Tháng Tám. Trong veo nắng sớm, hiền hòa gió thu, đúng thời khắc mùa của hồi tưởng và khát vọng, Thủ đô Hà Nội đang trong những ngày hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Phố phường ngập tràn ánh nắng vàng mượt, gió thổi nghiêng qua từng mái ngói rêu phong, đánh thức vẻ đẹp vừa trang nghiêm, vừa lãng mạn; vừa cổ kính, vừa kiêu hãnh; vừa dung dị, vừa đài các... mê động lòng người.

 

Thành phố của ký ức và hy vọng ấy mang trong mình những danh xưng được thế giới ghi nhận: “Thành phố vì hòa bình”, “Thành phố sáng tạo”, “Thủ đô anh hùng”, “Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người”. Nhưng vượt lên trên mọi định danh, Hà Nội còn là nơi giữ phần “hồn Việt” thanh cao, nơi người ta có thể sống chậm lại giữa nhịp sống hối hả hiện đại, để vươn tới khát khao sống xanh và bền vững.

 

 

Sắc xanh ở Hà Nội đâu chỉ nằm trên vòm lá nghiêng bóng, mặt hồ xao động hay thảm cỏ mềm dưới chân. Màu xanh ấy đã thấm sâu vào cách thành phố hoạch định tương lai, từ quy hoạch đô thị đến lựa chọn hạ tầng, từ từng chính sách môi trường đến nếp sống mới của người dân: học lại cách đi bộ, học lại cách sống chậm và sống bền.

 

Một chậu hoa đặt trước hiên nhà, một chuyến buýt điện lặng lẽ lăn bánh, một lớp học không rác nhựa, một vùng phát thải thấp không nằm yên trên giấy… Những điều tưởng chừng nhỏ bé ấy, thực ra đang góp phần định nghĩa lại thế nào là một Thủ đô hiện đại, không bằng chiều cao của công trình, mà bằng chiều sâu trong tư duy sống.

 

Hà Nội không xanh để khác biệt. Hà Nội xanh vì đó là cách thành phố này giữ lại phần hồn dung dị và đẹp đẽ trong nhịp sống công nghiệp, giữ lại vẻ đài các không cần tô son, giữ lại sự quyến rũ lặng thầm mà sâu sắc. Thành phố không cần nhanh hơn, cao hơn, chỉ cần tử tế hơn với môi trường và dịu dàng hơn với chính con người.

 

Megastory “Có một Hà Nội biếc xanh” là hành trình đi tìm sắc xanh ấy trong từng con đường, từng ánh mắt, từng quyết sách và từng giấc mơ rất đời của người dân và du khách. Một hành trình để thấy Hà Nội đang xanh hơn từ gốc rễ, từ tầm nhìn, từ chính trái tim mình mỗi người dân và cả những ai yêu quý Thủ đô hào hoa này.

 

(CÒN NỮA)

XEM THÊM

 

CHƯƠNG 1: YÊU HÀ NỘI TỪ KHOẢNH KHẮC XANH ĐẦU TIÊN

 

CHƯƠNG 2: VẼ MÀU BIẾC XANH CHO HÀ NỘI

 

CHƯƠNG 3: LỐI SỐNG XANH TRỞ THÀNH LỰA CHỌN

 

CHƯƠNG 4: TƯƠNG LAI MÀU XANH KHÔNG XA VỜI

 

CHƯƠNG 5: HÀ NỘI ĐÁNG SỐNG, VÌ XANH

 

HỒ HẠ THỰC HIỆN 06/08/2025 08:58
Back To Top