Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Tư, Ngày 14 tháng 08 năm 2024,
TPHCM
Bị truy đuổi, 2 tên cướp đâm nhiều người trọng thương
Đăng Lê (Dân Trí) - 29/05/2018 08:08
 
2 đối tượng cướp giật điện thoại của người đi đường bị một số người dân truy đuổi. Bất ngờ, các tên cướp đã dùng dao chống trả khiến nhiều người bị thương và cả 2 bị bắt giữ ngay sau đó.
Đối tượng Trần Ngọc Danh đang bị tạm giữ tại Công an quận Thủ Đức.
Đối tượng Trần Ngọc Danh đang bị tạm giữ tại Công an quận Thủ Đức.

Sáng nay, 29/5, Công an quận Thủ Đức, TPHCM đang tạm giữ Trần Ngọc Danh (22 tuổi), đồng thời lực lượng công an cũng đang giám sát đồng phạm của Danh là Lê Minh Hữu Nghĩa (20 tuổi, cùng quê An Giang) đang điều trị tại bệnh viện quận Thủ Đức. Đây là 2 nghi can gây ra vụ cướp giật rồi đâm bị thương 2 người dân truy đuổi.

Theo thông tin ban đầu, khoảng gần 21h ngày 28/5, Danh và Nghĩa đi chung trên xe máy cướp giật điện thoại của người đi đường ở gần ngã 5 chợ Thủ Đức rồi tẩu thoát ra đường Kha Vạn Cân (hướng về ngã tư Linh Xuân).

Một trong số 2 nạn nhân bị tên cướp dùng dao tấn công gây thương tích.
Một trong số 2 nạn nhân bị tên cướp dùng dao tấn công gây thương tích.

Hiện trường nhóm cướp dùng dao tấn công người truy đuổi.
Hiện trường nhóm cướp dùng dao tấn công người truy đuổi.

Phát hiện vụ cướp, có 2 người đi đường cùng nạn nhân dùng xe máy đuổi theo và truy hô. Khi đến gần giao lộ Kha Vạn Cân – Hoàng Diệu 2 (phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức), 2 tên cướp bị người dân đuổi kịp thì bất ngờ đối tượng ngồi sau dùng dao tấn công khiến 2 nạn nhân là người truy đuổi chúng bị thương.

Người dân xung quanh hiện trường đã bất chấp nguy hiểm lao ra hỗ trợ, khống chế và bắt giữ cả 2 đối tượng, đồng thời đưa 2 nạn nhân và cả tên cướp bị thương đi cấp cứu tại bệnh viện quận Thủ Đức.

.
Công an bảo vệ hiện trường vụ cướp dùng dao tấn công người truy đuổi.
Công an bảo vệ hiện trường vụ cướp dùng dao tấn công người truy đuổi.

Ngay sau sau đó, tên cướp cùng tang vật đã được bàn giao lực lượng công an địa phương.

8 năm truy bắt cướp của chàng hiệp sĩ Sài Gòn
Người yêu dọa bỏ, nhiều lần suýt chết khi bị nhóm cướp trả thù nhưng Lâm Hiếu Long không có ý định bỏ việc làm 'hiệp sĩ'.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư