Ecopark và hành trình bền bỉ kiến tạo “gia tài” xúc cảm
Gia Huy - 03/11/2022 14:44
 
“Người ta sẽ quên những gì bạn nói, sẽ quên những việc bạn làm, nhưng họ sẽ không bao giờ quên cảm giác bạn mang đến cho họ”.

Nhà văn Maya Angelou đã từng viết như vậy. Đó cũng là hành trình Ecopark lặng lẽ “gieo duyên” vào tâm trí khách hàng và bền bỉ đồng hành kiến tạo “gia tài” cảm xúc trong tâm trí mỗi cư dân.

Không gian xanh tại Ecopark
Không gian xanh tại Ecopark (Ảnh: Phí Đức Toàn)

Khi xã hội càng phát triển, nhịp sống kinh tế càng cạnh tranh, con người càng có xu hướng tìm về với thiên nhiên nguyên bản. Sống an hòa trong “vòng tay” của mẹ thiên nhiên để được bao dung, che chở, “chữa lành”.

Bền bỉ kiến tạo “gia tài” xúc cảm

Gần đây, ngày càng nhiều người chọn dịch chuyển khỏi nội đô để về định cư ở phía Đông Hà Nội, nơi đang hình thành chuỗi đô thị liên hoàn với không gian thoáng đãng, giá trị sống vượt trội. Giành một vị thế riêng trong số các đô thị đó không thể không thể kể tới Ecopark – miền đất xanh hạnh phúc mang lại cuộc sống an hòa giữa thiên nhiên.

“Đất lành chim đậu” là quy luật tất yếu, nhưng nếu một dự án có thể duy trì sức hấp dẫn bền bỉ gần 20 năm qua và đang tiếp tục làm cho sức hút ấy trở nên mạnh mẽ, mãnh liệt hơn thì chắc hẳn dự án đó phải hết sức đặc biệt. Điều làm nên sức hút đặc biệt đó chính là tình yêu thiên nhiên mà chủ đầu tư và mỗi thành viên, cư dân đô thị cùng vun đắp. Sẽ thật không quá khi nói rằng: Giá trị sống gần gũi chan hòa với thiên nhiên cùng những tiện ích cao cấp, hiện đại đã vượt xa sự kỳ vọng của những cư dân đầu tiên “cập bến” Ecopark. Từ việc tạo nên một “thành phố ở trong rừng, rừng trong thành phố”, đến nay từ khóa “Mã gen xanh sinh thái” đã được mặc định dành riêng cho Ecopark. Nói đến dự án xanh sinh thái là nói đến Ecopark và ngược lại. 

Trẻ tự do thoải mái vui chơi tại hệ thống công viên trong KĐT Ecopark (Ảnh Phí Đức Toàn)

Hành trình “gieo duyên” nhịp sống xanh của Ecopark

 Hẳn nhiều người còn nhớ, trong những ngày hè oi ả của hơn 10 năm trước, người Hà Nội bỗng thấy những chiếc xe buýt sinh thái gắn logo hình chiếc lá xanh cách điệu nhẹ nhàng lăn bánh trên các cung đường chính. Từ đường Thanh Niên qua Nhà hát lớn và một số con phố trung tâm… và điểm đến cuối cùng là Ecopark. Dưới cái nắng như thiêu như đốt, cái oi nồng cô đặc của không khí hòa cùng tiếng âm thanh huyên náo của còi xe… màu xanh mướt ấy như ly nước mát, như bình ôxi nhỏ xinh “giải nhiệt” cảm xúc khiến nhiều người còn nhớ tới tận bây giờ. Hành trình “gieo duyên” nhịp sống xanh của Ecopark đã bắt đầu như thế!

Hơn 10 năm sau, một ngày đầu xuân 2022, cũng trên những con phố mà hơn 10 năm trước đoàn xe của Ecopark đã đi qua, chỉ khác là lần này là cả một rừng hoa khổng lồ được tạo thành bởi 99.999 bông hồng trang trí trên những chiếc xe đạp, xe cổ và bus 2 tầng xinh xắn. Những bông hoa được thu hoạch từ chính “vùng đất màu xanh” trân quý gửi tới người lao động thủ đô. Hành trình mang hoa về trong phố ấy không chỉ khiến những cung đường, tuyến phố của Hà Nội trở nên lung linh, rực rỡ, phơi phới sắc xuân mà còn như một lời cảm ơn những tình cảm tốt đẹp mà cộng đồng đã dành cho Ecopark.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản