
-
Chủ tịch Hà Nội thăm các khối tập luyện diễu binh, diễu hành kỷ niệm A80
-
8.800 tình nguyện viên phục vụ lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9
-
Hà Nội hoàn thành xây dựng nông thôn mới cấp thành phố: Nhân rộng kinh nghiệm, kiến tạo tương lai xanh, hiện đại
-
Hà Nội ban hành quy định mới về quyền sở hữu toàn dân, xử lý tài sản
-
Hà Nội bố trí mặt bằng sắp xếp phương tiện phục vụ Lễ kỷ niệm diễu binh, diễu hành dịp 2/9 -
Vòng tay yêu thương, tiếp sức 3.000 trẻ em yếu thế tới trường
Trên phố Trần Nhân Tông, các phương tiện chầm chậm di chuyển, chỉ riêng chiếc Maserati vẫn hiên ngang đỗ giữa phố. Sau khi bị công an phường nhắc nhở, chiếc xe lại tiến lên ngã tư. Dù bật đèn cảnh báo nguy hiểm nhưng đây là tuyến phố cấm đỗ, vị đại gia này lại đành tiến lên, lùi xuống liên tục để chờ người nhà vào mua vàng.
Maserati Levante
Chiếc Maserati trắng thu hút rất nhiều sự chú ý không chỉ bởi “rắc rối” với cảnh sát. Nó còn khiến nhiều người tò mò, không biết đại gia đi chiếc xe có giá bao nhiêu và vị đại gia này sẽ mua bao nhiêu vàng.
Chiếc xe phải di chuyển liên tục do tuyến phố cấm ô tô đỗ dừng
Theo kiểu dáng bên ngoài, thì chiếc Maserati trắng này là Maserati Levante. Đây là chiếc SUV hạng sang đầu tiên trên thế giới của hãng xe thể thao Italia. Giá của nó tại một số showroom ở Việt Nam đang rơi vào khoảng 5,1 tỷ đồng cho bản tiêu chuẩn và 6,1 tỷ đồng cho bản cao cấp S.
Tuy nhiên, đó chưa phải là giá lăn bánh của chiếc xe này. Nếu tính thêm chi phí đăng ký, ra biển, bảo hiểm, phí bảo trì đường bộ thì chiếc xe cón giá tới khoảng 7 tỷ đồng (hoặc hơn) cho bản cao cấp S.
Một chút "rắc rối"
Điều khiến nhiều người tò mò hơn cả là việc, nếu đi chiếc siêu xe 7 tỷ đồng thì liệu đại gia này có mua tới 7 cây vàng lấy may hay không?
Sau khi đi ra từ một hiệu vàng tại ngã tư, bà Hoàng Thanh Phương (Trương Định, Hà Nội), mẹ của chủ nhân chiếc Maserati giản dị chia sẻ: “Tôi không mua vàng bao giờ, nhưng hôm nay là ngày Vía Thần Tài nên cũng mua 1 ít lấy may cho con trai và con gái".
Bà Phương sau khi mua vàng lấy may cho con trai về
“Tôi không quan tâm đến giá vàng hàng ngày nên cũng không biết là đắt hay rẻ. Chỉ biết mua 1 chỉ con trai và 1 chỉ cho con gái của tôi hết khoảng 7,5 triệu đồng”, bà Phương cho biết thêm.
Ngày Vía Thần tài là một quan niệm đẹp trong văn hoá của người Việt. Tuy nhiên, mọi người cũng nên đón nhận nó một cách nhẹ nhàng, không quá phô trương. Ngay như vị đại gia này, gia đình họ cũng chỉ mua 1 chút để lấy may chứ không vung tay quá trán.

-
8.800 tình nguyện viên phục vụ lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9
-
Hà Nội hoàn thành xây dựng nông thôn mới cấp thành phố: Nhân rộng kinh nghiệm, kiến tạo tương lai xanh, hiện đại
-
Hà Nội ban hành quy định mới về quyền sở hữu toàn dân, xử lý tài sản
-
Hà Nội bố trí mặt bằng sắp xếp phương tiện phục vụ Lễ kỷ niệm diễu binh, diễu hành dịp 2/9
-
Cha chiến sĩ công an anh hùng, con tiếp nối gương điển hình tiêu biểu -
Vòng tay yêu thương, tiếp sức 3.000 trẻ em yếu thế tới trường -
Xây dựng Đa Phúc thành cực tăng trưởng xanh của Hà Nội -
Đà Nẵng đầu tư hơn 260 tỷ đồng xây trường học tại xã biên giới Tây Giang -
Khánh thành cơ sở của Trường đại học Luật Hà Nội tại Bắc Ninh -
Metro Hà Nội tăng chuyến, kéo dài giờ phục vụ đại lễ A80 -
Cách mạng Tháng Tám năm 1945: Mở ra kỷ nguyên mới cho đất nước
-
Bản lĩnh vượt "bão" dịch bệnh của đại lý cám Japfa tại Phú Thọ
-
Chính thức ra mắt La Tiên Villa - Bất động sản hạng sang đầu tiên tại Bắc Nha Trang
-
Nam A Bank 5 năm liên tiếp là Nơi làm việc tốt nhất châu Á
-
Shinhan Life sẵn sàng về sản phẩm, dịch vụ, đón đà tăng trưởng của thị trường
-
A&T Group & DXMD Vietnam ký kết hợp tác phát triển dự án A&T Saigon Riverside
-
Khát vọng phổ cập robot: Hành trình của doanh nhân Hoàng Hữu Thắng