Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Hai, Ngày 06 tháng 05 năm 2024,
HLV U19 Myanmar khâm phục Công Phượng và Tuấn Anh
Minh Chiến - 12/09/2014 07:33
 
Huấn luyện viên Gerd Friedrich Horst của U19 Myanmar đã không giấu được sự khâm phục khi nói về bộ đôi Công Phượng và Tuấn Anh của U19 Việt Nam.
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
Bước chạy của Tuấn Anh ở đẳng cấp ngôi sao Champions League
Hàng ngàn cổ động viên ăn mừng chiến thắng của U19 VN
U19 Việt Nam 4 - 1 U19 Myanmar: U19 Việt Nam đốt cháy Mỹ Đình, tiến vào chung kết
U19 Việt Nam đấu với U19 Myanmar: Vé chợ đen gần 10 lần giá gốc
U19 Việt Nam sẽ trả "món nợ" với U19 Myanmar
  HLV U19 Myanmar khâm phục Công Phượng và Tuấn Anh  
  Huấn luyện viên người Đức tin rằng không khí của 40 ngàn người ở Mỹ Đình là lý do khiến đội bóng của ông thất bại. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)  

U19 Myanmar của ông Horst vừa phải nhận thất bại 1-4 trước U19 Việt Nam ở bán kết giải U19 Đông Nam Á 2014 - Cúp Nutifood. Chia sẻ sau thất bại, ông Horst đánh giá rất cao các cá nhân của Việt Nam: “Các bạn cũng có những cá nhân thực sự tốt hơn chúng tôi. Hai cầu thủ nổi bật chắc chắn là số 10 và số 8. Cá nhân cầu thủ số 10 thực sự là một ngôi sao tuyệt vời.”

Đánh giá về trận đấu, ông thầy người Đức nói: “Bản thân tôi không bất ngờ về kết quả này. Xin chúc mừng ông Graechen và các cầu thủ U19 Việt Nam. Tôi phải thừa nhận rằng các bạn đã chơi tốt hơn trong trận đấu hôm nay. Nhưng chúng ta cũng phải dành sự tôn trọng cho các cầu thủ Myanmar vì chúng tôi đã không từ bỏ, đã chiến đấu tới cùng.

Hôm nay, tôi đặc biệt không hài lòng với cầu thủ số 8 của đội mình. Đa số bàn thua của Myanmar đều đến từ vị trí của cầu thủ này. Trong hiệp hai, chúng tôi cũng đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội.”
 

Công Phượng, theo lời ông Horst, là một cầu thủ "quá tuyệt vời". (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)


Ông Horst cũng tiết lộ sức mạnh từ 40 ngàn khán giả là sự khác biệt giữa hai đội: “Ở Brunei, chúng tôi thắng Việt Nam bởi ở trận đó, chúng tôi thi đấu như một tập thể đoàn kết. Nhưng hôm nay, khán giả đã góp sức mạnh vô hình giúp U19 Việt Nam thi đấu tốt hơn trận đấu trước rất nhiều.

Số lượng khản giả quá lớn thực sự đã tác động tới tinh thần của chúng tôi. Nhưng đây là vấn đề mọi đội bóng đều gặp phải khi thi đấu trên sân khách, các cầu thủ phải quen với điều đó. Bản thân tôi cũng không chỉ dẫn được các cầu thủ trong trận đấu vì không khí quá ồn ào. Tôi chỉ có thể sắp xếp chiến thuật và đưa ra những chỉ dẫn từ trước trận đấu.”

Tiếp tục nói về nguyên nhân thất bại, huấn luyện viên người Đức than thở: “Chúng tôi chỉ có một năm rưỡi chơi cùng nhau trong khi các bạn có nhiều năm chơi cạnh nhau, đá bóng theo kiểu một câu lạc bộ.”

Dù vậy, ông Horst cũng chỉ rõ U19 Việt Nam còn những điểm yếu riêng: “Hàng thủ của các bạn đã chơi rất tốt. Tôi không thấy có nhiều sự khác biệt nơi hàng thủ của các bạn tại Brunei và Mỹ Đình. Nhưng tôi nghĩ điểm yếu của hàng thủ Việt nam là cánh phải. Nếu có nhiều cơ hội hơn, chúng tôi sẽ tập trung tấn công vào cánh phải.”

U19 Myanmar sẽ chơi trận tranh giải ba gặp U19 Thái Lan hôm 13/9 tới./.

HLV Graechen tiết lộ ba tiến bộ của U19 Việt Nam trước Nhật Bản HLV Graechen tiết lộ ba tiến bộ của U19 Việt Nam trước Nhật Bản

Huấn luyện viên Guillaume Graechen khẳng định U19 Việt Nam đã tiến bộ rất nhiều sau trận thua sát nút 2-3 trước U19 Nhật Bản tại giải U19 Đông Nam Á 2014 - Cúp Nutifood tối nay (9/9).

U19 Việt Nam thua tiếc nuối trước Nhật Bản, người hâm mộ vẫn mát lòng U19 Việt Nam thua tiếc nuối trước Nhật Bản, người hâm mộ vẫn mát lòng

Thi đấu ấn tượng suốt 90 phút, U19 Việt Nam để thua 2-3 trước U19 Nhật Bản trên sân Mỹ Đình. Đoàn quân HLV Graechen sẽ gặp U19 Myanmar ở bán kết giải U19 Đông Nam Á vào ngày 11/9 tới.

U19 phải thi đấu vì màu cờ sắc áo chứ không phải vì tiền U19 phải thi đấu vì màu cờ sắc áo chứ không phải vì tiền

Chủ tịch của HAGL-Arsenal JMG kiên quyết không thưởng nóng cho các cầu thủ U19 Việt Nam, mà muốn họ phải có thói quen thi đấu chuyên nghiệp.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư