
-
Một số biện pháp để giảm thiểu thiệt hại do gió bão và mưa lớn gây ra
-
Sun Group hỗ trợ tỉnh Quảng Ninh hơn 2 tỷ đồng giúp đỡ gia đình các nạn nhân vụ lật tàu
-
Âm nhạc là cách Đèo Cả truyền tải triết lý, giá trị văn hoá doanh nghiệp
-
Hà Nội sẵn sàng ứng phó với bão WIPHA và nguy cơ mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất
-
Kết nối học thuật quốc tế, thúc đẩy đổi mới trong kinh tế và quản trị -
Hà Nội tổng lực chỉnh trang đô thị đón những ngày lễ lớn
Trở lại Việt Nam sau 18 năm kể từ lần biểu diễn ở Triển lãm Giảng Võ (Hà Nội) năm 1997, Michael Learns to Rock đã có một đêm nhạc thỏa mãn người hâm mộ vào tối 26/7 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.
Trong hai tiếng, ban nhạc Đan Mạch được yêu mến tại châu Á trong thập niên 1990 trình diễn 20 ca khúc gắn liền với sự nghiệp âm nhạc của họ, bao gồm những ca khúc cũ như Paint My Love, Out of the Blue, The Actor, Breaking My Heart lẫn một số bản nhạc mới không nhiều khán giả biết tới như Silent Times hay Call on Love (2014).
![]() |
Ba thành viên của Michael Learns to Rock (từ trái sang) - Mikkel, Jascha và Kare. |
Trong số những người đi xem đêm nhạc của nhóm lần này, có rất nhiều fan U50, U60 từng có mặt trong đêm diễn năm 1997. Sau hai thập kỷ, họ đã lên chức cha, mẹ hoặc thậm chí là ông, bà. Nhiều đứa trẻ cũng được theo họ tới buổi biểu diễn và hòa chung vào một không gian âm nhạc gợi nhiều hoài niệm.
Ba thành viên của Michael Learns to Rock là Jascha (giọng ca chính), Mikkel và Kare giờ cũng đều đã ở độ tuổi U60. Thời gian cho thấy năng lượng của họ đã không còn được như xưa. Giọng ca chính Jascha Richter gặp vấn đề về sức khỏe trước đêm diễn nên trong quá trình biểu diễn, cứ sau mỗi bài hát anh lại bị ho. Tuy nhiên, vì phong cách chủ đạo của Michael Learns to Rock là những bản ballad trữ tình, nhẹ nhàng nên Jascha Richter có thể xử lý tốt mà không gặp phải sự cố gì.
![]() |
Giọng ca chính của nhóm - Jascha Richter - solo trong ca khúc "Naked Like the Moon". |
Cả ba thành viên đều làm tốt nhiệm vụ truyền cảm hứng tới khán giả, giúp cho nhiều thế hệ được trở lại với không gian xưa cũ bằng những giai điệu âm nhạc họ từng ngân nga hát theo trong suốt năm tháng tuổi trẻ, tuổi thơ. Jascha Richter và Mikkel Lentz liên tục xuống phía dưới để giao lưu, chụp hình cùng fan khi đang biểu diễn. Giọng ca chính của Michael Learns to Rock thậm chí còn mời một khán giả nữ khiêu vũ cùng mình.
Trong nửa đầu chương trình, ngoại trừ Sleeping Child và I’m Gonna Be Around là hai bản nhạc quen thuộc, những ca khúc còn lại như Romantic Balcony, Love Will Never Lie hay Call on Love đều khá xa lạ với khán giả. Nhưng từ nửa sau, những You Took My Heart Away, Take Me to Your Heart, Out of the Blue, The Actor hay đặc biệt là 25 Minutes đã thổi bùng cảm xúc của khán phòng. Hàng nghìn người đã hòa chung giọng trong câu hát quen thuộc: “Boy I've missed your kisses all the time but this is… Twenty five minutes too late…”.
![]() |
Toàn cảnh sân khấu của Michael Learns to Rock trong đêm diễn tại Hà Nội. Ảnh: Nick M. |
Khoảnh khắc Take Me to Your Heart vang lên, nhiều khán giả đã rất xúc động khi những hình ảnh trong các tour diễn của Michael Learns to Rock tại châu Á trước đây, trong đó có cả Việt Nam năm 1997, hiện lên trên màn hình.
Ba ca khúc được chọn biểu diễn cuối cùng trong chương trình cũng là ba trong số những bài hát của Michael Learns to Rock được nhiều khán giả thuộc nằm lòng, đó là Paint My Love, Breaking My Heart và That’s Why (You Go Away). Ngay khi những giai điệu đầu tiên vang lên, khán giả đã ngân nga hát theo nhóm nhạc Đan Mạch một thời làm mưa làm gió trong đời sống âm nhạc của người Việt.
Sau gần 20 năm, những khán giả từng yêu thích âm nhạc của Michael Learns to Rock khó có thể ngờ rằng lại có dịp được trở lại “ngày xưa” thêm một lần nữa. Năm 1997, nhóm từng hứa sẽ trở lại Việt Nam biểu diễn và nay điều đó trở thành sự thật. Khi kết thúc đêm diễn lần này, Jascha Richter cũng bày tỏ mong muốn được trở lại Hà Nội, trong thời gian ngắn nhất là hai năm chứ không phải chờ tới gần hai thập kỷ.
![]() |
Jascha Richter xuống dưới mời một khán giả nữ khiêu vũ. |
25 hoạt động và nổi tiếng chủ yếu ở khu vực châu Á, âm nhạc của Michael Learns to Rock nay có thể không còn hợp thời. Nhưng xét trên một khía cạnh nào đó, nhóm nhạc Đan Mạch đã có một sự nghiệp viên mãn và đáng tự hào khi sau ngần ấy năm, những bài hát cũ của họ sau vài thập kỷ trôi qua vẫn được nhiều khán giả thuộc lòng và hát theo.
Khán giả thuộc thế hệ 7x - Thanh Lâm - cho biết: “Nhạc của MLTR giờ đây có thể không phù hợp với xu thế hiện đại và bị cho là ‘quê mùa’. Nhưng những giai điệu hoài cổ của họ vẫn đánh thức được cảm xúc của bất kỳ ai từng đi qua năm tháng 1990 – 2000 và trải nghiệm thời kỳ đài casette, băng video. Hôm nay khi nghe That’s Why (You Go Away), tôi thấy những ký ức ngày xưa như ùa về. Đó thực sự là một thời để nhớ”.
Ảnh: Kevin Cường
-
Hà Nội sẵn sàng ứng phó với bão WIPHA và nguy cơ mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất -
Kết nối học thuật quốc tế, thúc đẩy đổi mới trong kinh tế và quản trị -
Hà Nội tổng lực chỉnh trang đô thị đón những ngày lễ lớn -
Hà Nội phát động phong trào thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số -
Hà Nội đẩy mạnh phong trào thi đua “Sáng - Xanh Sạch - Đẹp” trước thềm các ngày lễ lớn -
Hành trình tri ân - Thắp sáng niềm tin của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam -
TP.HCM chưa thu phí hạ tầng cảng biển đối với địa bàn sáp nhập mới
-
ABAC III Hải Phòng: Kết nối trí tuệ, chia sẻ tầm nhìn, khơi thông ý tưởng
-
Hướng đi mới của bất động sản Cửa Lò: Bắt nhịp phát triển đô thị biển
-
Công ty Biotion Hàn Quốc ký Biên bản Ghi nhớ với Viện nuôi trồng Thủy sản - Đại học Nha Trang về hợp tác kết nối đào tạo
-
Dòng vốn FDI dịch chuyển, bất động sản gần khu công nghiệp hưởng lợi
-
Acecook Việt Nam được vinh danh Top 50 Doanh nghiệp phát triển bền vững tiêu biểu 2025
-
BSH khẳng định vị thế với hai trung tâm giám định bồi thường xe cơ giới Bắc - Nam