-
Bộ Giáo dục và Đào tạo lý giải đề xuất siết phương thức tuyển sinh đại học -
Thủ tướng: Huy động tất cả nguồn lực, in ấn, cung ứng đủ sách giáo khoa, báo cáo trước 22/9 -
TP.HCM: Khẩn trương hoàn tất thủ tục hành chính cho doanh nghiệp để tổ chức bữa ăn bán trú -
Lễ hội Tiệc nướng Mỹ vị Hoa Kỳ tôn vinh tinh hoa nông nghiệp Mỹ -
Mở rộng cửa cho hợp tác, đầu tư nước ngoài trong giáo dục -
Thông tin về sắp xếp các Học viện, Trường Công an nhân dân
Trên Instagram, Hương Tràm vừa đăng một dòng trạng thái dài trải lòng về quá khứ, tuổi trẻ của mình. Nữ ca sĩ viết: "Một buổi sáng dậy sớm và chợt nhận ra mình bắt đầu hồi sinh sau nhiều 'cơn bão'. Tôi bỗng dưng nghĩ nhiều về tuổi trẻ của mình. Đó là những tháng ngày tôi sống hết mình với đam mê, tình yêu và với cả những sai lầm. Tuổi 17 tuyệt vời nhưng vụng dại đã cho tôi nhiều tràng vỗ tay tung hô lên tận trời xanh và cả những cú tát đớn đau không bao giờ quên được".
Hương Tràm năm nay 24 tuổi và cô không dám chắc rằng mình sẽ không còn những sai lầm khác, nhưng những gì đã qua nữ ca sĩ sẽ mãi mãi ghi khắc trong lòng. "Tất cả mọi thứ đều có thể chữa lành và khôi phục nếu có đủ thời gian và kiên nhẫn, dù đôi khi các vết sẹo vẫn còn ở đó. Nhưng nhờ những sai lầm mà mới có tôi của ngày hôm nay. Nó giúp tôi hiểu rằng, ngay những lúc mình chẳng còn gì, vẫn còn có những người cạnh bên và yêu thương, trao cho mình cơ hội làm lại từ đầu. Nhờ đó, tôi cũng nhận ra những giá trị đích thực của cuộc đời mình. Những người rời đi khỏi mình cũng chỉ giản đơn là số phận, hết duyên", Hương Tràm bộc bạch.
Cuối status, cô nhấn mạnh, mọi thứ rồi cũng sẽ trôi đi và một lúc nào đó khi nhìn lại, tất cả sẽ đều là kỷ niệm, những dấu ấn không thể nào quên. "Xin lỗi và cảm ơn tuổi trẻ của tôi... Tôi để bạn lại sau lưng và tôi đi tiếp về phía trước bằng những mộng mơ mới của đời mình", nữ ca sĩ bày tỏ.
![]() |
|
Hương Tràm tâm sự, nhờ có những sai lầm mà mới có cô ngày hôm nay. |
Dòng chia sẻ của Hương Tràm được nhiều bạn bè nghệ sĩ đồng cảm. Nhiều người chúc nữ ca sĩ gặp được điều tốt đẹp trên con đường mà cô đã lựa chọn. "Cố gắng lên chị, chúc chị đi du học thành công và sớm quay trở lại con đường âm nhạc. Cảm ơn chị thời gian qua đã mang đến cho khán giả những giai điệu thật hay", một người dùng bình luận.
Đầu tháng 5, Hương Tràm đột ngột tuyên bố sẽ tạm biệt showbiz một thời gian để sang Mỹ du học và điều trị tâm lý. Thông tin này khiến đông đảo người hâm mộ hoang mang bởi giọng ca Em gái mưa đang ở thời điểm hot, rất đắt show và có nhiều bài hit. Khi chia tay fan, Hương Tràm khóc và nói, chọn con đường âm nhạc từ tuổi 17 giúp cô chạm đến thành công lớn nhưng cũng có cả giông bão lớn và những sai lầm. Cô bị khủng hoảng tâm lý kéo dài dẫn đến mất ngủ triền miên. Cô mong muốn hoàn thiện chuyên môn để khi trở lại, sẽ cống hiến cho mọi người thứ âm nhạc giàu sức sống hơn.
-
Bộ Giáo dục và Đào tạo lý giải đề xuất siết phương thức tuyển sinh đại học -
Thủ tướng: Huy động tất cả nguồn lực, in ấn, cung ứng đủ sách giáo khoa, báo cáo trước 22/9 -
TP.HCM: Khẩn trương hoàn tất thủ tục hành chính cho doanh nghiệp để tổ chức bữa ăn bán trú -
Lễ hội Tiệc nướng Mỹ vị Hoa Kỳ tôn vinh tinh hoa nông nghiệp Mỹ
-
Mở rộng cửa cho hợp tác, đầu tư nước ngoài trong giáo dục -
Thông tin về sắp xếp các Học viện, Trường Công an nhân dân -
Hà Nội phê duyệt học phí mới cho 35 trường chất lượng cao -
Các quốc gia châu Á - Thái Bình Dương hợp tác cùng nâng chuẩn an toàn mũ bảo hiểm -
Bộ Nội vụ phản hồi đề xuất giáo viên nữ nghỉ hưu ở tuổi 55, nam 60 -
Hà Nội kiến tạo thương hiệu lễ hội Jazz quốc tế -
Hà Nội lập 4 đoàn kiểm tra đột xuất bữa ăn bán trú
-
Brewing Tomorrow: Carlsberg Việt Nam thúc đẩy tăng trưởng xanh và phát triển bền vững thông qua sử dụng tài nguyên hiệu quả -
Hiện đại hóa đô thị, giao thông bằng quản trị video tích hợp AI cùng Univision -
Công ty CP Green i-Park ký kết Thỏa thuận hợp tác đầu tư với Trung tâm Kinh tế Thương mại Trung Quốc - ASEAN -
5 điểm Galaxy Z Fold8 Ultra vượt trội về thông số so với iPhone Duo -
Tour Thượng Hải mùa thu 2026: Bay thẳng Sun PhuQuoc Airways, No Shopping, giá từ 14,99 triệu đồng -
Anh hùng Lao động Nguyễn Thị Nga: “Tôi chọn kinh doanh từ một câu hỏi về cuộc sống”

