-
Đà Nẵng: Không để “cát tặc” biến sông Tranh thành điểm nóng khai thác khoáng sản
-
Đà Nẵng: Loạt doanh nghiệp lớn nợ bảo hiểm xã hội hàng trăm tỷ đồng
-
Dẫn giải vợ của “trùm” lừa đảo Mr Hunter từ Thái Lan về Việt Nam
-
Hai “ông trùm” chi tiền quảng cáo, lôi kéo con bạc người nước ngoài vào Poker Lucas Palace
-
Gia Lai công bố gần 800 đơn vị nợ tiền bảo hiểm của người lao động -
Dịch tả lợn châu Phi tại Hà Nội vẫn phức tạp
![]() |
Hình anh anh Tình bị chẹt cổ, còng tay |
Tại biên bản "tiếp xúc công dân" thể hiện anh Tình đã yêu cầu UBND Phường 25 bồi thường thiệt hại tổng cộng là 7.800.000 đồng (bao gồm chi phí thuốc men, công lao động do phải nghỉ làm, thiệt hại trái cây bị hư hỏng...) và yêu cầu Chủ tịch UBND Phường “đính chính” sự việc trên báo chí theo đúng thực chất.
Ông Nguyễn Văn Quý, Chủ tịch Phường, đã đồng ý bồi thường số tiền nêu trên và đồng ý xin lỗi anh Tình.
Anh Tình cho biết: “Khi ra về, Chủ tịch phường 25 còn cho người mua xăng đổ vào xe, mua dây cột lại sọt lên xe cho tôi”.
Trước đó, theo đơn tường trình của anh Lê Văn Trường là em vợ của anh Trịnh Xuân Tình và nhiều người dân chứng kiến, quay lại video, vào khoảng 17h ngày 6/12, anh Trịnh Xuân Tình có bán trái cây dạo trước số nhà 11B5 cư xá 30/4, P.25, Q. Bình Thạnh. Khi đó, đội trật tự và dân phòng P.25, Q. Bình Thạnh đi tới và tịch thu đồ đạc của anh Tình. Anh Tình có giằng lại hàng hóa của mình thì 4 người áo xanh thuộc trật tự phường cũng giằng qua giằng lại.
“Sau đó, các anh trật tự và dân phòng đánh đập anh tôi, bóp cổ, còng tay, đánh vào mặt, bóp hầu, túm tóc và chích điện 4 lần, xốc lên xe Dream chở đi nhưng anh tôi nhoài người xuống. Đội trật tự tiếp tục bốc bỏ lên ô tô nhưng anh tôi lại nhảy xuống van xin đội trật tự song không được.
Do tay bị còng nên anh tôi té ngã xuống đất nằm bất động khoảng 1 tiếng đồng hồ rồi anh tôi được đưa lên taxi đi cấp cứu tại bệnh viện Nhân dân Gia Định. Đến 20h ngày 6/12 vẫn chưa tỉnh”, anh Trường viết trong đơn tường trình.
Cũng theo anh Trường, vụ việc xảy ra đều có sự chứng kiến của bà con khu chợ Văn Thánh, P.25, Q. Bình Thạnh. Phẫn nộ vì hành vi đánh người quá dã man của đội trật tự P.25, bà con khu chợ Văn Thánh đã đồng loạt ký tên làm chứng cho anh Tình. Trong đơn này, 11 người dân đã công khai ký tên.
Ngày 7/12, anh Lê Văn Trường là em vợ của anh Trịnh Xuân Tình, đã gửi đơn tường trình đến UBND và Công an phường 25, quận Bình Thạnh yêu cầu giải quyết vụ việc thành viên đội trật tự phường này còng tay, đánh người, chích điện đến ngất xỉu.
Sau đó trả lời báo chí, ông Nguyễn Văn Quý, Chủ tịch UBND Phường 25 cho rằng anh Tình say rượu chống lại lực lượng trật tự phường, khi bị còng tay anh Tình ngủ và sau đó lại trả lời là có biểu hiện trúng gió... Sự việc này đã dấy lên những dư luận phản đối, luật sư Hoàng Cao Sang (Đoàn Luật sư TPHCM) đã đứng ra nhận hỗ trợ pháp lý miễn phí cho người bán hàng rong. Cuối cùng, ông Chủ tịch Phường 25 đã nói lời xin lỗi trên báo chí.
Hồng Chuyên (Infonet)
-
Hai “ông trùm” chi tiền quảng cáo, lôi kéo con bạc người nước ngoài vào Poker Lucas Palace -
Gia Lai công bố gần 800 đơn vị nợ tiền bảo hiểm của người lao động -
Dịch tả lợn châu Phi tại Hà Nội vẫn phức tạp -
Lừa đảo học bổng "Thế hệ trẻ Việt Nam và University of Technology Sydney" -
Tái xét xử sơ thẩm vụ bán trộm biệt thự nhà phố dự án Khu dân cư Sông Đà -
“Đại gia” Đinh Trường Chinh và chiêu thâu tóm, lướt sóng đất công - Bài 4: Đại án vẫn chưa dừng lại -
Thu hồi quyết định thi hành án của 188 trái chủ Vạn Thịnh Phát
-
Suntory PepsiCo Việt Nam được vinh danh tại tất cả hạng mục giải thưởng HR Asia Awards 2025
-
Cùng Havy Indoor Farm nhân rộng mô hình nông nghiệp xanh cho đô thị Việt Nam
-
Acecook Việt Nam và Hảo Hảo giữ vững vị trí Top những thương hiệu FMCG được chọn mua nhiều nhất
-
LocknLock ra mắt thương hiệu gia dụng cao cấp JENNIFEROOM tại Việt Nam
-
Sữa hạt công thức Värna Life, giải pháp dinh dưỡng từ thiên nhiên cho mỗi ngày “tươi khỏe”
-
Petrolimex Aviation và Vietjet Air tiên phong “xanh hoá” bầu trời Việt