm nhập gia cư bất hợp pháp nên đe dọa ai xô đổ nhà hoặc mở cửa sẽ bị đánh chết. Các đối tượng nhất quyết không chịu mở cửa theo yêu cầu của cán bộ và công an phường.

Một lúc sau Cừ và Lễ dùng chìa khóa mở cổng và đi vào khu vực xây dựng trái phép. Đồng chí Phạm Văn Hoành là trưởng ban bảo vệ dân phố chạy vào theo thì cũng bị nhốt luôn cùng tổ công tác.

Các đối tượng ngoan cố và manh động, tình hình trở nên căng thẳng. Lực lượng cảnh sát 113 được điều động điến hiện trường. Đến cuối chiều cùng ngày các đối tượng mới chịu mở cửa thả tổ công tác ra ngoài. Lợi dụng lúc mọi người không chú ý, Tài đã  bỏ trốn đến ngày hôm sau mới ra đầu thú.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư