Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 25 tháng 04 năm 2024,
Cảm động bức thư xin lỗi con gái của MC Phan Anh
Thành Tuyên - 06/11/2014 11:42
 
Là một ông bố nghiêm khắc nhưng MC Phan Anh đã khiến nhiều người cảm động rơi nước mắt trong bức thư gửi con gái của mình! 
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
"Bố ơi, mình đi đâu thế?" Gây ấn tượng ngay màn ra mắt
Dàn sao "Bố ơi! Mình đi đâu thế!" phiên bản Việt lộ diện truyền thông
Ai dám mạnh tay đầu tư cho quiz-show?
MC Phan Anh và con gái

Dù ghi hình từ hồi mùa hè nhưng đến 1/11 vừa qua chương trình Bố ơi, mình đi đâu thế? Mới được lên sóng trên kênh VTV3  Đài TH Việt Nam. Ngay lập tức chương trình đã nhận được nhiều tình cảm và phản hồi tốt từ khán giả.

Trong tập đầu, mặc dù xuất hiện rất ít và có chút “mờ nhạt”, nhưng cặp cha con Phan Anh đã phần nào để lại dấu ấn đối với khán giả. Phan Anh – một ông bố nghiêm khắc luôn muốn giữ gìn hình ảnh trước công chúng nhưng cũng vô cùng vụng về trong cách chăm con và dỗ con. Bảo Anh – con gái MC Phan Anh lại là một cô tiểu thư chính hiệu nhưng lại rất sợ bố. Cô bé không ngừng khóc khi “phải” lên đường trong hành trình du lịch đầy “bí ẩn” cùng bố mà không có mẹ đi cùng.

Vốn là người kín tiếng, MC Phan Anh chưa từng tiết lộ với báo giới về cuộc sống riêng tư cũng như chia sẻ những hình ảnh về ba nhóc tỳ đáng yêu của mình. Bởi vậy, có thể nói khi nhận lời tham gia chương trình “Bố ơi, mình đi đâu thế” là một quyết định khó khăn đói với anh.

Anh cũng từng rất băn khoăn khi chương trình được lên sóng, ngay khi tập đầu của chương trình lên sóng anh từng chia sẻ với báo chí rằng sẽ thuyết phục các ông bố khác không để cho con mình xem lại chương trình

MC Phan Anh và con gái trở nên thân thiết hơn sau chương trình

Lý giải về điều này, Phan Anh cho biết: “Trong chương trình, có những điều khá nhạy cảm nên mình không muốn cho con xem. Ví dụ: Nhiều khi, trẻ con có thể nói về nhau kiểu trêu chọc khi không có mặt bé kia ở đó. Những câu nói đó đôi khi có thể khiến con bị sốc 1 chút.

Mình cũng không muốn cho con thấy đươc toàn bộ quá trình đã trải qua vì chương trình vẫn đang tiếp tục quay, như thế sẽ khiến Bảo Anh e dè hơn, không dám thể hiện mình trước ống kính nữa.

Thật ra, trước đó Bảo Anh cũng rất ý thức rằng mình đang “bị quay phim” nên ban đầu, con rất ngại thể hiện những tình cảm, những hành động của mình.

Phải mất một vài tập thì Bảo Anh mới quen với việc quên đi ống kính đang chĩa vào mình. Vì thế nên mình không muốn cho con xem lại chương trình vì có thể bé sẽ mất tự nhiên.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình MC Phan Anh vừa gửi cho con gái 1 bức thư chan chứa tình cảm. Đây là những cảm xúc của anh khi cùng con gái cưng trải nghiệm 3 tháng "thử thách" khi cùng tham gia 1 chương trình "Bố ơi mình đi đâu thế".

Con gái,

Hôm nay, bố mới rảnh một chút để xem lại tập đầu tiên hành trình mà cha con ta đã may mắn có được để gắn kết với nhau. Mới đó mà đã gần 3 tháng trôi qua rồi nhưng những hình ảnh thì thật gần, như là bố đang ngồi đây, ngoài phòng khách và mọi thứ diễn ra trước mắt.

Bố muốn xin lỗi con thêm một lần nữa, khi những hình ảnh con khóc nức nở được phát sóng. Lúc đó thật lòng bố cũng thấy mình nhẫn tâm với Bo của bố lắm, nhưng không phải lần này thì sẽ là lúc nào?

Con không muốn tham gia chương trình! Bố tôn trọng quyết định của con. Nhưng rồi chính việc con nói con sợ bố, con không thích đi với bố! Con đã khóc nức nở và đòi ở nhà với mẹ khi bố định đưa con đi tham gia một hoạt động ngoài trời khiến cho.. bố phải suy nghĩ rất nhiều! Một đêm trăn trở, bố thấy mình đã sai nhiều quá. Làm cha đâu phải chỉ là mang lại cho con cuộc sống no đủ. Làm cha đâu phải chỉ là để cho con tự hào về vị trí của mình. Làm cha đâu phải chỉ là uốn nắn con vào những nguyên tắc. Làm cha đâu phải chỉ là một quyền uy để con sợ mà khó lại gần.

Bức thư xin lỗi con gái của Phan Anh khiến nhiều người cảm động

Bố muốn thay đổi, bố cần phải thay đổi. Bố phải làm trọn đặc quyền dành cho cha mẹ để tuổi thơ của con đầy những yêu thương, kỷ niệm và niềm vui.

Thế nên, bố xin lỗi nhé, con gái nhỏ, khi bố mẹ đã phải dùng mọi biện pháp năn nỉ, dụ dỗ, thuyết phục.. để Bo gật đầu đồng ý tham gia. Bố cũng đã lường trước được việc con sẽ khóc, sẽ phản ứng nên đã dọa con rằng người ta sẽ ghi hình, khóc lên tivi xấu lắm. Mẹ và các em thì phải lánh đi, không tạm biệt con, sợ con sẽ nhớ không đi được. Vì vậy, bố lại càng xót khi lúc đầu Bo đã rất nghe lời "giữ gìn hình ảnh" lúc tỉnh dậy, đánh răng, rửa mặt.. nhưng cuối cùng thì con mặc kệ máy quay mà khóc ngon lành vì nhớ mẹ, vì bất an về một hành trình mà còn chưa bao giờ dám nghĩ đến!

Lúc đó, bố có nói với con là sẽ không mắng.. nhưng trong hành trình bố không làm được ngay. Và bé con của bố trở thành đứa trẻ chịu nhiều sức ép nhất... Bố cũng trở thành người cha dữ dằn nhất...

Nhưng quan trọng là, ngồi viết những dòng này, bố đang mỉm cười, vì bố biết ai là người được nhất!

Cảm ơn con nhé! Bố đã thấy tấm hình cha con mình trên bàn học".

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư