-
TP.HCM "điểm danh" các đơn vị giải ngân vốn bồi thường dự án công thấp -
Chủ Tập đoàn Phúc Sơn bất ngờ rút kháng cáo -
Đà Nẵng: Tạm dừng thi công khu vực sạt lở tại Khu đô thị Capital Square 3
-
Hàng tuần phải báo cáo tiến độ xây dựng, sửa chữa nhà cho nhân dân sau bão lũ -
Đà Nẵng yêu cầu khắc phục hố sụt lún khiến xe ô tô rơi xuống hố sâu -
Khởi tố thêm nhiều đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá của “ông trùm 9x”

Lê Thị Đông Phương (bên trái): “Tôi biết là sai rồi. Giờ hối hận cũng quá muộn màng!”
Nguyễn Lê Thiên Lý (bên phải): “Đánh các bé để dọa thôi”
Vin cớ “bực tức, không kiểm soát”
Bước đầu khi tiếp xúc với phóng viên, 2 đối tượng có thái độ ngược hẳn nhau. Bị can Lê Thị Đông Phương (SN 1982, trú quận 8) là chủ đầu tư của trường mầm non tư thục Phương Anh (số 18 đường Hiệp Bình, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức) luôn miệng nói “đã hối hận, đã sai”. Nhưng bị can Nguyễn Lê Thiên Lý (SN 1994, trú tỉnh Kiên Giang) là nhân viên cấp dưỡng, dạng thử việc, của trường mầm non Phương Anh thì tỏ ra bình thản, dửng dưng.
Phương khai, trường mầm non Phương Anh được thành lập từ tháng 8-2013 đến nay, hoàn toàn không có giấy phép tại ngôi nhà thuê ở số 18 đường Hiệp Bình cũng là nơi sinh sống của vợ chồng Phương cùng 2 con nhỏ. Phương trần tình: “Chồng tôi là thạc sĩ dạy ở nhạc viện. Ban đầu tôi cũng ở nhà dạy thanh nhạc, nhưng sau khi sinh con, chăm con nhỏ nên mở trường nhận giữ trẻ”.
Nói về những hành động đối xử tàn bạo đối với những đứa trẻ khiến dư luận hết sức bất bình trong những ngày qua, Phương cúi gằm mặt, lí nhí: “Tôi biết là sai rồi! Giờ hối hận cũng quá muộn màng! Trong thâm tâm tôi không muốn làm hại các cháu mà muốn các cháu ăn uống tốt, khỏe mạnh, ngoan ngoãn. Nhưng do phải cho nhiều cháu ăn cùng một lúc, các cháu nhỏ hay quấy khóc nên tôi bực tức, không kiểm soát được sự nóng giận của mình. Dù gì cũng sai quá rồi”. Phương sụt sùi: “Tôi quá hối hận trước những việc mình làm mà đặc biệt là đối xử phản sư phạm đối với những đứa trẻ mà tôi coi như con mình”.
Đứng cạnh bị can Phương nhưng bị can Lý không bộc lộ chút cảm xúc nào. Lý bắt đầu kể, rời quê lên TP.HCM được nửa năm nay, đang học ở Đại học Sài Gòn nhưng nhờ quen biết từ trước nên được nhận vào trường mầm non Phương Anh từ cuối tháng 8-2013 làm nhân viên cấp dưỡng.
Trong đoạn clip gây rúng động dư luận, Lý được xác định là nhân vật chính có nhiều cảnh đối xử tàn bạo với các bé. Biện hộ về chuyện này, Lý nói: “Em cũng muốn mấy đứa ăn nhiều, nhanh lớn. Bản tính em từ nhỏ đến giờ rất nóng tính, làm gì cũng ít suy nghĩ nên các bé cứ quấy khóc là em cho ăn đòn ngay”.
Hỏi chuyện Lý nghĩ gì về những hành động trong clip mô tả, Lý trần tình: “Em dùng tay đánh các bé là để dọa thôi, hay như việc em dọa nhấn đầu 1 bé vào thùng phuy là để bé sợ mà nghe lời em. Thực tế từ trước đến nay em dùng những cách này hù dọa thì các bé đều sợ, nghe lời em mà ăn uống nghiêm túc”. Bị truy vấn về chuyện có hối hận không, Lý lảng tránh: “Sau này em ra tù thì hễ làm việc gì em cũng sẽ phải suy nghĩ kỹ càng”.
Sẽ xử lưu động trước Tết Nguyên đán
Chỉ huy Đội Cảnh sát hình sự, công an quận Thủ Đức, TP.HCM thông tin, vụ việc không hẳn là từ đoạn clip chấn động dư luận trong chiều 16-12 đến nay, mà công an đã nắm bắt vụ việc trước đó. Cụ thể là ngày 13-12 có 1 người đàn ông tên H đến công an phường Hiệp Bình Phước tố cáo việc bảo mẫu trường mầm non Phương Anh hành hạ các bé, người này có kèm theo clip mô tả chi tiết, chủ yếu là hành vi của Lý. Đáng nói là người đàn ông tên H đề nghị giữ kín tên tuổi của ông, cả sau này cũng đề nghị không cung cấp thông tin cá nhân ông cho báo chí, chỉ đơn giản là không phải ông sợ bị trả thù mà chỉ muốn vạch rõ cái xấu một cách lặng thầm.
Bước đầu công an quận vào cuộc, phối hợp công an phường mời Phương và Lý lên làm việc. 2 người này đã thừa nhận có hành vi hành hạ các cháu bé đang giữ ở trường mầm non Phương Anh. Cơ quan công an có đưa 3 cháu bé đi khám chữa bệnh nhưng chưa ghi nhận thương tích.
Công an đang trong quá trình củng cố hồ sơ thì 1 tờ báo ở TP.HCM khai thác vụ việc, cùng thời điểm đoạn clip khác về hành hạ trẻ em ở trường mầm non Phương Anh được đưa lên mạng xã hội, gây phẫn nộ trong dư luận. Lo sợ Phương và Lý là tâm điểm trút giận của dư luận nên cơ quan công an đã tạm giữ hình sự và đến chiều 17-12 thì khởi tố bị can.
Thiếu tá Nguyễn Mai Chức - Đội phó Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Thủ Đức cho biết thêm, tại cơ quan công an 2 bị can có những lời khai khá đơn giản, thừa nhận là các cháu quấy khóc, ăn chậm hoặc khó ăn nên mới có những hành vi đánh đập, hù dọa các cháu.
Theo Thiếu tá Nguyễn Mai Chức, sẽ sớm đưa vụ án ra xét xử lưu động trước tết Nguyên đán này. Hiện cơ quan chức năng quận Thủ Đức đang xem xét trách nhiệm của chính quyền địa phương, mà cụ thể là UBND phường Hiệp Bình Phước khi để trường mầm non Phương Anh hoạt động không phép, đã qua kiểm tra hành chính 2 lần nhưng vẫn để tồn tại những hành vi tàn ác gây bức xúc, phẫn nộ trong dư luận.
Duy Kiên (ANTĐ)
-
Đà Nẵng yêu cầu khắc phục hố sụt lún khiến xe ô tô rơi xuống hố sâu -
Khởi tố thêm nhiều đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá của “ông trùm 9x” -
Diễn biến mới trong cuộc giải cứu dự án Shizen Home của Gotec Việt Nam -
Hải quan khởi tố hai vụ buôn lậu, cảnh báo nguy cơ “rác công nghiệp” tràn vào Việt Nam -
Nhiều vi phạm tại dự án trong hai khu công nghiệp ở Lâm Đồng -
Quảng Ngãi với “nút thắt” của dự án cảng cá -
Quảng Ngãi thu hồi hơn 33 ha đất vi phạm của Công ty dược liệu và thực phẩm Măng Đen
-
Hai giải thưởng uy tín ghi nhận nỗ lực đặt con người lên hàng đầu của SeABank
-
Huawei Việt Nam và Đại học Bách khoa Hà Nội hợp tác trong giáo dục và phát triển nhân tài ICT -
PERSOL công bố 5 xu hướng chuyển dịch nguồn nhân lực, tái định hình tuyển dụng tại Việt Nam -
Eximbank trao học bổng trị giá 300 triệu đồng cho sinh viên đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh -
Sao Bắc Đẩu kỷ niệm 29 năm phát triển, ra mắt nhận diện thương hiệu mới -
SeABank thông báo mời thầu

