Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Phú Yên: Những địa danh nên đến một lần trong đời
Đức Thanh - 01/09/2014 08:18
 
Là mảnh đất nam Trung bộ nằm ẩn mình, xen giữa hai tỉnh vốn nổi tiếng về du lịch là Bình Định và Khánh Hòa, Phú Yên vẫn lặng lẽ như cái tên của mảnh đất này. Nhưng nếu có dịp đặt chân tới Phú Yên - mảnh đất cực Đông của Tổ quốc, du khách không thể không một lần đặt chân tới những địa danh đẹp và hoang sơ đến tinh khôi của xứ Nẫu (tên gọi khác của Phú Yên).
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
Cận cảnh đánh bắt, chế biến cá Bò Gù nổi tiếng đất Phú Yên
Bóng dáng trung tâm công nghiệp “vàng đen”
Tỷ phú Rockefeller đầu tư 2,5 tỷ USD vào Vịnh Vũng Rô
Tham vấn với Phú Yên
Phú Yên lọt mắt xanh các nhà đầu tư du lịch
 

Địa danh Phú Yên: Mũi Đại Lãnh

Mũi Đại Lãnh, nơi đón ánh dương sớm nhất của dải đất hình chữ S. Đại Lãnh như mũi tàu của gã ngư phủ vươn mình ra biển, những vách đá sừng sững hiên ngang đứng trên ngọn những con sóng bạc. Đến Đại Lãnh, du khách sẽ có được trải nghiệm cảm giác mênh mông của biển cả và chự cheo leo của vách đá, đôi khi hơi ớn lạnh cho những người sợ độ cao

 
 

Địa danh Phú Yên: Hải đăng Đại Lãnh

Ngọn hải đăng Đại Lãnh là điểm du lịch 3 trong 1 của Phú Yên. Du khách vừa có thể thỏa mãn ước nguyện “check in” ở điểm cực đông của Tổ quốc, vừa thử cảm giác chênh vênh bên vách đá Đại Lãnh, hoặc thả mình dưới dòng nước mát của Bãi Môn

 
 

Địa danh Phú Yên: Bãi Môn

Nằm ngay dưới chân ngọn hải đăng Đại Lãnh, Bãi Môn trong vắt màu nước bên bãi cát trắng nguyên sơ, điểm thú vị của bãi Môn chính là dòng nước ngọt chảy từ trên núi uốn lượn quanh bãi cát và chảy thẳng ra biển. Đây là địa điểm cắm trại không thể bỏ qua cho những người thích du lịch

 
 

Địa danh Phú Yên: Núi Đá Bia

Núi Đá Bia là “linh vật” của người dân Phú Yên. Tương truyền vào năm 1471, khi thân chinh đánh giặc, Lê Thánh Tông dừng tại chân núi, cho quân lính trèo lên khắc tên, ghi rõ cương vực Đại Việt (Việt Nam ngày nay) tại nơi này. Vì thế, núi được gọi là núi Đá Bia. Đứng trên đỉnh núi với độ cao 704m, vào ngày trời quang, du khách có thể phóng tầm mắt quan sát toàn bộ Vịnh Vũng Rô, Thành phố Tuy Hòa và một phần tỉnh Khánh Hòa

 
 

Địa danh Phú Yên: Vịnh Xuân Đài

Vịnh Xuân Đài nằm giữa mênh mông sóng nước, trời mây bình yên xanh thẳm một màu với những dãy đá núi bao quanh. Vịnh Xuân Đài giữ trong lòng những câu chuyện lịch sử như dấu ấn trận thủy chiến của quân Tây Sơn với nhà Nguyễn. Trước kia, Vịnh từng nằm giữa thủ phủ của tỉnh Phú Yên trong một thời gian dài và từng là một trung tâm thương mại sầm uất

 
 

Địa danh Phú Yên: Gành Đá Đĩa

Gành Đá Đĩa nằm cách thành phố Tuy Hòa 30km. Ghềnh Đá Đĩa rộng khoảng 50 m và trải dài hơn 200 m, là một trong những danh thắng tuyệt đẹp của mảnh đất Phú Yên. Từ trên cao, có thể nhìn thấy khu ghềnh lấn biển với những khối đá mặt hình lục giác, gắn chặt với nhau tựa miếng sáp ong khổng lồ, đều đặn, tạo nên một tổng thể vững chắc với màu đen bóng. Khu ghềnh đặc biệt này được hình thành khi núi lửa tuôn trào dung nham xuống biển. Dòng dung nham nóng gặp nước biển lạnh đông cứng lại, toàn bộ khối nham thạch bị rạn nứt đa chiều, tạo nên cảnh quan kỳ thú

 
 

Địa danh Phú Yên: Bãi Xép, khu du lịch Bãi Xép

Bãi Xép là một trong những viên ngọc trong chuỗi bãi biển đẹp hoang sơ của Phú Yên. Cát vàng óng chải đều dưới chân, phía trên là vách đá uy nghi. Bãi tắm thoải và khá nông, phù hợp cho nhiều lứa tuổi có thể thả mình dưới những con sóng nhẹ

 
 

Địa danh Phú Yên: Bãi biển Long Thủy

Bãi biển Long Thủy nằm ở phía Bắc Thành phố Tuy Hòa. Điểm đặc biệt của bãi tắm này là nằm núp sau những rặng dừa của xã An Phú, cách bãi tắm hơn 1km ra ngoài biển là hai hòn đảo, hòn Chùa và hòn Yến. Bãi tắm này ẩn mình trong làng, nên đến giờ nó vẫn mang tính chất địa phương hơn và chưa được nhiều du khách biết tới

 
 

Địa danh Phú Yên: Núi Nhạn, tháp Nhạn

Khi du khách đã thỏa chí với những cơn sóng biển, thì có thể lên núi Nhạn - nơi có ngọn tháp Nhạn được người Chăm xây dựng từ thế kỷ 11. Tại đây, du khách có thể ngắm toàn cảnh thành phố Tuy Hòa, hoặc thảnh thơi hóng những cơn gió biển dịu mát của vùng đất Phú Yên hiền hòa, trù phú

 

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư