Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 19 tháng 04 năm 2024,
Ngày vui ở Phu Luồng…
Hữu Tuấn - 25/02/2017 16:50
 
Vượt hơn 600km, Đoàn công tác Giải Golf Vì trẻ em Việt Nam đã mang niềm vui đến cho 100 em học sinh nghèo học giỏi có hoàn cảnh khó khăn các xã Phu Luồng, Mường Nhà, Na Tông thuộc huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên…

Từ sáng sớm, gần 100 em học sinh, các thầy cô của 3 trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học (Phu Luông, Mường Lói, Số 2 Na Tông) và 2 trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở (Phu Luông, Mường Nhà) đã tập trung đông đủ tại sân trường Phu Luông. Để đến được đây, nhiều em đã phải đi hàng chục km từ sáng sớm.

Tất cả các em nhận được học bổng hôm nay đều thuộc diện gia đình hộ nghèo hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Vì thế, đối với các em, để được đến trường đi học và còn học giỏi, thực sự là một nỗ lực rất lớn.

Đoàn Công tác Quỹ giải golf Vì trẻ em Việt Nam chụp ảnh kỷ niệm cùng lãnh đạo Báo Điện Biên, lãnh đạo địa phương, các thầy cô giáo và học sinh nhận học bổng ngày 25/2/2017.
Đoàn Công tác Quỹ giải golf Vì trẻ em Việt Nam chụp ảnh kỷ niệm cùng lãnh đạo Báo Điện Biên, lãnh đạo địa phương, các thầy cô giáo và học sinh nhận học bổng ngày 25/2/2017.

Cậu bé có gương mặt buồn, đôi mắt sáng Lò Văn Vương (lớp 4A1, trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Phu Luông) là một ví dụ.

Bố Vương mất từ 3 năm nay, mẹ đi lấy chồng xa, Vương ở với bà nội già yếu trong căn nhà chắp vá, lợp proxy măng hun hút gió trên ngọn đồi. Hai bà cháu sống rất khó khăn từ sự trợ giúp, đùm bọc của bà con xóm giềng, các chiến sỹ bộ đội biên phòng Đồn Mường Lói. Hằng ngày, đi học về, Vượng phải phụ giúp bà hái rau, đào măng, bắt cá đem bán để đong gạo.

Bữa đói, bữa no nhưng cậu bé vẫn quyết tâm đến trường và học giỏi. Cậu bé cũng nuôi giấc mơ sẽ trở thành bộ đội, như những chú bộ đội biên phòng vẫn thường  tới nhà khám bệnh, làm ruộng giúp hai bà cháu.

Suất học bổng Vượng nhận hôm nay, em sẽ dành đưa cho bà, mua gạo, mua sách vở. Dù nhỏ nhoi, nhưng cậu bé cho biết, sẽ giúp hai bà cháu sống được 2-3 tháng.

Bắt đầu được tổ chức từ năm 2007, suốt 10 tổ chức, Quỹ học bổng Giải Golf Vì trẻ em Việt Nam đã huy động gần 12 tỷ đồng tài trợ từ các nhà tài trợ và đã tiến hành trao gần 13.500 suất học bổng cho học sinh Sinh viên nghèo vượt khó học giỏi.

Riêng tại tỉnh Điện Biên, với “cầu nối” giúp đỡ từ Báo Điện Biên Phủ, đến nay đã có 350 triệu đồng từ Quỹ học bổng Giải golf Vì trẻ em Việt Nam trao cho học sinh, sinh viên nghào vượt khó học giỏi tỉnh Điện Biên

Còn cô bé Lò Thị Hằng (học sinh lớp 9A1, trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở Phù Luông) cho biết sẽ dành một phần suất học bổng đưa bố mẹ để chữa bệnh cho bà ngoại bị bệnh tim và mua đồ dùng học tập còn thiếu nhà chưa có tiền mua từ đầu năm học.

“Chúng cháu là học sinh nghèo, dù hoàn cảnh mỗi học sinh chúng cháu có khác nhau, nhưng tất cả chúng cháu đều có chung ước muốn là được học hành đến nơi đến chốn, để sau này có một nghề về giúp gia đình mình thoát khỏi cảnh đói nghèo. Thế nhưng, học lên mỗi lớp, gánh gặng của cha mẹ ngày càng nặng, chi phí ngày càng nhiều. Do vậy, không ít bạn bè nhà nghèo cùng lứa cháu đã phải bỏ học để đi làm giúp gia đình, bỏ lỡ ước mơ, hy vọng của tuổi học trò, ngậm nước mắt vào đời”, Hằng rơm rớm nước mắt nói.

Cô bé tâm sự rằng, với những phần quà này sẽ giúp gia đình các em giảm nhẹ gánh nặng, đỡ lo lắng về tiền ăn học. Nhưng quý nhất đây là món quà tinh thần mà các cô, chú trong Đoàn công tác đã động viên các em, giúp các em có động lực để vươn lên, vượt qua trong tự ái nhà nghèo, tự tin hơn trong học tập, thực hiện thành công ước mơ của mình.

Tại buổi trao học bổng, ông Kim Yong Seok, Giám đốc Bộ phận Kế hoạch Tổng hợp (Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam) đã động viên các em rằng dù hoàn cảnh khó khăn đến mấy các em cũng đừng bao giờ từ bỏ ước mơ và hãy nuôi hy vọng để học tập thật tốt, sau này báo đáp công ơn của bố mẹ, thầy cô và xã hội dành cho mình.

“Tôi và các nhà tài trợ không có mong muốn gì hơn là sẽ góp một phần nhỏ bé của mình để các em được đến trường, để các em được học hành tốt hơn. Lúc khó khăn nhất, các em hãy nghĩ rằng, ở nơi đâu đó, vẫn còn nhiều bạn học sinh vì hoàn cảnh quá khó khăn mà phải bỏ học. Các em hãy nghĩ rằng mình dù khó khăn nhưng còn may mắn hơn các bạn và xem đó là động lực để học thật giỏi”, ông Kim nói.

Ông Bùi Đức Hải, Phó Tổng biên tập Thường trực Báo Đầu tư trao học bổng cho học sinh.
Ông Kim Yong Seok, Giám đốc Bộ phận Kế hoạch Tổng hợp (Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam) phát biểu tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, ông Lê Trọng Minh, Tổng Biên tập Báo Đầu tư cũng cho rằng, những suất học bổng, dù nhỏ nhoi nhưng là tấm long thảo thơm của các nhà tài trợ dành cho các em, ngõ hầu giúp các em học sinh nghèo vượt qua khó khăn trước mắt để học tập tốt, trở thành người có ích cho xã hội, đất nước.

Ông Minh cũng dành lời cảm ơn tới các nhà tài trợ như Vingroup, Samsung, Coca-Cola Việt Nam…và nhiều nhà tài trợ khác, suốt 10 năm qua đã đồng hành cùng Giải Golf Vì trẻ em Việt Nam mang niềm vui, niềm hy vọng và mang động lực lớn lao cho hàng chục ngàn học sinh, sinh viên nghèo vượt khó học giỏi trên khắp cả nước.

Dưới chân dãy Phù Luông hoa ban bắt đầu nở trắng trong cái năng hanh hao cuối đông. Niềm vui đang đến với những em học sinh nghèo học giỏi dưới chân núi Phù Luông...

Dưới đây là một số hình ảnh tại Lễ trao Học bổng từ Quỹ giải Golg Vì trẻ em Việt Nam tại Điện Biên ngày 25/2/2017:

Ông Lê Trọng Minh, Tổng Biên tập Báo Đầu tư phát biểu tại buổi lễ.
Ông Lê Trọng Minh, Tổng Biên tập Báo Đầu tư phát biểu tại buổi lễ.
Ông Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng Ban tổ chức Giải golf Vì trẻ em Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Nhà đầu tư trao học bổng cho học sinh Điện Biên.
Ông Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng Ban tổ chức Giải golf Vì trẻ em Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Nhà đầu tư trao học bổng cho học sinh Điện Biên.
Ông Bùi Đức Hải, Phó Tổng biên tập Thường trực Báo Đầu tư trao học bổng cho học sinh.
Ông Bùi Đức Hải, Phó Tổng biên tập Thường trực Báo Đầu tư trao học bổng cho học sinh.
Bà Lê Từ Cẩm Ly, Giám đốc Pháp lý và Đối ngoại Công ty TNHH Coca-Cola Việt Nam trao học bổng cho các em học sinh.
Bà Lê Từ Cẩm Ly, Giám đốc Pháp lý và Đối ngoại Công ty TNHH Coca-Cola Việt Nam trao học bổng cho các em học sinh.
Các em học sinh nhận học bổng.
Các em học sinh nhận học bổng.
Học bổng “Vì trẻ em Việt Nam – Swing for the Kids” đến với học sinh Ninh Thuận
Năm thứ 2 liên tiếp học bổng “Vì trẻ em Việt Nam – Swing for the Kids” được Báo Đầu tư phối hợp với Văn phòng Phát triển Kinh tế Ninh Thuận...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư