
-
Hải quan khu vực I liên tục phát hiện ma túy qua đường chuyển phát nhanh
-
Mức án đề nghị của Viện Kiểm sát với 41 bị cáo trong vụ Tập đoàn Phúc Sơn
-
Cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc bị đề nghị phạt từ 14-15 năm tù
-
Ninh Thuận chấm dứt hoạt động Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Hồ Ba Bể
-
Hơn 1.600 tấn chất thải công nghiệp độc hại bị chôn lấp trái phép tại Hà Nội -
Sở An toàn thực phẩm TP.HCM gặp khó khi điều tra các vụ ngộ độc thực phẩm
![]() |
Lilian Lepere, nhân viên xưởng in, trốn trong thùng các tông suốt hơn 6 tiếng và cung cấp thông tin quan trọng cho lực lượng an ninh Pháp về mọi nhất cử nhất động của hai nghi phạm Said và Cherif Kouachi. Ảnh: 9News. |
Lilian Lepere, 27 tuổi, trốn trong hộp giấy suốt 6 tiếng khi nghi phạm Said và Cherif Kouachi xông vào xưởng in ở thị trấn Dammartin-en-Goele hôm 9/1, một nhân viên cảnh sát tiết lộ. Thùng giấy chỉ cách hai tên vài mét, nhưng chúng không hề biết Lepere nấp trong đó.
"Con trốn dưới tầng một. Con nghĩ chúng đã giết tất cả mọi người. Hãy nhắn cảnh sát can thiệp". Đó là tin nhắn đầu tiên Lepere gửi cho bố khi Said và Cherif Kouachi có mặt trong xưởng in.
Lúc các tay súng bắn tỉa đã vào vị trí trên nóc tòa nhà xung quang và trực thăng quần thảo trên bầu trời, Lepere gửi tin nhắn thông báo cho cảnh sát Pháp vị trí của Said, Cherif, đồng tời cung cấp cho họ thông tin về sơ đồ của nhà in, Wall Street Journal đưa tin. Lepere tiếp tục cung cấp nhiều thông tin quan trọng cho lực lượng an ninh cho đến khi vụ bắt giữ kết thúc sau cuộc đấu súng đẫm máu.
Lúc đầu, bố của Lepere, và quản lý của anh, cũng bị kẹt bên trong xưởng in, nhưng sau đó họ đã cố gắng thoát ra ngoài để báo cảnh sát. Sau khi hai kẻ tình nghi bị tiêu diệt, Lepere được đưa tới một bệnh viện gần đó để đoàn tụ cùng gia đình. Lepere không bị thương và một con tin bị Said và Cherif bắt giữ sau đó cũng được giải cứu an toàn.
Anh em nhà Kouachi bỏ trốn sau khi bị tình nghi gây nên vụ tấn công đẫm máu làm 12 nhà báo và cảnh sát thiệt mạng tại tòa soạn tạp chí Charlie Hebdo hôm 7/1. Cả hai đều bị tiêu diệt trong cuộc đấu súng tại xưởng in phía đông bắc Paris.
Trong khi đó, cảnh sát ở Paris hôm qua cũng đột kích vào một tiệm tạp hóa Do thái để giải cứu các con tin bị hai nghi phạm Amedy Coulibaly và Hayat Boumeddiene bắt giữ. Amedy sau đó bị tiêu diệt còn Hayat đã bỏ trốn. Có tổng cộng 17 người thiệt mạng, ba tay súng cực đoan bị tiêu diệt sau ba ngày xảy ra các vụ tấn công, bắt cóc con tin ở Pháp.
![]() |
Quả cầu lửa bốc lên giữa tiếng súng nổ khi lực lượng đặc nhiệm Pháp tiêu diệt hai kẻ trú ẩn trong xưởng in, nghi phạm chính gây ra vụ tấn công tòa soạn tạp chí Charlie Hebdo hôm 7/1. Ảnh: Sky News. |
Bình Minh (Vnexpress)
-
UBND Bình Phước nói gì về bức xúc của Tập đoàn Sơn Hải liên quan gói thầu đường cao tốc 880 tỷ đồng -
Hơn 1.600 tấn chất thải công nghiệp độc hại bị chôn lấp trái phép tại Hà Nội -
Sở An toàn thực phẩm TP.HCM gặp khó khi điều tra các vụ ngộ độc thực phẩm -
Em gái cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết được trả tự do tại tòa -
Hải quan Nội Bài bắt hành khách mang 2kg nghi là vàng giấu trong ống kính máy ảnh -
Các cựu lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc khai nhận hàng chục tỷ đồng từ Tập đoàn Phúc Sơn -
Sản xuất “Chè Thái Nguyên” tại Ninh Bình, thu lợi bất chính gần 46 tỷ đồng
-
Uuviet Solutions và Innoci tại Vietbuild 2025: Hành trình tái định nghĩa phong cách sống với phòng tắm chuẩn 5 sao
-
Bệ phóng thành công - Cú hích bứt tốc: Yên Bình K-Town vào Giai đoạn 2 với khí thế “chiến binh”
-
Tôn vinh doanh nghiệp xanh và đổi mới sáng tạo tiêu biểu năm 2025
-
VPBank ghi dấu ấn truyền thông và tăng trưởng kinh doanh mạnh mẽ với VPBank K-Star Spark in Vietnam
-
Nagakawa (NAG): 16 năm đồng hành kiến tạo giá trị cùng HNX
-
Biến thách thức thành cơ hội nhờ gói giải pháp tài chính V20000 từ VPBank