-
Bộ công an vẫn đề nghị truy tố 29 người trong vụ án tại tập đoàn của Shark Thủy
-
TP.HCM: Lập danh sách 226 tàu có nguy cơ cao vi phạm IUU để giám sát -
Lập doanh nghiệp chỉ để chạy xin dự án -
Bị phạt 6 năm tù, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến xin được hưởng án treo -
Chủ tịch Đà Nẵng chỉ đạo chấn chỉnh, đẩy nhanh xử lý hồ sơ khoáng sản -
Liên tiếp bắt giữ nhiều vụ việc, thu hơn 800kg thực phẩm trôi nổi
Dù chưa đủ nhưng rất mừng
Mới ngày 23/6/2025, nhận thông tin Cục Thi hành án dân sự TP.HCM thông báo chỉ "sẽ chi trả tiền trước ngày 15/7/2025", trái chủ H.T.Hoa (TP.HCM) cũng không thể tin, hôm nay (25/6), lại nhận được tiền.
"Hôm nay, dù chưa đến ngày nhận lương, nhưng bất ngờ tài khoản tôi bỗng "ting ting". Thấy lạ quá, mở vội ra xem thì thấy khoản tiền rồi dòng chữ "chi tiền Trương Mỹ Lan bồi hoàn..". Thực sự bất ngờ! Dù chỉ mới nhận lại đợt 1 là 24,8%, nhưng sáng giờ vui "rần rần" nhà báo ạ. Dù chưa đủ, nhưng rất mừng trong nỗi khát khao, túng quẫn!" - trái chủ H.T.Hoa phấn khích nói với chúng tôi.
Trái chủ H.T.Hoa "dính" 200 triệu đồng trái phiếu liên quan Vạn Thịnh Phát. Cách đây 2 năm, năm 2023, khi kêu cứu tới phóng viên Báo Đầu tư tại TP.HCM, bà Hoa đã uất nghẹn tố rằng, tháng 10/2022, bà tới Ngân hàng SCB Thanh Đa để gửi tiết kiệm thì được nhân viên ngân hàng “dụ” để rồi mua hơn 200 triệu trái phiếu An Đông hình thức Flex. Khi hay tin bắt bà Trương Mỹ Lan, từ ngày 8 tới 9/10/2022, bà liên tục nhắn tin yêu cầu nhân viên SCB hủy hợp đồng. Nhưng nhân viên SCB hồi đáp “sàn bị sập lỗi từ ngày 7/10/2022” rồi sau đó đóng băng.
![]() |
| Một trái chủ phấn khởi chụp ảnh màn hình tài khoản đã nhận được tiền và chia sẻ với phóng viên. |
Ngay khi vừa nhận được tiền, bà Hoa vội nhắn tin hỏi bạn bè, người thân cũng là trái chủ. "Khổ chủ" S.T là người nhà nhắn lại, những con chữ không giấu nổi sung sướng: "Trời ơi, sao dì hay vậy. Dì vừa hỏi cái, tài khoản 'ting ting', tiền vô liền!". Còn trái chủ T.X thì phấn khích: "Sáng giờ thấy mọi người nhận được tiền mà em chưa thấy, vừa hồi hộp, vừa lo mình kê khai sai gì đó. Giờ vừa nhận được rồi, vui lắm chị ạ. Mong mọi người cũng nhận được như mình!".
Ngày 25/6/2025, Cục Thi hành án dân sự TP.HCM đã thực hiện việc thanh toán tiền theo tỷ lệ 24,81% cho mỗi người được nhận trên số tiền được thi hành án theo các phụ lục của bản án. Tổng số tiền chi trả đợt 1: 7.464.002.089.287 đồng, trong đó: Đã chi trả cho những người đã cung cấp đầy đủ thông tin: 7.022.051.153.569 đồng/40.271 người. Chưa chi trả số tiền 441.950.935.718 đồng/2837 người do đã gửi thông tin nhưng sai số tài khoản ngân hàng, người được thi hành án chết hoặc chưa cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản về Cục. Số tiền này Cục sẽ thực hiện gửi tiết kiệm theo quy định, đồng thời có thông báo cho người được thi hành án và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan hoàn thiện hồ sơ để tiếp tục chi trả cho người được thi hành án và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan

Hồi hộp nhưng đã tin tưởng
Không chỉ "khổ chủ" H.T.Hoa và hàng loạt người thân, bạn bè vui sướng "chát chít" cả nửa ngày sau khi nhận được tiền, hàng loạt trái chủ từng kêu cứu tới Báo Đầu tư nhiều năm trước cũng tíu tít gọi điện, nhắn tin cảm ơn nhà báo đã "tận tình đeo bám phản ánh, phân tích và hướng dẫn làm hồ sơ cũng như cảnh báo các vấn đề liên quan".
"Nhớ 3 năm trước, chúng tôi kéo đi khắp nơi kêu cứu mà cảm thấy vô vọng, khó tin sẽ nhận lại được tiền. Nhớ cảnh chúng tôi kéo nhau tới Văn phòng Báo Đầu tư tại TP.HCM giữa trời mưa, khóc tới uất nghẹn khi trình bày, nhưng mỗi người lại chỉ được nói và... khóc 15 phút với phóng viên vì... quá đông. Cảm ơn nhà báo, cám ơn báo đã dũng cảm đeo bám, phản ánh quyết liệt suốt nhiều năm qua, củng cố niềm tin cho chúng tôi, để có ngày hôm nay!" - trái chủ T.T.T nghẹn ngào gọi điện cho phóng viên.
Cách đây 2 năm, trải chủ T.T.T (có hơn 1 tỷ đồng trái phiếu) tới kêu cứu với phóng viên trong tức tưởi: “Tôi 36 năm làm ngành giáo dục, cũng có chút hiểu biết chứ không phải không biết gì, nhưng vì quá tin tưởng nhân viên SCB tư vấn nên mới bị dẫn dắt. Cứ nghĩ đang gửi tiết kiệm hình thức mới, có ai ngờ đang mua trái phiếu”.
![]() |
| Tin nhắn phấn khởi và tin tưởng của các trái chủ gửi tới phóng viên. |
Còn với trái chủ N.T.P.Uyên thì không giấu nổi phấn khích, không chỉ gửi cả thông báo chi trả tiền của Cục Thi hành án dân sự TP.HCM, mà còn chụp cả màn hình tài khoản của mình thể hiện đã nhận được tiền với dòng chữ "không thể vui hơn": chi tiền Trương Mỹ Lan bồi hoàn...!
"Em vừa nhận được tiền, 24,8%, mừng quá! Phần còn lại không biết khi nào được chi trả, nhưng mà đã tin tưởng rồi!" - trái chủ N.T.P.Uyên phấn khởi khoe. "Khổ chủ" này cách đây 2 năm khi tới báo kêu cứu đã uất nghẹn rằng bị SCB bẫy dụ mua trái phiếu sau đó khi bà Uyên tố ra thì nhiều bên liên quan đá trách nhiệm rồi đổ lỗi cho... trái chủ.
Giọt nước mắt cuối chiều
Tới chiều muộn hôm nay, chúng tôi bỗng nhận được cuộc gọi từ một trái chủ mà cách đây 2 năm từng đến kêu cứu. Bà P.T.H òa khóc "Nhà báo ơi, tôi nghe lời khuyên trên mạng của người ta, không đi nộp hồ sơ như hướng dẫn, không nhận được tiền, giờ phải làm sao"?.
Không chỉ "khổ chủ" P.T.H, theo Cục Thi hành án TP.HCM thì nhẽ ra, ở lần chi trả đợt 1 ngày 25/6 này, 43.108 người trong vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm - giai đoạn 2 sẽ nhận được tiền Trương Mỹ Lan bồi hoàn.
Tuy nhiên, chỉ có 40.271 người đã cung cấp đầy đủ thông tin được chi trả tổng cộng hơn 7.022 tỷ đồng (tỷ lệ 24,81% cho mỗi người được nhận trên số tiền được thi hành án theo các phụ lục của bản án).
![]() |
| Năm 2023, hàng trăm trái chủ đã từng tới kêu cứu với Báo Đầu tư. |
Còn tới 2.837 người chưa được chi trả do nhiều nguyên nhân như đã gửi thông tin, nhưng sai số tài khoản ngân hàng, hoặc người được thi hành án chết. Trong số đó, có tới 2.573 trường hợp người được thi hành án chưa nộp đơn đề nghị cung cấp thông tin cá nhân và thông tin tài khoản, nên Cục không thể tiến hành chi trả.
Việc này, suốt nhiều năm qua, Báo Đầu tư đã có hàng loạt bài cảnh báo trái chủ cần phải làm theo hướng dẫn của cơ quan chức năng để soạn, nộp hồ sơ chứng lý theo yêu cầu để nhận tiền, không được nghe những lời xúi trên các group "không ‘dại’ gì khai báo theo mẫu của công an bởi khả năng đó là ‘bẫy" hoặc chỉ cần gửi hồ sơ luật sư giúp lấy lại tiền, không cần tới công an, tòa án".
Hơn thế nữa, chúng tôi cùng nhiều luật sư "bò" ra nhiều tháng trời “nghiền” tới “nhão” tất cả quy định pháp lý, soạn lại trong “núi” tư liệu để hoàn chỉnh 4 bộ hồ sơ chứng cứ của 4 công ty phát hành 25 mã trái phiếu khống, nhằm vơ vét “xương máu, mồ hôi” của hàng chục nghìn "khổ chủ" rồi gửi toàn bộ cho từng trái chủ, để họ bổ sung hồ sơ của mình mà gửi tới cơ quan chức năng theo yêu cầu.
![]() |
| Vẫn còn tới có tới 2.573 trái chủ chưa nộp đơn đề nghị cung cấp thông tin cá nhân và thông tin tài khoản nên chưa thể nhận được tiền. |
Thế nhưng không ít người vẫn nghe những tư vấn không rõ nguồn gốc trên mạng, để rồi không đi khai báo, để rồi giờ này, khi hơn 40.000 bị hại nhận được tiền thì mới vỡ ra, mới tức tưởi: "Tôi chót nghe lời khuyên trên group rằng không ‘dại’ gì khai báo theo mẫu của công an bởi khả năng đó là ‘bẫy’. Có người còn xưng luật sư bảo chỉ cần gặp họ, gửi hồ sơ là họ giúp lấy lại tiền, không cần tới công an, tòa án hay thi hành án. Giờ làm sao lấy được tiền, chú ơi…!”.
Nghe mà ức nghẹn, bởi công sức cả năm trời của tôi và các luật sư trở thành công cốc. Trái chủ đến tận cơ quan kêu cứu, nhưng phút cuối lại tin… những thành phần bí ẩn trên thế giới ảo.
Sau ức nghẹn, cảm giác xót xa ập tới. Tôi hiểu rằng, bởi họ thiếu kiến thức pháp lý, bởi họ lâm cảnh “sắp chết đuối”, nên đành... lụi cụi lục tìm bộ hồ sơ mẫu và gửi, kèm các hướng dẫn khai báo của Cục Thi hành án dân sự TP.HCM, để các khổ chủ... làm lại từ đầu!
Với 2.573 trường hợp người được thi hành án chưa nộp đơn đề nghị cung cấp thông tin cá nhân và thông tin tài khoản. Để thực hiện thanh toán tiền theo quy định, Cục Thi hành dân sự đề nghị 2.573 trường hợp trên cung cấp thông tin nhanh chóng gửi đơn đề nghị theo hướng dẫn gồm: Đơn đề nghị nhận thông báo về thi hành án trên Trang thông tin điện tử Cục và nhận tiền bằng hình thức chuyển khoản (bản chính); Căn cước công dân hoặc hộ chiếu (đối với cá nhân); Giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép thành lập và hoạt động (đối với tổ chức); Giấy xác nhận thông tin tài khoản ngân hàng (bản sao y); Các trái chủ chưa nộp đơn, bổ sung đơn gửi về Cục Thi hành án dân sự Thành phố hoặc gửi về Công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt để thực hiện tổng hợp gửi về Cục. Thông tin cá nhân của trái chủ sẽ được thu thập và sử dụng theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tính bảo mật và quyền lợi trong quá trình tổ chức thi hành án theo quy định.

-
Chủ tịch Đà Nẵng chỉ đạo chấn chỉnh, đẩy nhanh xử lý hồ sơ khoáng sản -
Liên tiếp bắt giữ nhiều vụ việc, thu hơn 800kg thực phẩm trôi nổi -
Sửa Luật An toàn thực phẩm, siết quản lý theo mức độ rủi ro -
Công nghệ tiếp sóng lậu và mạng lưới website ăn cắp bản quyền -
"Phơi sáng" góc khuất Dự án Felicity của Blue Diamond Đồng Nai -
Hơn 132.000 bao thuốc lá nhập lậu bị bắt giữ sau 2 tháng thực hiện Chỉ thị 25 -
Quảng Ngãi thanh tra dự án Trang trại Rau - Quả an toàn chậm tiến độ nhiều năm
-
1
Đàm phán Hiệp định thương mại đối ứng Việt - Mỹ: Đến rất gần kết quả cuối cùng -
2
Nhóm công ty chứng khoán có ngân hàng chống lưng: Rủi ro vì dồn tiền vào vài "ông lớn" -
3
Metro Bến Thành - Tham Lương dự kiến khoan hầm ngầm từ tháng 8/2027 -
4
Gỡ “ma trận” đứng tên hộ: Cuộc chiến làm sạch sở hữu chéo ngân hàng
-
Gần 400 doanh nghiệp Hải Phòng tham gia kết nối, giao thương tại TP.HCM -
Ngân hàng NCB hợp tác chiến lược với hệ sinh thái năng lượng hàng đầu Việt Nam -
Vietcombank tham dự ASEAN Exchanges Roadshow 2026 tại Bangkok, Thái Lan -
Vietcombank tham dự Hội thảo Ngày doanh nghiệp Việt Nam HOSE - Daiwa năm 2026 tại Singapore -
Đông Tây Land - Đối tác phân phối chiến lược trên hành trình kiến tạo các đại đô thị -
Dòng tiền tìm đến giá trị thực tại triển lãm Nam Long Experience 2026

.jpg)


