Thứ Bảy, Ngày 01 tháng 03 năm 2025,
Lá thăm may mắn giúp U19 HAGL Arsenal JMG vào bán kết
PV - 24/10/2014 07:04
 
Sau thất bại 1-2 đầy thất vọng trước các cầu thủ U21 Sydney tại giải U21 Quốc tế chiều 23/10, U19 HAGL Arsenal JMG của HLV Guillaume Graechen phải phó mặc số phận cho sự may mắn, bởi cả 3 đội bóng sẽ phải bốc thăm giành quyền vào vòng sau. Lần này, may mắn đã mỉm cười với U19 HAGL Arsenal JMG khi HLV Guillaume Graechen bốc được lá thăm số 2, giúp đội giành quyền vào bán kết cùng U21 Malaysia.
TIN LIÊN QUAN

 

Ngay sau trận thua 1-2 trước U21 Sydney trên sân Cần Thơ, ba đội cùng bảng là U21 Australia, U21 Malaysia và U19 Học viện HAGL Arsenal JMG đều có một trận thắng và một trận thua cùng với tỷ số 2-1. Do đó, mọi chỉ số phụ đều không xác định được hai đội giành quyền vào vòng bán kết.

Phương án duy nhất còn lại là bốc thăm. Và lễ bốc thăm được tổ chức trong phòng hợp báo.

  Lá thăm may mắn giúp U19 HAGL Arsenal JMG vào bán kết  
  HLV Graechen (phải) giơ lá thăm có số 2, giúp đội bóng của ông may mắn vào bán kết  

HLV đại diện cho đội bóng của họ chọn những quả bóng tròn nhỏ, bên trong chứa những con số sẽ là thứ tự của đội trong bảng đấu. HLV Graechen bốc được số 2, đồng nghĩa với việc đội bóng của Học viện HAGL Arsenal JMG kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ nhì. Trong khi đó, HLV của U21 Malaysia bốc được quả bóng có số 1, còn HLV của U21 Australia nhận đúng trái bóng có số 3, chấp nhận bị loại khỏi giải. 

Trước đó, trong trận đấu quan trọng chiều 23/10, Đội U19 Học viện HAGL nắm trong tay quyền tự quyết, khi chỉ cần một kết quả hòa cũng đủ đi tiếp với vị trí đầu bảng. Đó là lý do khiến họ nhập trận một cách từ tốn, bất chấp sự cuồng nhiệt của hàng chục nghìn khán giả ngồi gần kín sân Cần Thơ.

Trong khi đó, phải giành chiến thắng bằng mọi giá nhưng U21 Sydney không nóng vội tấn công. Họ quá hiểu sự lợi hại của đội chủ nhà trong những đợt phản công, và bản thân cũng định lợi dụng sức bền về thể lực cũng như lợi thế về chiều cao để tìm cơ hội ở quãng sau trận đấu hoặc trong những tình huống cố định, không chiến.

Khi hai đội hòa nhau 1-1, U21 Sydney cũng không dám dâng lên tấn công. Ngay cả khi có dẫn 2-1 nhờ bàn phản lưới nhà của U19 Việt Nam, trận đấu được bù giờ 7 phút nữa, nhưng đội bóng này không dâng lên để tự quyết định số phận, mà hài lòng với kết quả chờ đợi bốc thăm, trong khi U19 Hoàng Anh Gia Lai tràn lên mong tìm bàn gỡ.

Chính vì thế, kết quả bốc thăm này có phần làm hài lòng giới chuyên môn. Bởi U21 Sydney dù thắng U19 Hoàng Anh Gia Lai nhưng vẫn đánh giá thấp hơn hai đối thủ cùng bảng. 

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư