-
Trường đại học và doanh nghiệp kết nối, đưa việc làm đến với sinh viên -
Mục tiêu đến năm 2030, thu nhập của lao động sản xuất lâm nghiệp tăng lên gấp 1,5 lần -
Đèo Cả tổ chức Hội thi quản lý vận hành cao tốc và hầm đường bộ năm 2024 -
Đạt IELTS 7.0-8.0 mà mất đi nhiều trải nghiệm cuộc sống thì có nên không? -
Hơn 300 hình ảnh Chiến dịch Điện Biên Phủ được trưng bày tại Bảo tàng Chiến thắng B-52 -
Hà Nội thí điểm cấp phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID
TIN LIÊN QUAN | |
Người huyết áp cao nên ăn Tết ra sao? | |
Cháy vé, cò hàng không ăn dày ngày Tết |
Những ngày cuối năm, ông Phạm Hải Quyết trú tại phường Vĩnh Niệm (Lê Chân, Hải Phòng) ăn mặc chỉnh tề ra ngồi ở ngã tư đường Lê Hồng Phong - Nguyễn Bỉnh Khiêm. Ông cầm theo tấm bảng in dòng chữ "Chương trình quyên góp 150 suất quà Tết tặng người khuyết thị - mồ côi - bất hạnh". Bên cạnh ông là thùng từ thiện bằng nhựa, kèm theo máy ảnh, ăm-li, loa nén.
Ông Quyết gửi tặng 15 triệu đồng cho các em nhỏ khiếm thị ở Hải Phòng |
Lúc đầu mọi người cho rằng, đây là một hình thức ăn xin kiểu mới nên không ủng hộ. Sau khi biết ông Quyết đi xin tiền xuất phát từ tấm lòng với trẻ em thiệt thòi, nhiều người đi đường đã ủng hộ. Người cho 1.000-2.000 đồng, có người tặng 100.000 đồng.
Suốt một tháng, cứ 8h, ông Quyết lại có mặt tại ngã tư, cho đến 11h thì thu đồ, về nhà ăn cơm với vợ và con cháu. Ông dùng máy ảnh để chụp lại hình ảnh người dân bỏ tiền vào hòm từ thiện, cảnh đường phố xung quanh, dùng loa để cảm ơn những người có tấm lòng thiện nguyện. Đôi lúc, ông bật các ca khúc về mùa xuân, đất nước cho tưng bừng không khí.
Trước đây, ông Quyết từng đi bộ đội rồi về làm công nhân tại Nhà máy thủy tinh Hải Phòng. Sau khi về hưu sớm, ông đi bán báo dạo rồi nghỉ ở nhà do tuổi cao sức yếu. Khi con cái trưởng thành, ông Quyết muốn làm việc gì đó vừa tạo niềm vui cho bản thân vừa giúp ích cho xã hội. Những năm đi bán báo, ông có dịp tới trường nuôi dạy trẻ khiếm thị Hải Phòng, biết nhiều hoàn cảnh khó khăn. Bởi vậy, ông đã quyết định trước Tết năm nay sẽ đi quyên góp tiền mua quà cho các em nhỏ.
Suốt một tháng, ông luôn có mặt ở ngã tư Lê Hồng Phong - Nguyễn Bỉnh Khiêm (Hải Phòng) để xin tiền |
Sau hơn một tháng, ông Quyết đã xin được 15 triệu đồng. Chiều 9/2, ông mang toàn bộ số tiền trao cho Ban giám hiệu Trường nuôi dạy trẻ khiếm thị Hải Phòng. Ông gửi gắm, nhờ các thầy cô tổ chức vui Tết, tặng quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn.Chị Kiều Thị Hằng, con dâu trưởng của ông Quyết, tâm sự: "Lúc đầu, bà và các con phản đối nhiều vì việc làm thì tốt nhưng tuổi ông đã cao, ra ngoài đường ngồi vừa ảnh hưởng sức khỏe vừa khiến nhiều người suy diễn không tốt".
Ông Nguyễn Văn Truyền, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết số tiền sẽ được sử dụng đúng như tâm nguyện của ông Quyết. Trường cũng sẽ phát động các giáo viên xem đó là một tấm gương để học tập.
"Trường có 40 em khiếm thị hoàn cảnh khó khăn đang ở nội trú. Hàng tháng nhà nước hỗ trợ 450.000 đồng tiền ăn ở, học tập cho mỗi em. Để học sinh có điều kiện ăn học tốt hơn, nhà trường đã tranh thủ mọi nguồn lực, các tấm lòng hảo tâm, sự giúp đỡ của cả cộng đồng và xã hội", thầy Truyền chia sẻ.
Thỉnh thoảng ông lại khuyến cáo và chúc tất cả mọi người tham gia giao thông an toàn |
Ông Vũ Thế Hệ, Tổ trưởng tổ dân phố số 9 (phường Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng), là người cùng sinh hoạt trong chi bộ Đảng với ông Quyết. Ông Hệ cho biết: "Ông Quyết hiền lành, vui tính, tham gia tích cực trong mọi hoạt động của Chi bộ. Cách đây hai tháng, ông từng thông báo với chi bộ về việc đi quyên góp tiền ủng hộ cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn".Thầy Truyền cho biết thêm, khi mới nhận lời đề nghị của ông Quyết, thầy cũng không chấp nhận do lo ngại tình trạng lợi dụng việc từ thiện để tư lợi cá nhân. Sau đó, thấy ông Quyết nhiệt tình, có thông tin, mục đích rõ ràng nên nhà trường đồng ý.
Mỗi khi khu phố có công việc, ông Quyết lại hỗ trợ, vác loa đi tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện. Làm nhiều việc cho tổ dân phố nhưng ông Quyết cũng không kêu ca hay đòi hỏi gì.
Đầu Tết, 27 người chết vì tai nạn giao thông () Ngày 15/2 (27 Tết), trên phạm vi cả nước đã xảy ra 39 vụ tai nạn giao thông, làm chết 27 người, bị thương 26 người. |
Giang Chinh (Vnexpress)
-
Đạt IELTS 7.0-8.0 mà mất đi nhiều trải nghiệm cuộc sống thì có nên không? -
Hơn 300 hình ảnh Chiến dịch Điện Biên Phủ được trưng bày tại Bảo tàng Chiến thắng B-52 -
Hà Nội thí điểm cấp phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID -
Không có việc sụt lún hầm đường bộ qua Đèo Cả -
Thông tin mới về tuyển sinh đại học của các trường y, dược -
Thí điểm cấp Phiếu Lý lịch Tư pháp trên VNeID tại Hà Nội và Thừa Thiên Huế -
Hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia ngày càng hoàn thiện
- FPT hợp tác với USAID thúc đẩy triển khai năng lượng sạch
- Vietlott trao giải thưởng xổ số trị giá hơn 314 tỷ đồng
- Mang Yang - Gia Lai hội đủ yếu tố để trở thành “thiên đường bò sữa” Việt Nam
- Ứng dụng SeAMobile Biz của SeABank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê
- Công bố Top 10 Doanh nghiệp Đổi mới, Sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả năm 2024 ngành bán lẻ
- TOTO Việt Nam ra mắt bộ sưu tập mới: Tiên phong kiến tạo “Một chuẩn sống mới”